Có mặt tại các xã Gia Thịnh, Gia Lạc, Gia Tiến, Gia Phú… (huyện Gia Viễn) vào chiều ngày 25/5, vào thời điểm lũ tiểu mãn đang về rất nhanh và mạnh, chúng tôi nhận thấy không khí khẩn trương, tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình và một số đơn vị quân đội thuộc Quân đoàn I trong việc giúp người dân các xã vùng lũ thu hoạch lúa ngoài đê.
Chị Trần Thị Thủy, thôn Liên Huy, xã Gia Thịnh cho biết: Được xã tuyên truyền tập trung thu hoạch lúa ngoài đê từ vài ngày trước, nhưng chúng tôi còn nấn ná vì muốn để thêm vài ngày cho lúa chín hơn. Nhưng không ngờ đến hôm nay (25/5) lũ đã về nhanh thế. Đầu giờ chiều mới lưng lưng cây lúa, thế mà vài tiếng sau nước đã trắng đồng. Gia đình tôi huy động tất cả mọi người cùng ra đồng gặt lúa, lại được các chú bộ đội về trợ giúp kịp thời nên đã thu hoạch nhanh gọn gần hết 5 sào lúa cấy ngoài đê.
Nhanh tay cùng bà con nông dân thôn Đồng Càn, xã Gia Lạc kéo lên những mẻ lúa được cắt vội dưới mực nước sâu hơn 1m, Thượng tá Đinh Tiến Hóa, Phó Chủ nhiệm chính trị - Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thực hiện sự phối hợp trong công tác phòng, chống lụt bão, được sự điều động của Bộ CHQS tỉnh, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã có mặt vào đầu giờ chiều ngày 25/5 để gặt lúa giúp nhân dân 2 xã Gia Thịnh và Gia Lạc.
Bộ CHQS tỉnh cũng là đầu mối cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn Phòng không 241, Lữ đoàn Công binh 299 (Quân đoàn I)... bố trí giúp dân gặt lúa chạy lũ. Riêng ở xã Gia Thịnh có 70 ha lúa gặp lũ, ngay trong buổi chiều đã cơ bản được thu hoạch, chỉ còn không nhiều diện tích lúa còn quá xanh không thể thu hoạch được.
Tại xã Gia Tường, có khá đông cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an và quân đội về giúp dân gặt lúa. Trung úy Nguyễn Văn Hùng, Chính trị viên phó Đại đội 3, Tiểu đoàn 66, Lữ đoàn xe tăng 202 (Quân đoàn I) cho biết: Việc gặt lúa giúp dân của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị chúng tôi không phải là chuyện lạ. Là người lính sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, có lệnh là chúng tôi lên đường.
Hôm nay, cùng với 150 cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn, khi được lệnh của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, chúng tôi lập tức hành quân đến xã Gia Tường, phân theo nhóm từ 2-3 người/hộ gia đình, giúp xong nhà này tiếp tục đến nhà khác, bất cứ người dân nào có nhu cầu giúp đỡ, chúng tôi đều sẵn sàng. Chúng tôi sẽ làm đến khi nào xong việc và túc trực cả ngày lẫn đêm để cùng với nhân dân khắc phục tình hình lũ lụt trên địa bàn…
Tại thôn Kiến Phong, xã Gia Tường, lực lượng cảnh sát cơ động của Công an tỉnh và Công an huyện Nho Quan cũng đang khẩn trương thu hoạch nốt số diện tích lúa đang ngập úng quá nửa người giúp bà con nông dân.
Bà Quách Thị Ngân, thôn Kiến Phong cho biết: Chúng tôi phải cảm ơn các chú bộ đội, công an ấy lắm. Ai cũng trách nhiệm như việc nhà mình, hăng hái, nhiệt tình để giúp đỡ bà con, lại còn không nề hà việc khó, việc nhọc nhằn. Nước về nhanh quá, thương các chú ấy phải vật lộn dưới nước nhiều giờ liền, chúng tôi bảo nghỉ ngơi nhưng các chú ấy cứ động viên cố gặt nốt những diện tích lúa đã cơ bản chín…
Được biết, huyện Gia Viễn có khoảng 1 nghìn ha và huyện Nho Quan có 1.600 ha diện tích lúa ngoài đê, trong đó 600 ha nằm trong vùng không có đê bao dễ xảy ra mất trắng khi lũ tiểu mãn đổ về.
Nếu như mọi năm, khi lũ tiểu mãn về, hầu hết diện tích lúa đã chín từ 80-90% nên người dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn. Nhưng năm nay, do đặc thù đầu vụ thời tiết rét đậm, nhiều diện tích lúa mới cấy bị chết, người dân phải cấy lại nhiều lần, do đó, cuối vụ, nhiều diện tích còn đang vào chín, chưa đủ chất lượng thu hoạch.
Trước tình hình lũ dâng nhanh và có nguy cơ gây ngập lụt mạnh, các huyện đã tập trung chỉ đạo, động viên nhân dân các xã trong vùng lũ tiểu mãn nhanh chóng thu hoạch khẩn trương diện tích lúa có nguy cơ bị ngập với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đặc biệt là những diện tích lúa đã cơ bản chín khoảng 70%.
Theo đó, cùng với việc động viên người dân huy động tất cả nhân lực, vật lực trong gia đình, UBND các huyện còn thực hiện phương án phối hợp tác chiến trong công tác phòng, chống lụt bão để huy động lực lượng quân đội, công an cùng giúp dân.
Ngay trong ngày 25/5, trên địa bàn huyện Gia Viễn đã có gần 300 cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, một số đơn vị của Quân đoàn I; huyện Nho Quan có trên 300 cán bộ, chiến sỹ thuộc Lữ đoàn 202, Lữ đoàn 299 (Quân đoàn 1), Sư đoàn 350 (Quân khu 3) và 50 chiến sỹ cảnh sát cơ động Công an tỉnh, 60 cán bộ, chiến sỹ công an huyện Nho Quan và đông đảo lực lượng thanh niên các xã cùng vào cuộc giúp dân thu hoạch lúa đông xuân do nước lũ.
Những ngày tới, dự báo lũ tiếp tục đổ về và có đỉnh, công tác thu hoạch lúa càng phải khẩn trương, gấp rút hơn bao giờ hết. Và lực lượng quân đội, công an vẫn là những người sát cánh bên cạnh người dân, sẵn sàng trợ giúp khi cần thiết nhằm giảm thiệt hại thấp nhất trong sản xuất.
Hạnh Chi