Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, ngay từ nhỏ ông Học đã có ý thức vươn lên làm kinh tế để thoát cảnh đói nghèo. Khi trưởng thành và lập gia đình, gia đình ông còn gặp nhiều khó khăn do diện tích canh tác ít, đồng ruộng nơi đây khô cằn sỏi đá. Ông Học tâm sự: Nhiều năm gắn bó với cây ngô, cây sắn nhưng vì sản xuất nông nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên nên dù trồng nhiều song sản lượng thu được chẳng đáng là bao. Năm nào được mùa lắm cũng chỉ đủ ăn, vì thế cái nghèo, cái đói vẫn cứ đeo bám. Sau nhiều đêm suy nghĩ ông Học đã quyết tâm thuê đất của Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tại thôn 1 - xã Đông Sơn xây dựng xưởng khai thác và chế biến đá thành lập nên Doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng Xuân Học năm 2005, cùng lúc đó ông cải tạo vườn nhà, tôn đất màu để trồng đào với diện tích 2ha.
Hai năm đầu, sau khi trồng đào, tết năm 2008 vườn đào nhà ông bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi dịp tết đến, xuân về từ vườn đào gia đình ông lại nở hồng cả một cánh đồi, không những thế vườn từ vườn đào này đã có thu nhập hàng chục triệu đồng. Lúc đó nhiều người dân trong xã còn cảm thấy ái ngại khi nhìn thấy mảnh đất ông thuê toàn cỏ, đá, song ông không nản chí. Sau 4 năm đầu tư cải tạo và tích cực chăm sóc giờ đây vườn đào nhà anh bắt đầu cho thu hoạch.
Cũng từ khi ấy ông đã nhân giống bằng cách ươm cây và bán cho các hộ dân trong xã, đồng thời còn khuyến khích và chuyển giao KHKT cho những người mới trồng. Điều đáng nói ông Học là một người nông dân thực sự chưa từng được đào tạo về trồng trọt nhưng với lòng quyết tâm và tinh thần ham học hỏi ông Học đã có trong tay mình một kho tàng về kỹ thuật trồng đào mà không phải kỹ sư nông nghiệp nào cũng có được.
Hiện ông học là chủ nhân một trang trại trồng đào phai 2 ha với trên 2.000 cây đào phai, trong đó có gần 1.000 cây đào thế có giá trị cao. Riêng trong dịp tết Kỷ Sửu vừa qua vườn đào cho thu hoạch gần 100 triệu đồng. Không những thế ông Học còn là Giám đốc doanh nghiệp sản xuất và khai thác vật liệu xây dựng đang trên đà ăn nên làm ra, doanh nghiệp giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động với mức lương 1,5- 2 triệu đồng/người/tháng. Từ mảnh đất khô cằn ông Học đã biến vùng đất sỏi đá này thành một cơ ngơi mà nhiều người thầm mơ ước. Ông Học xứng đáng là tấm gương sáng biết vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Bài, ảnh: Khánh Vân