Ấn tượng với hình ảnh một cụ ông đã ở vào tuổi "xưa nay hiếm" có mặt trong buổi lễ ra mắt Quỹ từ thiện "Hành trình trồng cây yêu thương" với những phát biểu thấm đẫm tình cảm với cội nguồn, với quê hương, tôi đã tìm đến gặp ông vào một buổi sáng mùa đông rét buốt. Ngôi nhà còn giữ nguyên những nét cổ kính nằm trong con ngõ nhỏ ở phố 5, phường Đông Thành (thành phố Ninh Bình) của gia đình cụ Lê Văn Duyên, Việt kiều Mỹ, Phó Tổng đại diện điều hành của Hội từ thiện Hope Project (California- Hoa Kỳ) đã mở rộng cửa chào đón vị khách lạ. Ông cụ gần 90 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng tác phong lịch thiệp đón tôi với câu chuyện khá sôi nổi về cuộc sống của những người xa xứ. Ông kể: Tôi xa quê từ năm 24 tuổi, đã có hơn 60 năm sinh sống tại Hoa Kỳ nên nỗi lòng với quê hương, nguồn cội luôn khắc khoải trong tâm trí. Năm 1992 lần đầu tiên sau hơn 40 năm tôi trở về thăm quê. Khi đó là thời điểm tỉnh Ninh Bình được tái lập vẫn còn bộn bề khó khăn, thiếu thốn. Hành trang trở về khi đó là tình cảm sâu đậm với nơi "chôn nhau cắt rốn" và 2 chiếc máy tính để tặng cho Cục Thống kê của tỉnh. Chuyến trở về lần đó luôn thường trực trong tâm trí tôi cần phải góp sức nhỏ bé của mình để giúp gì cho quê hương, đất nước, đặc biệt là những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Tại Hoa Kỳ, ông Lê Văn Duyên làm trong ngành y nên có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều đối tượng, nhiều tầng lớp trong xã hội. Ngay tại gia đình ông, với 8 người con và hàng chục cháu, chắt, ông đã trở thành thông gia với nhiều gia đình người Việt Nam quê ở miền Trung, miền Nam, có con rể là người Nhật Bản, người Mỹ. Nhắc đến gia đình đông đúc của mình để ông Duyên luôn tự hào vì có con cháu luôn sát cánh với mình trong hành trình thiện nguyện. Ông bảo, vui nhất là các thông gia của tôi, mỗi khi thấy tôi trở về Việt Nam với các dự định từ thiện là thế nào các ông, bà thông gia cũng gửi, người 200 đô la, người 500 đô la để cùng góp chút tấm lòng… Từ năm 2002 khi tham gia vào Hội từ thiện Hope Project của bang California, hoạt động từ thiện của ông Duyên đã quy củ hơn bởi có sự chung sức của nhiều tấm lòng. Từ đó đến nay, cá nhân ông Duyên và Hội từ thiện Hope Project đã nhiều lần về Việt Nam để triển khai các hoạt động: xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ trẻ khuyết tật trong lĩnh vực y tế, giáo dục… Ngay tại quê hương của mình, ông Duyên và Hội từ thiện Hope Project đã có nhiều việc làm ý nghĩa: tặng xe lăn cho người khuyết tật ở huyện Yên Khánh, tặng học bổng cho học sinh nghèo ở Yên Mô, hỗ trợ xây dựng trụ sở dạy nghề cho Hội người mù… Với người Việt kiều cao tuổi này, "Ly hương chứ không ly Tổ- Tổ quốc và tổ tiên". Ông luôn trăn trở vì quỹ thời gian của mình không còn nhiều do đã 86 tuổi, gia đình, con cái đều thành đạt ở Mỹ nên nguyện vọng của ông là được giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn trên quê hương mình. Từ tâm nguyện đó mà mỗi năm ông Duyên trở về Việt Nam 2- 3 lần, đã 5 năm liền ông cùng nhiều kiều bào ở nước ngoài trở về hội ngộ trong chương trình "Xuân yêu thương" vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Cùng trao tặng 10 suất học bổng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn hôm ra mắt quỹ từ thiện "Hành trình trồng cây yêu thương", ông cho biết: Dù sinh hoạt ở tổ chức từ thiện nào thì tình cảm và sự quan tâm của tôi cũng là dành cho những mảnh đời bất hạnh trên quê hương Việt Nam. Với quỹ "Hành trình trồng cây yêu thương", cứ có hoạt động nào, chương trình nào ý nghĩa, tôi sẽ kêu gọi, vận động các nguồn lực ở nước ngoài cùng trợ giúp… Trên "Hành trình trồng cây yêu thương" của cụ ông Lê Văn Duyên, còn rất nhiều tấm lòng biết quan tâm, chia sẻ thương yêu cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống bằng chính những hoạt động thiện nguyện. Dù hoạt động ở quy mô nào, dù công khai hay âm thầm thực hiện, nhiều hoạt động thiện nguyện do các cá nhân, tổ chức có tấm lòng hảo tâm đã và đang làm đang từng ngày, từng giờ đến được với các hoàn cảnh khó khăn, giúp vơi đi nỗi đau, cái khó, cái nghèo… của nhiều con người.
Có thể nhắc đến các hoạt động: Quỹ từ thiện Minh Tâm đang duy trì nồi cháo "thiện tâm" cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; là hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ viện phí của Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh vào mỗi dịp giáp Tết; là phong trào hiến máu tình nguyện mà trọng tâm là "Hành trình đỏ" và "Giọt hồng Hoa Lư" với đông đảo các đối tượng trong xã hội tham gia hiến máu cứu bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; là các đoàn bác sỹ trẻ đến khám, phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh…
Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thông qua phong trào "Tết vì người nghèo-nạn nhân chất độc da cam" và cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", chỉ riêng trong năm 2015 các cấp Hội Chữ thập đỏ đã vận động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với số tiền trên 5 tỷ 820 triệu đồng thông qua các hình thức hỗ trợ: tặng quà Tết, hỗ trợ học bổng, xây dựng nhà tình thương, tặng xe đạp, xe lăn, hỗ trợ viện phí, trợ giúp thường xuyên… cho 10.550 đối tượng là hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc hóa học, người già không nơi nương tựa…
Cùng với hoạt động cứu trợ và trợ giúp nhân đạo, trong năm đã có 7.600 đối tượng là người nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở các xã vùng sâu, xa đã được khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí với trị giá gần 650 triệu đồng, khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho 80 trường hợp trẻ em, hỗ trợ kịp thời 40 triệu đồng cho 1 trẻ ở xã Kim Trung (Kim Sơn) đi phẫu thuật tim thành công.
Trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hoạt động hiến máu tình nguyện thông qua "Hành trình đỏ" và "Giọt hồng Hoa Lư", toàn tỉnh đã tiếp nhận được 4.242 đơn vị máu, đóng góp kịp thời nguồn máu về các đơn vị điều trị cấp cứu người bệnh…
Hành trình trồng cây yêu thương sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo hiệu ứng xã hội tích cực bởi chính những hoạt động thiện nguyện mà nó mang lại. Tin rằng, trong hành trình này, sẽ kết nối thêm những tấm lòng cùng hướng về những hoàn cảnh, mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống, như cách mà ông cụ Việt kiều Lê Văn Duyên và nhiều tấm lòng hảo tâm đã và đang làm…
Bùi Diệu