Logo

    Tìm kiếm:

    635 kết quả được tìm thấy

    Lực lượng thú y cơ sở thực hiện tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó, mèo tại xã Tân Minh.

    Tăng cường tiêm phòng bảo vệ đàn vật nuôi

    Nông nghiệp-

    Để chủ động ứng phó với dịch bệnh tiềm ẩn, Ninh Bình đang tập trung đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin đợt 1/2026 cho đàn gia súc, gia cầm. Đây là "lá chắn" hiệu quả giúp tạo miễn dịch đặc hiệu, ngăn ngừa lây lan và giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người dân. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hiện mục tiêu chăn nuôi bền vững.

    Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) trao đổi, hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại Trường Tiểu học Đồng Văn (phường Đồng Văn).

    Trang bị kỹ năng sống cho thế hệ trẻ

    Các vấn đề xã hội-

    Trong xã hội hiện đại với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cùng nhiều yếu tố tác động đa chiều từ đời sống thực tiễn, việc trang bị kỹ năng sống và kiến thức an toàn cho thế hệ trẻ không còn là yêu cầu bổ trợ, mà đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Tại Ninh Bình, công tác này đang được triển khai đồng bộ, bài bản với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó tổ chức Đoàn Thanh niên giữ vai trò nòng cốt, góp phần hình thành “lá chắn” vững chắc bảo vệ thanh, thiếu niên.

    Đội ngũ kỹ sư, công nhân nỗ lực lắp đặt, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của tràn Đức Long (xã Gia Tường).

    Hoàn thiện hệ thống hạ tầng thủy lợi, chủ động ứng phó thiên tai

    Nông nghiệp-

    Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Bình đang dồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi trọng điểm. Đây được coi là "lá chắn" vững chắc để bảo vệ sản xuất và an toàn dân sinh trước mùa mưa bão năm 2026.

    Đợt đánh giá, phân hạng lần này, cả nước có 40 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao, trong đó tỉnh Ninh Bình có 4 sản phẩm.

    Ninh Bình có thêm 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia

    Sản phẩm-

    Sáng 15/4, tại Hà Nội, Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương tổ chức hội nghị xét, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Theo kết quả công bố, tỉnh Ninh Bình có 4 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao, gồm các sản phẩm: Ngô nếp tươi sấy và Khoai tây sấy vị phô mai của Công ty TNHH một thành viên Minh Dương (phường Trường Thi); Bộ chăn chần thêu hoa mai của Công ty TNHH Thêu Ren Mặt Trời Xanh (phường Nam Hoa Lư); Tranh lá Bồ Đề Vạn Hạnh của Hợp tác xã Sinh Dược (phường Tây Hoa Lư).

    Các thầy, cô giáo và các em học sinh giỏi tiêu biểu trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 của Trường THCS Trần Đăng Ninh.

    Trường THCS Trần Đăng Ninh: Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng tầm chất lượng giáo dục mũi nhọn

    Giáo dục và đào tạo-

    Trường THCS Trần Đăng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế lá cờ đầu ngành giáo dục Ninh Bình qua kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2025-2026 với 140 giải thưởng, tỷ lệ học sinh đoạt giải đạt 95,89%. Kết quả này xuất phát từ nền tảng đội ngũ sư phạm chất lượng cao và cơ sở vật chất đồng bộ; cùng định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy thực chất của Ban giám hiệu nhà trường.

    Cán bộ chuyên môn phường Yên Thắng hướng dẫn bà con nông dân kiểm tra mức độ gây hại của bệnh đạo ôn trên lúa.

    Tập trung cao độ phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Đông xuân 2026

    Nông nghiệp-

    Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, bệnh đạo ôn lá đang có dấu hiệu phát sinh và gây hại cục bộ trên các trà lúa Đông xuân, để bảo vệ năng suất cuối vụ, ngành chuyên môn, các địa phương đang tập trung triển khai các biện pháp phòng trừ quyết liệt.

    Thương yêu nón lá

    Tản mạn Ninh Bình-

    Bao năm qua, chiếc nón lá luôn gắn với hình ảnh người phụ nữ nông thôn tảo tần, chịu thương, chịu khó. Đó là chiếc nón mê của bà, dù đi qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, vành đã tụt, chóp đã thủng, lá nón đã ngả màu thâm đen... nhưng bà vẫn tiếc không nỡ bỏ đi. Hằng ngày, đi chợ, ra đồng, quét vườn, quét sân... bà vẫn đội chiếc nón mê trên chóp thủng khâu thêm lớp ni lông trắng để tránh ướt... Chiếc nón mới mẹ mua tặng đã lâu vẫn được bà cẩn thận treo trên góc tường nhà, thi thoảng mới mang ra đội.

