Vừa nhanh tay thu hoạch đậu tương, bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Hậu Thôn, xã Yên Thái vừa tranh thủ trò chuyện với chúng tôi: Do trồng đúng thời vụ, thời tiết lại thuận nên đậu tương tốt lắm, ít sâu bệnh, năng suất cao hơn năm ngoái nhiều. Gia đình tôi có 4 sào, thu hoạch cũng được 2,5 tạ. Với giá bán 13.000 đồng/kg như hiện nay thì được lãi khoảng 3 triệu đồng.
Không chỉ đậu tương mà vụ đông năm nay cây lạc cũng cho năng suất khá cao. Gia đình chị Hoàng Thị Na, thôn Đông Thôn chỉ trồng 1 sào lạc nhưng đã thu về tới 1 tạ lạc làm giống cho vụ xuân. Chị Na vui vẻ cho biết: Được mùa nên củ lạc chắc và sáng hạt lắm, ngoài để làm giống cho vụ xuân, gia đình tôi còn có để bán, giá khoảng 35-40 nghìn đồng/kg.
Vụ đông 2014, xã Yên Thái gieo trồng 216,6 ha cây trồng vụ đông. Trong đó diện tích cây vụ đông trên đất hai lúa là 107 ha (chiếm gần 50% diện tích). Với đặc thù của xã những năm gần đây, lao động nông nghiệp ngày càng giảm dần, do vậy cây đậu tương được lựa chọn là cây trồng chủ lực bởi trồng đậu tương đơn giản, dễ làm, ít tốn công chăm sóc lại có tác dụng cải tạo đất. Diện tích cây đậu tương vụ này là 77 ha. Bên cạnh đó, xã trồng: 26 ha ngô, 26 ha lạc, 7,6 ha khoai tây, 21 ha khoai lang và 28 ha rau các loại. Do được gieo trồng sớm nên cách đây 10-15 ngày, bà con đã bắt đầu ra đồng thu hoạch đậu tương, lạc.
Theo nhiều nông dân cho biết thì năm nay là một trong những vụ đông được mùa nhất từ trước đến nay. Nếu như mọi năm: năng suất lạc chỉ đạt xấp xỉ 0,7-0,8 tạ/sào thì vụ đông này, bình quân đạt từ 1-1,2 tạ/sào; năng suất đậu tương cũng đạt mức 65-70 kg/sào (cao hơn vụ đông năm 2013 từ 10-20 kg/sào). Đặc biệt, thời điểm bà con thu hoạch thời tiết nắng hanh nên khá thuận lợi cho việc phơi sấy, tỷ lệ hao hụt thấp.
Ông Mai Hoàng Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thái cho biết: Năm nay có thể nói là một năm thắng lợi toàn diện đối với cây vụ đông của xã, thắng lợi cả về diện tích cũng như năng suất. Hiện nay xã đang tiếp tục chỉ đạo bà con nhanh chóng thu hoạch những cây trồng đã đến kỳ thu hoạch để giải phóng đất, cày ải làm vụ đông xuân.
Bài, ảnh: Hà Phương