Mặc dù không được tiếp xúc với giảng viên, chỉ nghe qua sóng truyền hình, nhưng đảng viên xã Xích Thổ vẫn hào hứng và nêu cao ý thức học tập.
Khi đồng chí Phó bí thư Đảng ủy xã nêu mục đích yêu cầu cuộc học tập, cả hội trường hướng lên màn hình. Đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, rồi Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương bước lên bục nói chuyện, mọi đảng viên chăm chú dõi theo, cả hội trường im lặng lắng nghe.
Quả thực Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo có cách truyền đạt hấp dẫn, cuốn hút người nghe. Nhưng tôi nghĩ chính cuộc đời và tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, tự thân đã là nội dung sinh động, sâu sắc, lay động lòng người; mà càng nghe càng cảm động càng thấm thía, muốn nghe nữa, nghe mãi.
Qua những câu chuyện kể về tư duy, việc làm, cách ứng xử... của Bác, Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đưa đến cho người nghe hình ảnh của Bác kính yêu giản dị, thân thương mà vĩ đại; thấu hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người.
Đó là một tư tưởng lớn, một tấm gương đạo đức toát lên sự cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói đi đôi với làm. Một phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương. Không chỉ thế, người nghe còn hiểu thấm thía tư tưởng chiến lược, sự nhìn xa trông rộng, sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Những việc lớn như Bác tìm ra con đường cứu nước, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành độc lập tự do; xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, sự đoàn kết quốc tế, chuyện Bác ứng xử với khách quốc tế; cách Bác giáo dục cán bộ, nhân viên tránh bệnh thành tích, thói ba hoa, bệnh hình thức... ai cũng hiểu và ai cũng cảm phục.
Ở buổi học tập, Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã đưa ra vấn đề mới về cuội đời của Bác. Giáo sư nêu luận điểm: Chúng ta hiểu chưa hết về câu nói của Bác. Bác nói "Miền Nam trong trái tim tôi" ta chỉ hiểu nghĩa cao cả là Bác thương nhớ Miền Nam nơi thành đồng Tổ quốc, miền Nam đi trước về sau, trái tim Bác đau đáu một nỗi niềm giải phóng miền Nam, để đồng bào miền Nam được hưởng độc lập, được sống ấm no, hạnh phúc.
Thực ra câu nói của Bác đa nghĩa. Bác là người con của dân tộc Việt Nam, trái tim lớn của người luôn yêu nước, thương nòi; yêu quê hương, thương yêu những người thân thiết máu mủ ruột rà, anh em dòng tộc như trái tim của triệu triệu con dân đất Việt.
Vì miền Nam có Cao Lãnh-nơi người cha kính yêu của Bác yên nghỉ. Miền Nam nơi xứ Huế, người mẹ thân yêu của Bác về cõi vĩnh hằng. Miền Nam có người con gái Lê Thị Huệ tiễn Bác ra đi tìm đường cứu nước, chờ mong Bác trở về.
Một vấn đề nữa là Bác vô cùng nhân hậu, Bác dành tình thương bao la cho mọi kiếp người, bao dung độ lượng vô bờ bến, nhưng cũng là người kiên quyết trừ cái ác, cái xấu để bảo vệ, vun đắp cho điều tốt đẹp. Bác cho lập cơ quan thanh tra, Bác ký lệnh tử hình kẻ tham nhũng sa đọa, trụy lạc...
Nghe những câu chuyện trên, cả hội trường im lặng thấm sâu một điều rằng Bác đâu phải thánh thần mà là một con người có tâm hồn thánh thiện, có trái tim lớn bao dung, có tình yêu thương vô bờ bến với đồng bào, đồng chi.
Khi Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo kể về đời tư của Bác, một số đảng viên già ngồi cạnh tôi vờ lau mắt kính thực ra là lau nước mắt; một số đảng viên nữ trẻ xụt xịt. Thương Bác quá vì Bác chịu bao nhiêu gian khổ trên đương cứu nước, cho đến lúc "đi gặp cụ Các-Mác, cụ Lê-Nin" bác chưa có sự an nhàn.
Khối óc vĩ đại của người luôn trăn trở việc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc để đồng bào ai cũng có cơm no, áo ấm, ai cũng được học hành; chưa có phút nào thảnh thơi.
Buổi học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2013 qua sóng truyền hình rất thiết thực và bổ ích với đảng viên Xích Thổ. Đảng ủy Xích Thổ còn tổ chức cho hội viên Hội cựu chiến binh tham gia học tập tại nhà văn hóa thôn.
Thiết nghĩ nếu tổ chức cho toàn dân học tập chắc rằng rất đông người dự, và sự lan tỏa sâu rộng hơn. Buổi học tập diễn ra đã hơn 1 tuần, mà cho đến khi tôi viết bài này, trong bữa cơm một số gia đình, trong các cuộc vui bè bạn, một số người vẫn kể lại cho nhau nghe những câu chuyện về Bác, như thầm nhắc mình học tập tấm gương của Bác, tu dưỡng, rèn luyện cho lòng mình trong sáng hơn, đóng góp được nhiều việc tốt cho xã hội.
Qua buổi học tập ngày 24/4, tôi có một số ý kiến đề xuất như sau: Việc tổ chức học tập qua sóng truyền hình là rất thiết thực, hiệu quả. Theo tôi, nên tổ chức cả phát thanh trực tiếp, yêu cầu đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn tiếp sóng, phát ra loa công cộng để toàn thể nhân dân được nghe.
Ở các Đảng bộ xã, phường, thị trấn, việc tập trung toàn Đảng bộ về một địa điểm học tập cũng là tốt, vì tạo ra không khí trang trọng, nghiêm túc. Song có điều chưa hay, đó là cả Đảng bộ đông như Đảng bộ Xích Thổ với 392 đảng viên ngồi theo dõi màn hình ti vi 50 inh là rất hạn chế, vì người theo dõi không nhìn rõ được giảng viên (thôi thì không được tiếp xúc trực tiếp, thì cũng nhìn rõ biểu cảm của giảng viên khi truyền đạt).
Theo tôi nên tổ chức học tập ở chi bộ nhỏ có 50 - 60 đảng viên dự là vừa. Nếu chi bộ ít đảng viên thi mời đại diện các đoàn thể quần chúng dự học càng tốt. Đảng ủy phân công đảng ủy viên về dự học ở các chi bộ, trực tiếp theo dõi việc học tập.
Nếu tổ chức học toàn Đảng bộ đông đảng viên thì phải có quy chế chặt chẽ, như yêu cầu đảng viên để điện thoại di động ở chế độ im lặng, không đàm thoại, không làm việc riêng trong hội trường. Quy định vị trí ngồi cho từng chi bộ, đảng ủy viên ngồi xen với đảng viên để vừa nắm bắt thực tế hội nghị, vừa nhắc nhở, động viên đảng viên tiếp thu tốt nội dung giảng viên truyền đạt.
Đinh Quang Đức
(Chi bộ thôn Hồng Quang, Xích Thổ, Nho Quan)