Một người bạn vừa nhắn, kể: Chị vừa tổ chức Tuần mỹ thuật trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, hội tụ nhiều họa sĩ từ bắc, trung, nam cùng trải nghiệm và sáng tác về những điều mới mẻ, thú vị đang diễn ra trên dòng kênh Nhiêu Lộc, nơi đang diễn ra các tour tàu thủy nội đô thu hút rất đông du khách khi đến thăm thành phố mang tên Bác. Dù đi dạo bên bờ kênh hay theo dọc hành trình một tour tàu thủy, mỗi người đều sẽ cảm nhận được rất nhiều vẻ đẹp, sự lãng mạn đang được chăm chút từng ngày cho dòng chảy giữa lòng đô thị sôi động, náo nhiệt này.
Từng được biết đến như một "dòng kênh chết" ô nhiễm nặng nề và bế tắc trong nhiều giải pháp làm sạch dòng kênh, gây ảnh hưởng tới đời sống của rất nhiều người dân sống hai bên bờ kênh và trở thành một vết đen xấu xí trong quy hoạch đô thị, kênh Nhiêu Lộc giờ đã hồi sinh kỳ diệu, trở thành nơi tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và địa điểm lý tưởng để trưng bày triển lãm của nhiều nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia… Không chỉ cải tạo, kiểm soát chất lượng môi trường dòng kênh, việc chỉnh trang cảnh quan với nhiều thiết kế hai bên bờ kênh và các cây cầu bắc qua kênh đều được chọn lựa kỹ lưỡng, tạo nên những điểm nhấn, chi tiết độc đáo và thú vị.
Có dịp trải nghiệm những hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức bên bờ dòng kênh đã hồi sinh này, nhiều người không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về sông Tô Lịch của Thủ đô Hà Nội. Dù đã được đầu tư cải tạo cảnh quan hai bên bờ, sông Tô Lịch vẫn là dòng sông ít người muốn đến. Nhiều thử nghiệm cải tạo chất lượng nước của dòng sông này vẫn chưa mang lại kết quả, khiến cho một cảnh quan thiên nhiên ban tặng cho đô thị, vốn đang ngày càng ngột ngạt vì chồng chất bê-tông, lại đang bị bỏ phí đáng tiếc.
ếu dành sự quan tâm xứng đáng cho Tô Lịch, sẽ mang lại nhiều giá trị không thể đo đếm được cho cảnh quan và chất lượng sống của nội đô Hà Nội.
Luân Vũ (theo nhandan.vn)