Có 92 kết quả được tìm thấy
Có những giá trị văn hóa tưởng chừng đã mai một theo thời gian, nhưng nhờ những con người bền lòng gìn giữ, chúng lại hồi sinh trong nhịp sống hôm nay. Với Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đình Lâu ở xã Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình, hát trống quân không chỉ là âm điệu dân gian, mà là ký ức văn hóa của cả một vùng quê. Hơn ba mươi năm miệt mài sưu tầm, phục dựng và truyền dạy, ông đã góp phần đưa làn điệu mộc mạc ấy trở lại đời sống và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Tùng! Tùng! Tùng... Theo ta suốt những năm tháng tuổi thơ là âm thanh của tiếng trống trường thân thương - thứ âm thanh gắn với biết bao kỷ niệm buồn vui tuổi học trò. Nhớ ngày vào lớp 1, khi tiếng trống trường vang lên rộn rã, các cô cậu học trò ngày đầu tiên đi học đều ngỡ ngàng, ngơ ngác.
Tùng! Tùng! Tùng... Theo ta suốt những năm tháng tuổi thơ là âm thanh của tiếng trống trường thân thương - thứ âm thanh gắn với biết bao kỷ niệm buồn vui tuổi học trò. Nhớ ngày vào lớp 1, khi tiếng trống trường vang lên rộn rã, các cô cậu học trò ngày đầu tiên đi học đều ngỡ ngàng, ngơ ngác. Những đôi mắt tròn to, đen láy nhìn đâu cũng thấy lạ. Rời tay mẹ, nắm tay cô giáo bước vào lớp mà đôi chân cứ líu ríu, ngại ngùng... Theo năm tháng, âm thanh tiếng trống trường từ lạ thành quen, rồi trở nên gần gũi, gắn bó, quá đỗi thương yêu.
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào đấu tranh cách mạng trong cả nước phát triển rầm rộ ở khắp nơi. Hàng loạt các cuộc biểu tình lớn nổ ra, đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tháng 9/1930 đã làm cho thực dân Pháp và bè lũ phong kiến, tay sai run sợ. Ở Hà Nam (cũ), thực hiện chủ trương của Xứ ủy Bắc Kỳ về hưởng ứng phong trào đấu tranh của nông dân Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (cũ) và Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tỉnh ủy lâm thời Hà Nam đã quyết định tổ chức một cuộc mít tinh lớn, có tuần hành thị uy, đó là cuộc biểu tình Bồ Đề.
Một buổi chiều hè, chúng tôi có dịp trở lại làng Rạch, thuộc phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình (sáp nhập từ các xã Hồng Quang, Nghĩa An của huyện Nam Trực cũ và xã Nam Vân, thành phố Nam Định). Đây là một trong những cái nôi lâu đời của nghệ thuật múa rối nước truyền thống miền Bắc, nơi vẫn ngày ngày vang vọng tiếng trống chầu, tiếng cười trẻ thơ dưới tán cổ thụ bên ao làng. Trong làn nước trong veo, những con rối gỗ sinh động tung tăng nhảy múa, kể lại những câu chuyện dân gian mộc mạc mà đầy cuốn hút, như chính nhịp sống quê hương nơi đây.
Tiếng “tạch tạch” đanh gọn, vui tai của chiếc trống bỏi từng là âm thanh quen thuộc trong ký ức nhiều thế hệ người Việt, nhất là mỗi dịp Trung thu về. Ở làng Báo Đáp, phường Hồng Quang, nghề làm trống bỏi từng có thời kỳ hưng thịnh, nhà nhà tham gia sản xuất. Nhưng đến nay, cả làng chỉ còn duy nhất gia đình nghệ nhân Nguyễn Đức Hưởng kiên trì giữ lửa.
Tiếng trống hội rộn ràng, sắc vàng của lúa chín hòa quyện cùng sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống… đã chính thức khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2025 “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”.
Chiều 16/5, Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người” tại trụ sở 71 Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và ra mắt số báo Nhân Dân Cuối tuần đặc biệt, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người khai sáng con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, đồng thời đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng nước nhà.
Có những mùa trong năm không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao của đất trời mà còn là khoảnh khắc đánh thức những ký ức xưa cũ, nơi lòng người rộn ràng theo nhịp trống hội, nơi những ánh đèn lung linh trong đêm lễ thắp lên bao niềm tự hào quê hương. Mùa lễ hội đến mang theo bao háo hức, nôn nao như một lời hẹn ước từ ngàn xưa vọng về.
