Một ngày cuối tháng 5, khi đang làm việc tại cơ quan, tôi nhận được cú điện thoại từ một số máy có tới 13 con số. Bấm nghe, người ở đầu dây bên kia tự giới thiệu: "Tôi là Bùi Xuân Lâm, quê ở Ninh Bình, hiện đang định cư ở Đức, tôi muốn chia sẻ với chị và quê hương Ninh Bình niềm vui - con gái tôi là Bùi Ngọc Hân (tên Đức là Julia) vừa đoạt vô địch cờ vua toàn nước Đức lứa tuổi U10...".
Thế rồi, anh Lâm đã kể cho tôi nghe về gia đình, bản thân, những năm tháng tuổi thơ, quá trình học phổ thông ở Ninh Bình và quyết định sang Đức học tập, lao động và gây dựng cơ nghiệp nơi xứ người... Sau hơn 20 năm lăn lộn kiếm sống ở Đức, đến nay cuộc sống của gia đình anh khá ổn định. Anh chị sinh được 2 cháu, một trai, một gái. Cả 2 cháu đều ngoan và học giỏi, viết và nói tiếng Việt thông thạo, đặc biệt rất có năng khiếu về môn cờ vua.
Cháu lớn là Bùi Lâm Hải, khi vào lớp một, chỉ sau 2 tuần làm quen với môn cờ vua cháu đã biết chơi cờ. Sau 2 tháng cháu đã có thể thắng các bạn cùng trường, từ đó bước dần tới những giải đấu lớn hơn. Cháu từng đoạt chức vô địch cờ vua thành phố Dresden-nơi gia đình sinh sống; năm 2010 cháu đoạt ngôi á quân bang Sachsen dành cho tuổi thiếu nhi.
Không chịu thua kém anh, cô bé Bùi Ngọc Hân Julia cũng tỏ rõ năng khiếu, niềm đam mê của mình với môn cờ vua. Hân thường xuyên luyện tập cùng anh và còn tham gia các buổi tập với thầy ở câu lạc bộ. Khi mới 5 tuổi, dù chưa đi học tiểu học nhưng Hân đã giành giải Nhất khu vực Dresden dành cho lứa tuổi U8 nữ.
Năm 7 tuổi, Hân đã đoạt giải Nhất bang Sachsen dành cho lứa tuổi U8 nữ. Không chỉ giỏi chơi cờ, Ngọc Hân còn học rất giỏi các môn văn hóa. Mặc dù mới vào lớp một được 2 tháng, nhưng thấy Ngọc Hân tiếp thu kiến thức nhanh, chắc chắn nên cô giáo chủ nhiệm lớp đã đề nghị nhà trường đặc cách cho cháu được "nhảy cóc" lên lớp 2.
Với việc giành chức vô địch cờ vua Đức dành cho lứa tuổi U10 của nữ, tháng 12 tới, Bùi Ngọc Hân Julia sẽ được Liên đoàn cờ vua Đức cử đi thi đấu Giải vô địch cờ vua quốc tế tổ chức tại Dubai.
Hà Trang