
Xung kích trên mặt trận kinh tế
Những ngày cuối năm về với mảnh đất Vị Khê, nơi có nghề truyền thống làm hoa, cây cảnh 7-8 trăm năm, không khí lao động khẩn trương tựa như một “chiến dịch”. Từ sáng sớm đến tối khuya, những người nông dân trong đó có không ít CCB cần mẫn chăm bẵm, tưới tắm, chong đèn, cắt tỉa, vào khuôn định hình cho từng thế cây.
Ông Đỗ Đình Vãng, Chủ tịch Hội CCB phường Vị Khê không giấu được niềm tự hào khi nói về gần 2.000 đồng đội của mình. Phần lớn họ, sau khi rời quân ngũ, đã chọn gắn bó thủy chung với nghề truyền thống, biến đất nâu thành những tác phẩm nghệ thuật tiền tỷ.
Điển hình như CCB Hoàng Văn Nguyên (tổ dân phố Thành Công). Trở về từ chiến trường Campuchia và biên giới phía Bắc, hành trang của ông là ý chí sắt đá không khuất phục đói nghèo. Chọn lối đi riêng đầy thử thách với cây hoa trà cổ, ông Nguyên đã mất 20 năm để chinh phục loài hoa “khó tính” này.

“Chinh phục được cây trà cổ cũng là cách tôi chứng minh rằng: Không có pháo đài nào, kể cả đói nghèo, mà người lính Cụ Hồ không thể vượt qua.” - ông Nguyên chia sẻ bên những gốc trà bonsai cổ thụ trị giá hàng trăm triệu đồng.
Không chỉ có ông Nguyên, những tấm gương như CCB Nguyễn Hữu Ca, Nguyễn Văn Doãn (tổ dân phố Thành Công) hay chính Chủ tịch Hội Đỗ Đình Vãng gây dựng cơ ngơi hàng mẫu hoa, cây cảnh, quất cảnh, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm đã minh chứng cho một chân lý: Thương tật có thể làm đau thể xác, nhưng không thể bào mòn ý chí làm giàu.

Rời Vị Khê, đến với phường Thiên Trường, bức tranh kinh tế của CCB lại mang màu sắc hiện đại của công nghiệp và dịch vụ. CCB Trần Mạnh Hùng (tổ dân phố Liên Hà 2) là đại diện tiêu biểu cho tư duy đổi mới. Xưởng may đồ bảo hộ lao động của ông không chỉ tạo lợi nhuận mà còn giải quyết việc làm cho 60 lao động địa phương.
Tại đây, câu chuyện làm kinh tế của người lính không còn là cuộc chiến đơn độc "mạnh ai nấy làm", mà đã chuyển hóa thành sức mạnh của tập thể, được tổ chức bài bản thông qua mô hình "Câu lạc bộ Sản xuất, kinh doanh giỏi". Đây là nơi các cựu chiến binh không chỉ chia sẻ cơ hội làm giàu mà còn tạo ra một vòng tròn an sinh khép kín.

Ông Phạm Hữu Hanh, Chủ tịch Hội CCB phường Thiên Trường cho biết: “Với gần 1.500 hội viên và nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội 20 tỷ đồng, chúng tôi xác định không để ai phải “đơn độc” trên mặt trận kinh tế. Hội không chỉ hỗ trợ vốn, kỹ thuật mà quan trọng hơn là truyền lửa, tạo ra sự liên kết chặt chẽ. Ví dụ điển hình như mô hình may mặc của anh Trần Mạnh Hùng. Lợi ích ở đây không chỉ là lợi nhuận của riêng anh Hùng, mà xưởng may của anh đã trở thành nơi giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho chính con em của các đồng đội khác trong phường. "
"Cây cao bóng cả", gương mẫu đi đầu trong các phong trào
Nếu mặt trận kinh tế là nơi khẳng định bản lĩnh cá nhân, thì công tác an sinh xã hội chính là nơi tỏa sáng nghĩa tình đồng đội. Các CCB Ninh Bình tâm niệm: Làm giàu không chỉ để cho riêng mình, mà để có lực giúp đỡ đồng chí, đồng đội lúc khó khăn. Năm 2025 ghi nhận những con số "biết nói" về tấm lòng của những người lính Cụ Hồ dành cho nhau. Nổi bật nhất là phong trào "xóa nhà dột nát". Không chờ đợi ỷ lại vào ngân sách, các cấp Hội đã chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa và sự đóng góp của chính hội viên.
Kết quả, đã có 87 ngôi nhà mới được xây dựng, 191 ngôi nhà được sửa chữa khang trang với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Đến ngày 31/8/2025, Hội CCB tỉnh đã hoàn thành sớm mục tiêu: Xóa 100% nhà dột nát, nhà không an toàn cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những ngôi nhà này không chỉ che nắng che mưa, mà còn là điểm tựa để các gia đình CCB nghèo "an cư lạc nghiệp".

Cùng với đó, phong trào xây dựng quỹ nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế đã huy động được hơn 80,2 tỷ đồng. Số tiền này được dùng cho hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lãi suất, trở thành "chiếc cần câu" hiệu quả giúp hàng nghìn hộ vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB toàn tỉnh giảm xuống chỉ còn 0,2%.
Không chỉ chăm lo cho đời sống hội viên, Hội CCB tỉnh còn khẳng định vai trò là "cây cao bóng cả", gương mẫu đi đầu trong các phong trào chung của tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh địa phương vừa sáp nhập địa giới hành chính quy mô lớn.
Giữa những đổi thay của việc kiện toàn bộ máy từ tỉnh xuống cơ sở, lực lượng CCB vẫn là một khối thống nhất, đoàn kết và ổn định. Hơn 5.400 cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia cấp ủy các cấp chính là những nhân tố nòng cốt, góp phần giữ vững "trận địa" tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Họ là những người trực tiếp "đi từng ngõ, gõ từng nhà", vừa tuyên truyền chủ trương mới, vừa hóa giải những băn khoăn từ cơ sở.

Vai trò của CCB còn hiện hữu rõ nét trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Màu áo xanh của người lính già vẫn hăng say trên các cung đường: Hơn 90.000 cây xanh được trồng mới trong năm qua, phủ xanh các miền quê. Các mô hình "Camera an ninh", "Cổng trường an toàn" do CCB tự quản hoạt động hiệu quả, góp phần giữ bình yên cho xóm làng. Trong các lễ hội lớn của tỉnh như Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Đền Trần... hình ảnh các bác CCB tham gia giữ gìn trật tự, hướng dẫn du khách đã trở nên thân thuộc và tin cậy.
Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn, Hội CCB tỉnh Ninh Bình đã khẳng định vị thế vững chắc của mình. Ông Lê Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Sức mạnh của Hội không chỉ nằm ở số lượng hơn 220 nghìn hội viên, mà nằm ở tính tiên phong, gương mẫu. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, người lính Cụ Hồ tỉnh Ninh Bình vẫn luôn giữ vững phương châm: Trọn nghĩa với nước, vẹn tình với dân và hết lòng với đồng đội.”









