Chiều 2/4, tại Ba ngàn Art, phường Đông Thành (thành phố Ninh Bình), tác giả Bùi Trọng Lịch, quê ở xã Gia Phong (huyện Gia Viễn) đã tổ chức giới thiệu và ra mắt tập thơ "Đường về quê mẹ".
Ra mắt tập thơ "Đường về quê mẹ"
Tập thơ gồm 25 bài, với đa dạng, đủ màu sắc của cuộc sống nơi làng quê, với bút pháp biến hóa sinh động về thể loại. Nội dung tập thơ nói về con đường tác giả trở về với quê cha, đất mẹ. Trong đó, suốt chiều dài của tập thơ là một "con đường" của một cậu bé xa quê từ năm 13 tuổi để chập chững bước vào đời.
Sau 25 năm xa quê, lúc nào trong anh cũng đau đáu nỗi nhớ về quê hương, gia đình, làng xóm, với những ký ức ăn sâu trong tiềm thức. Đặc biệt trong tập thơ, tác giả đã khắc họa được hình ảnh quê hương, làng xóm, cuộc sống, cánh đồng làng, tình yêu đôi lứa… của mảnh đất thân thương, nơi anh cất tiếng khóc chào đời, được bà nội ru, nuôi anh lớn lên, được cưu mang trong tình thương yêu của họ hàng, làng xóm, để khi phải đi xa quê hương, anh luôn tâm tưởng nhớ về bà nội, về cổng làng, với gốc đa, bến nước, con đò…
Nhiều bạn đọc hào hứng đón nhận tác phẩm nghệ thuật này.
Tác giả Bùi Trọng Lịch hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nhưng tình yêu, sự quan tâm của anh luôn hướng về quê nhà xã Gia Phong (huyện Gia Viễn). Những bài thơ được chắt chiu từ những cuộc hành hương trong nhiều giai đoạn cuộc đời. Qua ngòi bút sắc sảo đầy biến hóa của tác giả, không chỉ thể hiện tình yêu, nỗi nhớ dành cho quê hương, mà qua ngôn ngữ của thơ ca đã tạo cảm hứng cho độc giả đắm chìm vào những hình ảnh quá đỗi thân thuộc của một miền quê như cây đa, bến nước, con đò… để mỗi người chiêm nghiệm và thấy dễ đọc, dễ nghe, dễ nhớ qua mỗi bài trong tập thơ.