Đinh Hồng Minh, cô bé mồ côi quê ở thôn Văn Hà, xã Gia Phương (huyện Gia Viễn) năm nay học lớp 9. Hoàn cảnh của em thật buồn khi từng người thân của em lần lượt ra đi, chỉ còn một mình em cô đơn trong cuộc sống.
Hồng Minh kể rằng, mẹ của em sức khỏe yếu, mọi việc lớn nhỏ trong nhà trông đợi cả vào bố. Anh trai em là người khuyết tật, nhưng anh ham học và kiên trì. Vì thế, anh theo học lên tới cấp 3. Bằng chiếc xe đạp điện, bạn của anh trai em đã giúp anh đến trường mỗi ngày. Những chuyến xe ấy không chỉ chở anh tới trường mà còn chở biết bao khát vọng cho một tương lai ở phía trước.
Anh trai của Hồng Minh có học lực khá. Vì vậy, em luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến, giúp đỡ trong học tập. Những điểm 8, điểm 9 của anh trai Hồng Minh trở thành niềm vui, hạnh phúc rạng ngời của cả bố mẹ, là lúc ngôi nhà nhỏ rộn rã tiếng cười vui. Anh trai cũng thường xuyên động viên Hồng Minh chịu khó học thật tốt, để sau này còn giúp đỡ bố mẹ nữa. Ý chí của anh là hạnh phúc, tự hào của bố mẹ và là động lực để em phấn đấu mỗi ngày.
Nhưng rồi biến cố bắt đầu ập tới. Mẹ em qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Mẹ ra đi, mọi hi vọng trao cả lại cho bố, cho anh. Học xong THPT, anh trai của Hồng Minh dự định sẽ theo học về công nghệ máy tính, vì nghề này phù hợp với tình trạng sức khỏe và niềm đam mê của anh. Nhưng rồi, mọi ước mơ của anh đều dang dở. Anh trai Hồng Minh qua đời sau một tai nạn giao thông. Nhà chỉ còn có bố và em, động viên, an ủi nhau cùng vượt qua nỗi đau lớn ấy.
Một ngày nọ, bố của Hồng Minh phát hiện bị bệnh ung thư. Người đàn ông trải qua nhiều sóng gió ấy đã bật khóc như mưa. Ông không lo cho ông, mà ông lo cho cô con gái nhỏ sẽ cô đơn trong cuộc đời. Ông cố gắng chống chọi với bệnh tật, nhưng không thành. Bố mất, Hồng Minh trở thành đứa trẻ mồ côi, sống trong ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm xưa cũ.
Mặc dù kinh tế còn khó khăn, nhưng hai bên nội, ngoại, người thân, các cấp chính quyền và cộng đồng đã không để Hồng Minh cô đơn và thiếu thốn. Em luôn nhận được sự đồng hành cả về vật chất và động viên về tinh thần. Hiện giờ, Hồng Minh được sống trong một ngôi nhà khang trang, kiên cố, được xây dựng từ sự sẻ chia của các nhà hảo tâm. Hồng Minh được họ hàng dạy dỗ, uốn nắn và được đến trường. Em bảo sẽ cố gắng học tốt, để có tương lai tốt đẹp hơn và cũng là lời tri ân ý nghĩa nhất cho những người đã thương yêu em.
Nguyễn Đình Quý - cậu bé mồ côi gầy gò với đôi mắt đượm buồn mà tôi đã từng gặp, nay đã trở thành một thanh niên rắn rỏi. Đình Quý đang trong những ngày ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021. Quý bảo, đây là thời điểm mà em phải giữ vững tinh thần, cố gắng để có kết quả thi tốt nhất, cảm ơn những người bên cạnh đã động viên, hỗ trợ em. Nhất là chị gái, đang làm việc chăm chỉ, tích cóp từng khoản tiền nhỏ để chăm lo cho em...
Quý kể rằng, em mất mẹ từ khi mới được vài tuổi. Từ ấy, em sống nhờ vào sự cưu mang của bà ngoại và sự hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm. Những món quà như bộ quần áo đẹp, những tập vở mới, khoản tiền học phí, chiếc xe đạp… của nhà hảo tâm đã giúp em vơi bớt khó khăn, nỗi tủi thân trong ngày khai giảng năm học mới hoặc khi Tết đến, Xuân về. Em được học đến THPT, rồi chuẩn bị đi học nghề, đó là nhờ có sự yêu thương, đùm bọc của cộng đồng. Em sẽ cố gắng học thật tốt, rèn luyện tốt, trở thành một người thợ giỏi để không phụ sự yêu thương của mọi người dành cho em.
Bà Trần Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp luôn là cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với những hoàn cảnh dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động nhân đạo, từ thiện đã lan tỏa rộng khắp, từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.
Đặc biệt, trong hành trình chia sẻ yêu thương ấy, trẻ em luôn là đối tượng nhận được sự quan tâm, yêu thương và giúp đỡ của cộng đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 200 địa chỉ nhân đạo, trong đó có trên 100 đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, như mồ côi, tàn tật, gia đình khó khăn… được các nhà hảo tâm nuôi dưỡng hàng tháng, với mức hỗ trợ từ 300 nghìn đồng trở lên. Trong Tháng nhân đạo năm 2021, các cấp Hội đã trao hàng chục suất học bổng, xây nhà chữ thập đỏ cho các em hoàn cảnh khó khăn…
Đặc biệt, vừa qua, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội" tỉnh cũng đã trích kinh phí hỗ trợ 87 trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Hi vọng những món quà ý nghĩa đó sẽ góp phần tạo điều kiện cho các em được tiếp bước đến trường và có cuộc sống trong điều kiện tốt hơn.
Đào Hằng