Có lẽ bởi vậy, phụ nữ sinh ra đã mang sẵn một bản tính muốn làm đẹp, phải làm đẹp, cần làm đẹp để xứng đáng, để tròn vai với hai chữ "phái đẹp" mà thế gian dành tặng.
Xa xửa, xa xưa, phụ nữ đã biết làm đẹp. Bằng chứng là ở các di chỉ khảo cổ, các nhà khoa học đã tìm thấy vô số những món đồ trang sức quý giá của phụ nữ. Nào là vòng chân, vòng tay, vòng cổ, nhẫn, khuyên tai, trâm cài; nào là các công cụ chế tác, hộp đựng phấn son… Những món đồ vừa để cải thiện, bổ khuyết một số nhầm lẫn của tạo hóa khi tạo tác người nữ; vừa để khẳng định đẳng cấp, địa vị, vai vế của người nữ ở các giai kỳ xã hội và các không gian văn hóa khác nhau… Tất nhiên, cũng có không ít các món trang sức của người nam, nhưng tác giả xin được thiên vị một chút ở trang viết này, chỉ dành riêng để nói về sự điểm trang, làm đẹp của người nữ.
Điều thú vị là, hầu hết những món đồ trang sức ấy được tìm thấy ở các khu mộ táng. Nghĩa là sự làm đẹp đã theo người nữ đi từ đời sống sinh học thông thường đến cả đời sống nơi vĩnh hằng. Nghĩa là mong cầu về sự đẹp ở người nữ đã, đang và sẽ tồn tại mãi mãi.
Trong cuộc sống tiện nghi, hiện đại ngày nay, người nữ càng có nhiều cơ hội và phương cách làm đẹp hơn. Không chỉ làm đẹp nhờ các món đồ trang sức sang trọng, các món mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp, trang điểm hiện đại, mà có thể làm đẹp như được sinh ra để đẹp nhờ các can thiệp y tế chuyên sâu. Mọi sự chưa phù hợp trên khuôn mặt và cơ thể phụ nữ ngày nay dường như trở thành cơ hội để các chuyên gia thể hiện tài năng bù khuyết cho những vụng về của tạo hóa khi tạo ra người nữ, để chúng ta khẳng định con người hoàn toàn có thể cải tạo tự nhiên, biến đổi tự nhiên để đẹp hoàn hảo hơn. Bởi vậy, chưa khi nào thế gian có nhiều người đẹp như bây giờ, đến nỗi đôi khi một số người ở nửa thế giới còn lại phải ghen tị, phải tìm cách trở thành người đẹp.
Đẹp! Tôi chưa từng thấy ai nói không yêu thích và ham mê cái đẹp.
Nhưng tôi cũng từng biết một điều, "Đẹp" ở người nữ không phải chỉ là sự hoàn hảo về thể chất, cũng không hẳn nhờ sự hài hòa hợp lý của cấu tạo cơ thể người, mà còn nhờ một điều vô cùng quan trọng, điều làm cho các sự ĐẸP trở nên phong phú, cuốn hút sâu sắc và bền bỉ nhất. Ấy là cái đẹp toát ra từ tâm hồn, trí tuệ và phong thái mà người nữ có thể mang tới khi xuất hiện ở thế gian này.
Vậy "thẩm mỹ viện" nào có thể giúp chúng ta trở nên ĐẸP như vậy?
Ấy là những nội lực được tôi luyện qua thời gian, những năng lượng được tích lũy nhờ khả năng đứng vững và vượt thoát sau vô số những vấp ngã, đau đớn, khổ luyện của đời người; những bao dung, vị tha và thấu cảm trước những điều trái ngang, bất như ý xảy tới xung quanh mình.
Ấy là sau mỗi lần trải qua một biến cố (ai trong đời chẳng từng phải trải qua ít nhiều những biến cố to nhỏ, lớn bé khác nhau) người ta không gục ngã, không thở than mà dám rũ bỏ lớp vỏ yếu đuối cùng phiền não, thán oán để biến đớn đau thành bài học, thành trí huệ, dẫn dắt mình nương theo dòng nước mà trưởng thành, mà lớn lên. Sự lớn từ bên trong, còn bao hàm cả nghĩa cao cả và mạnh mẽ nữa.
Ấy là khi trong tâm hồn chúng ta không còn lấn cấn, vướng bận bởi sân hận, hờn trách, tất cả những trong trẻo, tinh khôi nơi đáy mắt sẽ bừng sáng trên khuôn mặt nhân từ và bao dung, ánh sáng ấy sẽ làm lu mờ và khuất lấp mọi đường nét mà có thể tạo hóa chưa kịp trau chuốt khi tạo tác ra hình hài của chúng ta. Thần khí ấy không một thẩm mỹ viện hiện đại nào làm được trừ "thẩm mỹ viện" được xây dựng bằng nội lực và lòng từ tâm của chính chúng ta, bằng sự kiên nhẫn, bền bỉ và khả năng vượt thoát qua mọi chặng đường đời mà chúng ta may mắn được bước đi.
Và tôi tin, mỗi người nữ chúng ta khi sinh ra đã có sẵn một "thẩm mỹ viện" của riêng mình, một thẩm mỹ viện được trang bị đầy đủ các thiết bị nhân từ, trong sáng và thánh thiện, không chỉ đủ để làm đẹp cho bản thân mà còn có thể làm bừng sáng cả những khoảng tối xung quanh chúng ta, bất kể gần gũi hay xa xôi, chỉ cần chúng ta kết nối được ở thế gian này.