Do khung thời vụ gieo cấy lúa mùa rất khẩn trương, nhờ kinh nghiệm sản xuất của các vụ trước nên các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo và đến ngày 25-7-2009, về cơ bản diện tích lúa mùa đã được gieo cấy xong.
Quá trình sinh trưởng và phát triển của lúa khá thuận lợi, sâu bệnh ít, hầu hết các diện tích lúa phát triển khá tốt và tương đối đồng đều. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp & PTNT, đến cuối tháng 10-2009 các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch được 39.301,6 ha lúa mùa với năng suất bình quân ước đạt 56,2 tạ/ha.
Hầu hết các đơn vị đều đã cơ bản thu hoạch xong lúa mùa; diện tích lúa còn lại thuộc trà mùa muộn với các giống đặc sản của địa phương sẽ thu hoạch trong tháng 11. So với vụ mùa năm trước năng suất cao hơn 3,15 tạ/ha. Các đơn vị có năng suất lúa mùa cao hơn vụ trước là: Kim Sơn, năng suất tăng 12,09 tạ/ha; Yên Khánh 3,35 tạ/ha; Hoa Lư 2,32 tạ/ha; Yên Mô 0,5 tạ/ha; Gia Viễn 0,15 tạ/ha.
Như vậy, có thể thấy vụ lúa mùa năm 2009 thắng lợi khá toàn diện cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Tuy nhiên, đó chỉ là nhìn tổng thể trong phạm vi toàn tỉnh. Đi sâu xem xét từng đơn vị cho thấy một số huyện, thành phố, thị xã có diện tích gieo cấy lúa vụ này thấp hơn vụ trước do một số diện tích, ở một số nơi được chuyển đổi mục đích sử dụng: xây dựng đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi xã hội, đấu giá đất làm nhà ở… Một số đơn vị năng suất thấp hơn vụ trước (Tam Điệp, TP Ninh Bình…), có xã, HTX bị mất mùa riêng.
Trao đổi với cán bộ chuyên môn của Sở Nông nghiệp & PTNT, chúng tôi được biết: Những nơi bị mất mùa cục bộ chủ yếu là do sâu bệnh phá hoại, đặc biệt là sâu đục thân lúa 2 chấm và bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn. Những ruộng gần đường giao thông, giáp các nhà máy, khu công nghiệp, vùng núi đá thường bị sâu đục thân phá hoại nặng.
Qua đây cũng cho thấy sự kiếm khuyết của các cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý ở cơ sở chưa chú trọng đến việc chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu đục thân lúa 2 chấm một cách đúng lúc, đúng chỗ, dẫn đến ảnh hưởng tới năng suất lúa.
Đinh Chúc