Ngày 23/4, tại trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội), Báo Nhân Dân đã long trọng tổ chức lễ công bố đợt truyền thông đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Có những mùa trong năm không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao của đất trời, mà còn là khoảnh khắc đánh thức những ký ức xưa cũ, nơi lòng người rộn ràng theo nhịp trống hội, nơi những ánh đèn lung linh trong đêm lễ thắp lên bao niềm tự hào quê hương. Mùa lễ hội đến, mang theo bao háo hức, nôn nao, như một lời hẹn ước từ ngàn xưa vọng về.
Có những mùa trong năm không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao của đất trời, mà còn là khoảnh khắc đánh thức những ký ức xưa cũ, nơi lòng người rộn ràng theo nhịp trống hội, nơi những ánh đèn lung linh trong đêm lễ thắp lên bao niềm tự hào quê hương. Mùa lễ hội đến, mang theo bao háo hức, nôn nao, như một lời hẹn ước từ ngàn xưa vọng về.
Bộ Nội vụ đang tập trung sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm giải quyết các vướng mắc liên quan; phân định thẩm quyền, triển khai các công việc để khi tổ chức hành chính mới đi vào vận hành bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, không có khoảng trống.
Việc hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận để thành Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp được xem là dấu mốc quan trọng mang đến những cơ hội lớn để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy vậy, đây là mô hình tổ chức mới, chưa có tiền lệ, do vậy những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu là điều không tránh khỏi. Vượt lên những bỡ ngỡ ban đầu, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo và Dân vận các cấp trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, với quyết tâm cao nhất đưa bộ máy của Ban đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, không để khoảng trống thời gian, không bỏ trống lĩnh vực phụ trách và không bỏ sót công việc.
Sáng 12/12, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) tổ chức Lễ ra mắt chương trình "Xây Tết 2025” với những hỗ trợ thiết thực về vật chất, tinh thần đến hơn 18.500 công nhân trên cả nước.
Năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều hoạt động vui chơi giải trí dịp Tết Trung thu tạm dừng lại. Tuy nhiên, với mong muốn con trẻ vẫn có được ngày lễ trọn vẹn, ý nghĩa, nhiều gia đình đã mua các loại bánh nướng, bánh dẻo và đặc biệt là đồ chơi truyền thống như đèn lồng, đèn ông sao, trống, đèn kéo quân… để các con chơi "Tết trông trăng".
Sáng 20/8, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân Dân đã khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng và Triển lãm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 18/6, nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Nhân Dân đã tổ chức ra mắt không gian trưng bày, trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm của Báo Nhân Dân tại kiot số 71 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chiều 6/5, Báo Nhân Dân tổ chức khai mạc Triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời tại Trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).
Chiều 18/12, tại trụ sở Bộ Biên tập số 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tập đoàn Coteccons tổ chức Lễ ra mắt chương trình "Xây Tết 2024", với những hỗ trợ thiết thực về vật chất, tinh thần đến gần 17 nghìn công nhân.
Trung thu là thời điểm mà mọi trẻ em đều mong ngóng để được quây quần bên mâm cỗ trông trăng, náo nức bên những chiếc đèn ông sao, trong tiếng trống ếch rộn ràng, bên những chiếc bánh trung thu dậy mùi bột nếp… Đây cũng là dịp để người lớn thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc đối với con trẻ. Thêm một mùa trăng mới là lại thêm một mùa của yêu thương, chia sẻ…
Mấy ngày qua, câu chuyện về khai giảng năm học mới vẫn râm ran quanh bàn trà của các bác hưu trí trong xóm. Ấy là bởi, trước đó, ông Bình khẳng định rằng, năm nay cán bộ huyện về dự lễ khai giảng ở trường tiểu học của xã sẽ không dám đánh trống khai trường. Thế nhưng, chuyện lại không phải vậy!
Tranh Hàng Trống là dòng tranh dân gian thể hiện "gu" thẩm mỹ tinh tế của thị dân Hà Nội xưa. Không chỉ thực hiện công tác bảo tồn, nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ đã khai thác chất liệu tranh Hàng Trống vào sáng tác nghệ thuật. Đó là nội dung triển lãm "Đối thoại với dòng tranh dân gian Hàng Trống" tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám .
Trong thế giới thông tin đa chiều, tốt-xấu đan xen, việc định hướng dư luận xã hội, lấp khoảng trống thông tin ở cơ sở cần những giải pháp tổng thể, căn cơ từ các cơ quan chức năng và người dân.