Theo lời giới thiệu của Phòng Kinh tế thị xã, chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Sơn ở thôn 3, Đông Sơn là một trong số nhiều nông dân ở xã đi tiên phong trong việc đưa cây rau lên đất đồi.
Từ mảnh đất nhỏ trước sân, đến khu đất rộng sau nhà của anh đều phủ xanh màu của rau. Vừa tiếp chúng tôi 2 vợ chồng anh vừa cần mẫn bắc giàn cho hàng mướp đắng mới trồng. Mặc dù không nói nhiều, không khoe khoang về những thành quả mà bản thân và gia đình đạt được trong thời quan qua nhưng ở thôn 3 này ai cũng biết anh Sơn là người đi tiên phong trong việc tìm tòi, nghiên cứu đưa các giống rau mới về trồng trên vùng đất khó Đông Sơn.
Anh Sơn cho biết: Trước đây, cuộc sống gia đình cũng không mấy dư giả, nguồn thu nhập trong năm chủ yếu dựa vào cây đào và chăn nuôi một vài con lợn. Do vậy sau nhiều năm trăn trở trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tìm tòi học hỏi những kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế mới, có thu nhập cao… Anh đã quyết định đưa vào trồng một số cây rau mầu có giá trị vào trồng thử nghiệm và phát hiện ra cây rau phát triển khá tốt trên đất của mình. Thấy vậy anh đã mạnh dạn chuyển sang nghề trồng rau và chuyển dần từ sản xuất rau manh mún, thủ công sang sản xuất theo hướng rau trái vụ, rau sạch với các loại rau như: mướp đắng, bí đỏ, cà ghém, cà chua... Anh chia sẻ: Đối với đất bạc màu như ở đây, muốn chuyển đổi cây trồng sang cây rau màu ngắn ngày, trước tiên phải tìm được nguồn nước tốt sau đó đến khâu xử lý đất, đất phải đánh thành từng luống, xới thật tơi xốp, tạo độ thông thoáng thích hợp, kích thích bộ rễ phát triển. Ngoài ra, để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm công chăm sóc, anh hạn chế sử dụng phân hóa học thay vào đó là phân bón tự ủ hoai mục kết hợp với phân vi sinh. Với cách làm trên, anh Sơn đã nâng chu kỳ sản xuất rau từ 5 vụ/năm lên 8 vụ/năm, thu nhập trên 50 triệu đồng/năm.
Chia tay gia đình nhà anh Sơn, chúng tôi đến thăm nhà bác Phạm Bá Dĩ, trước mắt chúng tôi là bạt ngàn dưa chuột và cà chua, cây nào cây nấy trĩu chịt quả. Bác cho biết, dưa tốt như thế này phải thu được hơn 1 tấn/sào, trừ chi phí đi cũng lãi khoảng 5 triệu. Trò chuyện với bác, mới thấy đây là một người ham mê lao động, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Bác đã bỏ ra một số tiền khá lớn để lắp đắt hệ thống tưới đến từng luống rau nhằm giảm công lao động, tăng năng suất cây trồng. Sắp tới bác sẽ thực hiện ý tưởng trồng cà chua hè bằng cách chọn giống chịu nhiệt, đồng thời trồng xen giữa mướp đắng và cà chua, dùng cây mướp đắng để che mát cho cây cà chua.
ở thôn 3 Đông Sơn không chỉ có anh Sơn, bác Dĩ mà còn rất nhiều người nông dân khác như anh Tám, anh Diện đang giàu lên nhờ cây rau. Có tiếp xúc tôi mới hiểu và thêm thán phục những người nông dân nơi đây, họ dám nghĩ, dám làm, dám chịu rủi ro và lăn lộn với những ước mơ, ý tưởng của mình. Mong muốn của hầu hết những người nông dân nơi đây là được thị xã tạo điều kiện cho họ tiếp xúc mới các KHKT mới và đặc biệt là muốn làm rau sạch để cho người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm tốt nhất.
Nguyễn Lựu