    Tỉnh đoàn trao tặng công trình “Vườn ươm của Thanh niên” cho Đoàn Thanh niên xã Bình Lục.

    Tiên phong góp phần kiến tạo diện mạo tương lai của quê hương

    Thời sự-

    Tháng 3, tháng của mùa xuân, tháng của tuổi trẻ. Mùa xuân, mùa của hồi sinh, nảy nở, trỗi dậy. Những nụ mầm mới bật lên từ mặt đất khô hanh, nứt nẻ, hay lớp vỏ cây xù xì, khô cứng, thô ráp. Từ những mầm bé xíu, mắt lá non tơ, tươi mới sẵn sàng đón nắng, đón gió, đội mưa, tắm sương để nhanh chóng lớn dậy thành cành, thành ngọn. Có lẽ bởi vậy mà tuổi trẻ, tuổi của khát vọng, sức khỏe, năng lực sáng tạo được ví là mùa xuân của quê hương, đất nước.

    Đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cùng các đại biểu và đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại khu vực Cồn Nổi.

    Trồng 2.000 cây phi lao tại Cồn Nổi, góp phần tạo “lá chắn xanh” bảo vệ hệ sinh thái

    Các vấn đề xã hội-

    Sáng 21/3, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và Chi đoàn cơ quan Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, trao học bổng và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Đông.

    Ảnh minh họa.

    Yêu thương nón lá

    Tác giả tác phẩm-

    Bao năm qua, chiếc nón lá luôn gắn với hình ảnh người phụ nữ nông thôn tảo tần, chịu thương, chịu khó. Đó là chiếc nón mê của bà, dù đi qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, vành đã tụt, chóp đã thủng, lá nón đã ngả màu thâm đen... nhưng bà vẫn tiếc không nỡ bỏ đi. Hằng ngày, đi chợ, ra đồng, quét vườn, quét sân... bà vẫn đội chiếc nón mê trên chóp thủng khâu thêm lớp ni lông trắng để tránh ướt... Chiếc nón mới mẹ mua tặng đã lâu vẫn được bà cẩn thận treo trên góc tường nhà, thi thoảng mới mang ra đội.

    Mùa xuân là cả một mùa xanh

    Tản mạn Ninh Bình-

    “Mùa xuân là cả một mùa xanh. Giời ở trên cao, lá ở cành” (Mùa xuân là cả một mùa xanh - Nguyễn Bính), xuân về nghe trong không gian tiếng chim ríu rít gọi bầy, tiếng chồi non cựa mình tách vỏ sau giấc ngủ đông dài.

    Lá phiếu niềm tin

    Quốc hội và HĐND các cấp-

    15/3/2026 là ngày hội của toàn dân! Gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu những người tiêu biểu, có đức, có tài vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIV nên sự kỳ vọng vào thành công càng được nhân lên. Bầu cử là sự kiện chính trị-pháp lý đặc biệt quan trọng, của sự đồng thuận của Nhân dân, là dịp để ý Đảng hòa cùng lòng dân, để mỗi lá phiếu trở thành một sự lựa chọn cho tương lai.

    Không khí hân hoan, rực rỡ trên khắp nẻo đường quê hương Ninh Bình trong ngày hội lớn của toàn dân. Ảnh: Ngọc Linh

    Lá phiếu trách nhiệm, khát vọng đổi mới

    Quốc hội và HĐND các cấp-

    Ngày 15/3, trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, cử tri trên khắp các địa phương của tỉnh Ninh Bình đã hăng hái đi bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn những đại biểu có tâm, có tầm mà còn mang theo khát vọng về một quê hương phát triển, khối đại đoàn kết toàn dân bền vững và một kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc. Dưới đây là những ghi nhận về tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân gửi gắm qua từng lá phiếu.

    Đảng viên 75 năm tuổi Đảng Lê Thị Hưu (Tổ dân phố Đông Hải, phường Duy Hà) xúc động khi cầm trên tay thẻ cử tri để tham gia bầu cử lần thứ 16 trong cuộc đời.

    Ký ức về Ngày hội non sông năm 1946

    Quốc hội và HĐND các cấp-

    Ngày 6/1/1946 - Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, khi lần đầu tiên người dân Việt Nam được cầm lá phiếu thực hiện quyền làm chủ đất nước. Tám mươi năm đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày hội lớn của non sông vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những nhân chứng lịch sử.

    Ảnh minh họa.

