Năm 1988, sau khi xuất ngũ, anh Nguyễn Văn Cận trở về địa phương, cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả. Năm 1997, khi có chủ trương "dồn điền, đổi thửa", khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún trong sản xuất nông nghiệp, gia đình anh Cận đã mạnh dạn dồn đổi số ruộng của mình và đấu thầu vùng ruộng trũng của bà con trong thôn và khu sình lầy, bỏ hoang của xã, với tổng diện tích gần 7.000 m2 để phát triển kinh tế trang trại. Có đất, anh vay thêm vốn, thuê thợ, đắp bờ, đào ao được hơn 4.300 m2 mặt nước để nuôi thả cá giống. 2 năm đầu, do thiếu kinh nghiệm, vợ chồng anh không thu hồi được vốn. Không nản lòng, anh Cận vẫn kiên trì đầu tư mô hình này.
Anh tâm sự: Ngày đó, rất nhiều người can ngăn nên chuyển sang mô hình khác, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm cho bằng được. Tôi thường xuyên học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi thả cá, đồng thời tham khảo kiến thức qua sách vở, đài, báo... và quyết định đầu tư số vốn đã dành dụm, tập trung nuôi những giống cá truyền thống như trôi, trắm, chép, mè... Lúc đầu gia đình chỉ thả vài chục con, sau hàng trăm, hàng nghìn con, mỗi năm trừ chi phí thu lãi từ 45-55 triệu đồng. Đến nay, gia đình anh đã trở thành một địa chỉ quen thuộc với khách hàng trong và ngoài tỉnh tìm về mua cá các loại.
Với đức tính cần cù, chịu khó, anh lại mạnh dạn nhận thầu thêm 3 ha đồi để trồng 800 cây keo và bạch đàn theo Dự án 327. Ngoài ra, anh huy động vốn từ nhiều nguồn để phát triển chăn nuôi lợn trên diện tích còn lại. Trên bờ, anh nuôi từ 50-70 con lợn nái, hàng năm xuất chuồng hàng chục tấn lợn, chất thải tận dụng làm thức ăn cho cá. Đồng thời, anh còn kết hợp trồng gần 500 cây na trên đất thổ cư. Với mô hình kinh tế tổng hợp vườn, ao, chuồng của gia đình anh, trừ chi phí hàng năm có thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng.
Với ý chí quyết tâm vươn lên, anh đã vượt qua cái nghèo, xây dựng được một cơ ngơi khang trang, với đầy đủ tiện nghi. Anh cho biết: Hạnh phúc lớn nhất đối với anh là đã chăm lo cho các con học hành đầy đủ, nên người. Anh Nguyễn Văn Cận còn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Anh luôn đi đầu trong các phong trào và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bà con trong xã ai cũng cảm phục và coi anh là một tấm gương để học hỏi.
Bài, ảnh: Hà Mi