Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cuộc sống nhiều khó khăn hơn. Trong hoàn cảnh ấy đã xuất hiện nhiều việc làm rất ý nghĩa của những con người bình dị. Qua đó tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, mang đến nguồn năng lượng tích cực, cổ vũ chúng ta thêm tin tưởng vào những điều tử tế trong cuộc sống hiện đại.
Những việc làm ý nghĩa trong mùa dịch
Chị Lê Thị Huệ là hội viên của Hội Phụ nữ xã Liên Sơn (huyện Gia Viễn). Vụ đông xuân này, chị Huệ sẽ cùng với một số hội viên phụ nữ triển khai một việc làm rất ý nghĩa là cấy giúp những gia đình có thành viên dương tính với SARS-CoV-2.
Bởi vậy, chị Huê dậy sớm, sắp xếp công việc nhà rồi đến nơi tập hợp hội viên. Khi các hội viên đến đông đủ, các chị nhanh chóng phân công nhau, người thì nhổ mạ, người vớt cỏ, người cấy… Với sự phối hợp nhịp nhàng, quá trưa, công việc đã được hoàn thành. Nhìn thửa ruộng đã được phủ một màu xanh của mạ non, ai cũng vui vì hoạt động ý nghĩa này.
Chị Lê Thị Huệ chia sẻ: Khi không may dương tính với SAR-COV-2 thì tâm trạng của các gia đình hẳn sẽ rất lo lắng. Không chỉ lo cho sức khỏe của mình mà họ còn lo lắng, sốt ruột khi địa phương đang bước vào giai đoạn cao điểm của vụ cấy. Người nhà nông chúng tôi chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng, nếu chậm khung thời vụ thì năng suất sẽ kém hơn.
Với mong muốn phần nào chia sẻ khó khăn với những gia đình có thành viên mắc COVID-19, trước sáng kiến cấy giúp gia đình F0 của Hội Phụ nữ xã, tôi rất đồng tình ủng hộ. Tôi sẽ nhiệt tình tham gia nếu hoạt động này tiếp tục được triển khai trong những ngày tới.
Chị Nguyễn Thị Hải Lý, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Liên Sơn cho biết: Hiện nay, mặc dù vụ đông xuân đã vào giai đoạn nước rút nhưng nhiều gia đình vẫn chưa thể hoàn thành. Nguyên nhân là do dịch bệnh COVID-19 đã khiến nhiều gia đình trên địa bàn xã không có nhân lực để gieo cấy lúa vì một số thành viên mắc bệnh phải thực hiện cách ly, hoặc điều trị bệnh. Việc thuê mướn công thợ thời điểm này cũng khó khăn. Quyết tâm không để các gia đình phải để ruộng hoang vì dịch bệnh, Hội Phụ nữ xã đã có sáng kiến huy động sự chung tay, góp sức của hội viên, cùng cấy giúp các gia đình có thành viên là F0.
Ý tưởng này được đông đảo chị em phụ nữ nhất trí cao. Đến nay, các chi hội phụ nữ trong xã đã hỗ trợ cấy được hơn 1 mẫu ruộng, góp phần cùng xã hoàn thành toàn bộ diện tích cấy lúa trong khung thời vụ tốt nhất. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phần việc hỗ trợ các gia đình F0 chăm sóc, làm cỏ lúa.
Ngoài ra, các chi hội còn tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia hỗ trợ các gia đình có F0 mua thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu giúp cho các hộ đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ là cách giúp đỡ thiết thực cho những gia đình bị nhiễm COVID-19 mà còn là cơ hội để tập hợp hội viên tích cực tham gia vào các phong trào, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng.
Những ngày xuân mới, anh Nguyễn Văn Trung, xóm Chạ, xã Khánh Hội (huyện Yên Khánh) thêm ấm lòng bởi món quà bất ngờ đến từ sự chung tay, góp sức của những tấm lòng hảo tâm đến từ CLB Thắp sáng niềm tin và CLB thiện nguyện tình bạn của huyện Yên Khánh. 29 triệu đồng mà các nhà hảo tâm quyên góp, dành tặng là số tiền lớn đối với một gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn.
Trao quà của các nhà hảo tâm cho gia đình anh Trung.
Anh Trung cho biết: Trước đây, tôi từng là trụ cột của gia đình. Hai vợ chồng đi làm công nhân, cuộc sống tuy chưa dư dả song cũng khá ổn định, đầm ấm và hạnh phúc. Hơn một năm nay, tôi bị bệnh hiểm nghèo. Không có sức để lao động, thêm vào đó là chi phí đi khám, chữa bệnh thường xuyên khiến gia đình khánh kiệt. Những món quà như thế này thực sự quý giá, là cơ hội để tôi được điều trị bệnh, trang trải phần nào cho cuộc sống trước mắt. Tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng như một bàn tay nâng đỡ, giúp gia đình tôi thêm sức mạnh vượt qua nghịch cảnh.
Lắng nghe tâm sự của anh Trung, chị Cù Ánh Tuyết, một trong những nhà hảo tâm đã chia sẻ, số tiền ủng hộ tuy vẫn là ít ỏi so với nhu cầu thực sự của những hoàn cảnh khó khăn như gia đình anh Trung. Nhưng chúng tôi hi vọng rằng, món quà ấy có đủ giá trị để cổ vũ sức mạnh tinh thần cho họ, có niềm tin thì ắt sẽ hồi sinh được khát vọng vươn lên của những hoàn cảnh khó. Đó là lý do mà những năm qua, tôi và những người bạn vẫn miệt mài với hoạt động thiện nguyện.
Chị Ánh Tuyết là một hộ kinh doanh tự do quê ở xã Khánh Thành (huyện Yên Khánh). Chị Tuyết kể, chị may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Khi còn nhỏ, chị Tuyết luôn được đến trường với những bộ quần áo mới, đẹp đẽ. Trong khi đó, nhiều bạn học của chị lại đơn sơ trong manh áo sờn cũ. Từ đó, chị rất ít khi mặc quần áo mới và luôn mong ước sau này lớn lên, bản thân có điều kiện kinh tế tốt để có thể giúp đỡ được nhiều người nghèo.
Lớn lên, lập gia đình và có một sự nghiệp kinh doanh khá vững chãi đó là điều kiện thuận lợi để chị Ánh Tuyết thực hiện được tâm nguyện của mình. Những đối tượng mà chị Tuyết và những người bạn giúp đỡ, bao giờ cũng ưu tiên đến trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, những hoàn cảnh khó khăn sinh sống ở ngay quê hương mình…
Chồng chị Tuyết tuy không trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng chị, song là người động viên, cổ vũ và hỗ trợ việc nhà, tạo điều kiện để chị tham gia các chuyến thiện nguyện.
"Chia sẻ để mang lại niềm hi vọng cho những mảnh đời khó khăn cũng là một cách làm cho bản thân mình thấy hạnh phúc. Tôi luôn muốn lan tỏa nguồn năng lượng ấy đến được với nhiều người và trên thực tế, đã có rất nhiều người không phân biệt giới tính, ngành nghề, tuổi tác, giàu, nghèo… tích cực tham gia vào hoạt động thiện nguyện.
Mỗi người một chút, cùng chung tay hành động thì giá trị lan tỏa sẽ lớn lao hơn, phạm vi giúp đỡ cũng sẽ được rộng rãi. Quan trọng hơn nữa, nếu mỗi người đều nghĩ đến điều tốt đẹp, hành động vì những điều tốt đẹp thì chúng ta sẽ góp phần tạo được một cộng đồng yêu thương và hạnh phúc"- chị Ánh Tuyết chia sẻ thêm.