"Gieo hạt giống đỏ" ở vùng ven biển- Kỳ 2: Những "quả ngọt" đầu tiên
Thứ Năm, 29/04/2021, 03:14
Zalo
Do nằm cách xa trung tâm huyện, điều kiện kinh tế khó khăn, thành phần dân cư đa dạng nên tại các xã bãi ngang ven biển của huyện Kim Sơn công tác phát triển đảng viên chưa khi nào dễ dàng. Thế nhưng những nỗ lực không ngừng, những cách làm sáng tạo của cấp ủy địa phương để ươm mầm những "hạt giống đỏ" ngay tại vùng đất khó cũng đã bắt đầu cho "quả ngọt".
"Gieo hạt giống đỏ" ở vùng ven biển- Kỳ 2: Những "quả ngọt" đầu tiên
Nỗ lực ươm mầm "hạt giống đỏ" ở các xã ven biển của huyện Kim Sơn đến nay đã bắt đầu cho "quả ngọt". Trong năm 2020 nhiều địa phương ven biển đã đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về công tác phát triển đảng, có xã vượt chỉ tiêu, điều mà những năm trước đây không thường xuyên đạt được. Và đáng quý hơn cả là những quần chúng ưu tú được phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện là những người tiêu biểu, gương mẫu trong phát triển kinh tế, đi đầu trong mọi hoạt động, được nhân dân tin tưởng, quý mến.
Người dân ven biển gọi đội ngũ đảng viên trẻ ở địa phương là những "hạt giống đỏ" và gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Đáp lại sự tin tưởng ấy, những đảng viên trẻ này đang thể hiện vai trò "hạt nhân" khi tích cực góp sức trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững ở các xã bãi ngang ven biển…
Đối với anh Bùi Quốc Phòng (sinh năm 1987), chi bộ xóm 2 (xã Kim Hải), việc trở thành đảng viên là một bước ngoặt lớn và dấu ấn trong cuộc đời. Anh Phòng chia sẻ: Ở đây kinh tế chủ yếu dựa vào biển nhưng trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế nên chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của biển. Để có những vụ nuôi trồng thủy sản "được mùa, được giá" bà con phải đổ bao giọt mồ hôi. Chứng kiến những vất vả ấy, đứng dưới lá cờ Đảng, đọc lời thề của đảng viên, tôi nguyện góp sức xây dựng quê hương… để mảnh đất này đi qua đói nghèo.
Từ chỗ quanh năm ngược xuôi lo làm thuê làm mướn ở khắp nơi, đến nay, với tinh thần đảng viên đi trước, anh Phòng đã mạnh dạn, gương mẫu phát triển kinh tế ngay tại địa phương, cần mẫn, xông xáo và tích cực giúp đỡ bà con trong xóm tham gia các phong trào. Anh Phòng nói: Không có cách tuyên truyền nào hiệu quả bằng những minh chứng thực tế vì vậy muốn vận động bà con tích cực ứng dụng KHKT vào sản xuất bản thân mình phải đi tiên phong.
Nói đi đôi với làm, anh Phòng mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi tôm trong nhà bạt với nhiều ưu điểm vượt trội hơn nuôi ngoài trời. Khi thời tiết thay đổi bất lợi, trời mưa lớn, ao nuôi không bị phân tầng nước và đặc biệt vào mùa đông có bạt che chắn chống rét cho tôm. Thêm nữa mô hình này cũng giúp tăng vụ nuôi, có sẵn sản phẩm cung cấp ra thị trường với giá cao hơn nuôi chính vụ. Mỗi năm mô hình của anh Phòng cho doanh thu khoảng 2 tỷ đồng.
Những kiến thức, kinh nghiệm có được từ thực tiễn anh Phòng chia sẻ, giúp đỡ nhiều bà con trong xóm để cùng phát triển kinh tế. Anh còn phấn khởi cho biết: Hiện trong chi bộ có nhiều đảng viên 9x phát triển thành công các mô hình nuôi ngao, hàu… công nghệ cao.
Những đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ tham gia trồng cây xanh chắn sóng tại Cồn Nổi. Ảnh: Duy Hiền
Không trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, nhưng đảng viên Dương Thị Mỹ Lệ lại đang mang đến "làn gió mới" trong công tác cải cách hành chính của xã Cồn Thoi và góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho bà con địa phương.
Nhận công tác tại Cồn Thoi theo Đề án 500, Dương Thị Mỹ Lệ là một cán bộ trẻ, năng động, có trình độ và có tinh thần trách nhiệm cao. Vì vậy Lệ sớm được cấp ủy địa phương xác đinh là một trong những "hạt giống đỏ" của vùng đất khó này.
Thời điểm đang làm công chức hộ tịch của xã, Lệ đã vinh dự được kết nạp Đảng khi mới hơn 20 tuổi. Kể từ khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, Dương Thị Mỹ Lệ đã không ngừng nỗ lực và nhận được sự tín nhiệm cao từ bà con địa phương. Lệ không ngần ngại xắn quần lội ruộng cùng bà con, sẵn sàng xuống cơ sở cùng các trưởng xóm tham gia điều tra kinh tế xã hội, dân số, nhà ở; điều tra bảo hiểm y tế, vận động tuyển quân…
Đặc biệt là tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp, hộ tịch, rút ngắn thời gian hoàn thiện các loại giấy tờ cho nhân dân. Tháng 6/2020, Lệ được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025; sau đó được bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn xã.
Lệ bộc bạch: Tôi nghĩ rằng, không riêng gì tôi, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự, trách nhiệm của rất nhiều bạn trẻ vùng biển. Bởi trong môi trường này, chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để học tập, rèn luyện, thoát ra khỏi tâm lý tự ti, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống...
Vì vậy, hiện nay với vai trò là Bí thư Đoàn xã, tôi cố gắng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn rèn luyện thanh niên, có kế hoạch và biện pháp để bồi dưỡng đối tượng Đảng trong thanh niên. Năm 2020 BCH đoàn xã đã giới thiệu 10 đoàn viên ưu tú để xét kết nạp Đảng, kết quả 4 đoàn viên đã được kết nạp Đảng.
Tuy chưa hết những khó khăn nhưng tin tưởng cùng với sự nỗ lực của cấp ủy địa phương, những "hạt giống đỏ" như anh Phòng, chị Lệ và nhiều đảng viên trẻ khác sẽ góp phần quan trọng giúp vùng ven biển Kim Sơn "thay da đổi thịt" từng ngày.