Thời tiết năm nay khá phức tạp, hồi cuối tháng 10 đào gặp bão, tuốt hết lá nên nhiều cây ra hoa sớm nhưng sau đó lại có đợt rét đậm kéo dài hãm lại và đến thời điểm này trời lại nồm ấm nên khắp các vườn đào ở Đông Sơn (thị xã Tam Điệp) cây nào cây nấy sai đắp nụ. Trên tuyến đường chính dẫn vào xã, đào được bày bán tràn ngập với đủ loại, từ đào cành, đào cây, đào thế... to nhỏ có cả. Với mong muốn bán được mức giá cao hơn, nhiều gia đình ở đây còn chở đào ra tận thành phố Ninh Bình để bán.
Anh Nguyễn Văn Toản, chủ vườn đào tại thôn 5, xã Đông Sơn cho biết: Năm ngoái, người dân Đông Sơn mất Tết vì thời tiết quá lạnh, đào non, không ai "nhòm ngó" nhưng đào năm nay thì cực đẹp, 99% cây đào có thể cho thu hoạch. Anh cho biết thêm: gia đình anh hiện có gần 1.000 gốc đào, đến thời điểm này anh đã xuất bán được trên 300 cây. Đối tượng mua chủ yếu là các cơ quan và một số người sành chơi. Giá bán năm nay cũng không biến động nhiều.
Trên các con phố Tràng An, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành (thành phố Ninh Bình), hoa, cây cảnh được bày bán ngập tràn hè phố từ đào phai, đào Sơn La, quất, bưởi, cam, các loại hoa lan, hoa ly, hoa tuy líp...
Theo khảo sát của chúng tôi, giá các loại đào quất năm nay không có biến động nhiều, thậm chí giá còn giảm 5-10%. Những cây quất đẹp, đường kính tán hơn một mét có giá khoảng từ 1-3 triệu đồng, còn lại giá trung bình mỗi cây khoảng vài trăm nghìn đồng. Trong khi đó, giá một cây đào thế bình quân cũng khoảng 2-5 triệu đồng, đào cành có giá từ 50 nghìn đến 1 triệu đồng tùy loại và tùy độ đẹp. Theo một chủ vườn, năm nay chi phí đầu vào tăng cao như giá phân bón, dịch vụ, chi phí cho nhân công chăm sóc và vận chuyển. Nhưng các chủ vườn đều không dám bán giá quá cao vì nguồn cung dồi dào như vậy bán giá cao sẽ khó có người mua. Tuy nhiên, quất và đào thường không quy định một mức giá nào nhất định, phụ thuộc vào thị trường, đối tượng khách và đặc biệt là thế cây. Có những cây đào thế, quất thế đẹp có giá trị hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu nhưng vẫn có người chơi.
Mặc dù đẹp và giá khá rẻ nhưng lượng khách mua vẫn chưa nhiều. Anh Nguyễn Văn Quang, bán quất tại chợ hoa thành phố tỏ ra lo lắng: Tôi đang "ôm" gần 300 cây quất nhưng sau 3 ngày mở hàng, mới bán được gần 30 cây, trong khi đó thời tiết mấy ngày này nắng nóng, quất rất dễ hỏng, rụng. Tương tự, chị Hoàng Thị Vân, bán đào trên đường Tràng An than thở: chị bán đào đã 2 ngày nay mà khách hỏi nhiều hơn khách mua. Khánh ghé vào ai cũng chỉ xem hỏi giá rồi đi, họ nói chưa mua bây giờ mà chỉ hỏi giá để tham khảo.
Chung cảnh ngộ, dân buôn mai, buôn lan bỏ ra hàng trăm triệu đồng tiền vốn nhưng cũng đang méo mặt vì sức mua chậm, trong khi đó nắng ấm hoa gặp đà nở bung hết cả.
Trái ngược với đào, quất, thị trường cây cảnh lại hút khách, nhất là đối với những loại cây cảnh mới lạ. Có mặt tại một cửa hàng bán cây cảnh trên đường Lê Đại Hành, những chậu cây Thanh Long, bưởi, phật thủ trĩu quả được đông đảo khách xem và chọn mua. Chị Hoàng Thị Thanh, một khách hàng cho biết: năm nay tôi chọn mua thanh long vì nó khá lạ, đẹp mắt và phù hợp với không gian nhỏ hẹp của gia đình. Không chỉ vậy, năm nay những loại cây cảnh nhỏ, có hoa để bàn hoặc treo tường nhập từ Đà Lạt và Sapa về được nhiều người lựa chọn bởi tính lạ và hợp với túi tiền.
Hà Phương