Tôi đã tham gia phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương từ những năm 1940. Lỗi Sơn (nay là xã Gia Phong-Gia Viễn) là một địa phương có phong trào cách mạng sớm, ngay từ những năm 1930. Vì đang trong độ tuổi thanh niên nên tôi tham gia hoạt động trong nhóm thanh niên cứu quốc có nhiệm vụ đi tuyên truyền, vận động học sinh tại các trường học thi đua học tốt, đứng lên đấu tranh bảo vệ quê hương, xóm làng. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, phong trào đấu tranh cách mạng ở Lỗi Sơn diễn ra mạnh mẽ. Đảng đã tập hợp, đoàn kết được các tầng lớp nhân dân trong xã đứng lên chống lại bọn cường hào, địa chủ, chống sưu cao, thuế nặng và Cách mạng Tháng Tám thành công đã đem lại cho người dân Lỗi Sơn chúng tôi một cuộc sống mới: trở thành người tự do, là chủ nhân của những đồng ruộng... Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hòa bình lập lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đã đem lại cho đất nước những bước tiến thần kỳ: hộ nghèo giảm mạnh qua các năm, công nghiệp, dịch vụ phát triển, nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, thế hệ con, cháu được đào tạo, học hành bài bản, vị thế của Việt Nam được tăng cường trên trường quốc tế... Bản thân tôi, một lão thành cách mạng đã 84 tuổi đời, 61 năm tuổi Đảng, được chứng kiến những thành tựu đó luôn cảm thấy thế hệ đi sau đã tiếp bước, phát huy được truyền thống của lớp cha anh đi trước, đóng góp rất tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
Đoàn Phi Xoa(Lão thành cách mạng Xóm 3 Lỗi Sơn-Gia Phong-Gia Viễn)
Xây dựng Đảng vững mạnh là vinh dự và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên
Tham gia công tác Đoàn tại địa phương từ những năm rời ghế trường THPT, trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu và thử thách, tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Là một đảng viên đang trong tuổi Đoàn, tôi luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ của một đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đối với tổ chức Đoàn ở vùng nông thôn, đi cùng với nhiệm vụ quan tâm, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế, tìm việc làm ổn định thì vấn đề quan trọng và cần thiết là phải tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước trong đoàn viên, thanh niên để khơi dậy trong mỗi người tinh thần yêu nước, nghĩa vụ, trách nhiệm của một công dân trẻ tuổi trước mỗi nhiệm vụ chính trị của địa phương nói riêng, của đất nước, của dân tộc nói chung. Trong gia đình, tôi có bố là đảng viên, cựu chiến binh, thương binh đã từng tham gia chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên tôi càng ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc phải học tập, công tác sao cho xứng đáng với ông và những người đã dũng cảm, quên mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Hiện tôi được phân công sang công tác xã đội trưởng. Dù ở cương vị công tác nào, đã được Đảng tín nhiệm tôi đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xem đó là cách để góp phần xây dựng Đảng ngày thêm vững mạnh.
Trần Minh Xuân(Xã đội trưởng xã Mai Sơn-Yên Mô)