    Mùa xuân là cả một mùa xanh

    Tác giả tác phẩm-

    “Mùa xuân là cả một mùa xanh. Giời ở trên cao, lá ở cành” (Mùa xuân là cả một mùa xanh - Nguyễn Bính), xuân về nghe trong không gian tiếng chim ríu rít gọi bầy, tiếng chồi non cựa mình tách vỏ sau giấc ngủ đông dài.

    Tháng Giêng xanh

    Tản mạn Ninh Bình-

    Tháng Giêng về, mang theo chút dịu dàng, êm ái của đất trời sau những ngày Tết rộn ràng. Khắp không gian bừng lên màu xanh mơn mởn, thanh tân của chồi non lộc biếc đang cựa mình trỗi dậy, của cỏ cây hoa lá vừa được tắm đẫm mưa xuân.

    Ảnh minh họa.

    Tháng Giêng xanh

    Tác giả tác phẩm-

    Tháng Giêng về, mang theo chút dịu dàng, êm ái của đất trời sau những ngày Tết rộn ràng. Khắp không gian bừng lên màu xanh mơn mởn, thanh tân của chồi non lộc biếc đang cựa mình trỗi dậy, của cỏ cây hoa lá vừa được tắm đẫm mưa xuân.

    Ảnh minh hoạ.

    Thi sĩ Đoàn Văn Cừ-Gửi hồn quê qua những áng thơ

    Tác giả tác phẩm-

    Mỗi độ Xuân về, khi trong không gian thoảng hương lá mùi già, mùi bánh chưng mới, người ta lại nhớ đến một thi sĩ đặc biệt: Đoàn Văn Cừ, người được trao Giải thưởng Nhà nước giai đoạn 1945-2000, người đã dành cả đời để gửi hồn mình vào những bức tranh đồng nội, để mỗi câu thơ trở thành một “nét thêu” tinh tế về làng quê Việt Nam.

    Đại diện Chi cục Dân số và Trẻ em (Sở Y tế) giao lưu, kiểm tra kiến thức xử lý tình huống tai nạn thương tích với học sinh Trường Tiểu học Đông Sơn (phường Trung Sơn).

    Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ tai nạn thương tích

    Sức khỏe và đời sống-

    Dù công tác bảo vệ trẻ em luôn được ưu tiên, nhưng biểu đồ tai nạn thương tích (TNTT) ở trẻ em tại Ninh Bình vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Thực tế này là hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi tấm "lá chắn" an toàn cho thế hệ tương lai phải được gia cố, bắt đầu ngay từ việc thay đổi nhận thức đến những hành động thực tiễn nhất.

    Hằng năm, Công ty Cổ phần thương mại Hoàng Long, phường Nam Định đều tổ chức trao tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán.

    Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế

    Các vấn đề xã hội-

    Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh đều tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó, góp phần động viên, giúp hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn đón Tết cổ truyền của dân tộc tươi vui, đủ đầy hơn, đồng thời thắp lên trong mỗi người “ngọn lửa” của lòng nhân ái cho mùa xuân thêm ấm áp, nghĩa tình.

    Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô Hà Nội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”

    Thời sự-

    Tối 23/1, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Thủ đô Hà Nội), diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026). Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình.

    Ảnh minh họa. Nguồn: vov.vn

    Đại hội XIV và lời hiệu triệu của thời đại: Tự chủ chiến lược, vươn mình mạnh mẽ

    Thời sự-

    Trong thời khắc cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa định hướng tương lai dân tộc trong giai đoạn mới - chủ đề Đại hội vang lên như một lời hiệu triệu mạnh mẽ, kết tinh khát vọng phát triển và bản lĩnh Việt Nam: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình.

    Bồi hồi nhớ phiên chợ sẻ chia

    Tác giả tác phẩm-

    Cuối năm bao giờ cũng ùa về trong tôi biết bao âm thanh, dư vị và sắc màu. Đó có thể là vườn rau rộn ràng như từ trong gân lá đã nhuốm hơi xuân. Tất cả đang chuẩn bị để góp mặt vào những phiên chợ cuối năm, phiên chợ Tết đậm đà tình quê. Là âm thanh của những bước chân vội vã đi chợ từ đêm khuya và dư vị của mùa đón Tết êm ái. Vườn rau như vườn cổ tích, lưu giấu bao kỷ niệm tuổi thơ, nơi anh em chúng tôi tựu về sum họp. Về để thư thái gặp lại thứ mùi quê quen thuộc ẩn trong từng lá rau thơm, từng trái bòng trái bưởi hay mỗi ngấn diệp lục của đời cây lá. Về để thêm trân trọng mỗi thứ cây lá hiền như bố mẹ dãi dầu, vất vả vẫn ngập tràn tin yêu.