Nằm trong danh sách nhận quà tặng từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), chị Lê Thị Yến, ở xã Yên Đồng (huyện Yên Mô) được con trai đưa đến Nhà văn hóa huyện từ khá sớm.
Chị Yến bị mù, việc duy nhất chị có thể làm để vun vén cho gia đình nhỏ, đó là dọn dẹp nhà cửa. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình, việc học hành của hai đứa con chỉ biết trông vào nguồn thu nhập bấp bênh từ việc làm thuê của người chồng mắt cũng kém. Những ngày giáp Tết, chồng chị Yến chăm chỉ đi làm, ai thuê gì thì làm nấy để mong có tiền sắm Tết. Cuộc sống còn bộn bề vất vả nhưng với vợ chồng chị Yến, được gồng gánh gia đình với hai đứa con một trai, một gái đó cũng đã là niềm hạnh phúc lớn lao.
"Bố tôi là nạn nhân chất độc da cam. Tôi và em gái cũng bị ảnh hưởng từ bố. Từ khi còn nhỏ, hai chị em tôi thị lực cứ yếu dần rồi mù hẳn. Trưởng thành, tôi học nghề xoa bóp bấm huyệt rồi làm trên thị trấn. Tôi gặp chồng tôi, anh ấy mắt cũng kém. Hai đứa con ra đời khỏe mạnh, chừng ấy thôi cũng đủ để tiếp thêm nghị lực để chúng tôi cố gắng mỗi ngày" - chị Yến xúc động chia sẻ.
Nhưng hành trình vượt khó của vợ chồng chị Yến không đơn độc. Những năm qua, gia đình chị Yến đã được các cấp chính quyền, nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị Yến kể ngôi nhà nhỏ mà gia đình chị ở cũng được xây dựng từ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm ấy.
Đặc biệt, năm nào cũng vậy, trước thềm năm mới, gia đình chị luôn được nhận quà. Chị Yến cho rằng, đối với gia đình chị, đó là cả một khoản chi tiêu ý nghĩa, đủ cho cái Tết tiết kiệm, vui vầy. Sự đồng hành của các nhà hảo tâm luôn là nguồn động viên lớn giúp gia đình chị vượt khó vươn lên.
Những nhọc nhằn của cuộc đời khiến bà Vũ Thị Thắm, ở xóm 3, xã Khánh Thượng (huyện Yên Mô) già hơn nhiều so với cái tuổi 55. Bệnh tật triển miên, không còn sức khỏe để làm ruộng nữa, cuộc sống của bà Thắm bây giờ phụ thuộc vào khoản thu nhập từ việc làm thuê của cậu con trai duy nhất mới học xong lớp 12.
Được quỹ Thiện Tâm tặng quà, bà Thắm không giấu nổi niềm xúc động, cho biết: khoản tiền này, những hộp bánh này tôi sẽ cất giữ để dùng vào dịp Tết. Tôi thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay, nhưng chưa thể vươn lên thoát nghèo được vì sức khỏe ngày càng yếu đi. Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết, trong nhà đều có đủ bánh chưng, giò chả, bánh kẹo… mà chính quyền các cấp, các nhà hảo tâm trao tặng. Những món quà ấy giúp người nghèo chúng tôi có thêm điều kiện để đón một cái Tết đủ đầy, đầm ấm.
Ông Trần Việt Hùng, đại diện Quỹ Thiện Tâm chia sẻ: Đã thành thông lệ, năm nào cũng vậy, cứ vào độ Tết đến Xuân về, Quỹ Thiện Tâm lại chuẩn bị hàng trăm nghìn suất quà để trao tặng đến hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cả nước, trong đó luôn quan tâm đến các đối tượng yếu thế ở tỉnh Ninh Bình.
Chúng tôi đã đi đến nhiều địa phương của tỉnh Ninh Bình, từ miền núi Nho Quan đến vùng ven biển Kim Sơn, được gặp gỡ, được lắng nghe câu chuyện của rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Hi vọng rằng, cùng với sự quan tâm của Nhà nước, của các cấp chính quyền và tấm lòng các nhà hảo tâm, những món quà nhỏ nhưng nặng nghĩa tình của Quỹ Thiện Tâm sẽ góp phần hỗ trợ những đối tượng yếu thế có thêm điều kiện đón Tết truyền đầm ấm, vui vẻ.
Bà Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những chính sách hỗ trợ ngày càng thiết thực, phù hợp, hiệu quả, giúp người nghèo, cận nghèo thêm nguồn lực để vươn lên.
Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,87%.
Với mục tiêu không để một hộ nghèo nào không có Tết, ngay từ cuối năm 2020, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương tập trung mọi nguồn lực, vận động các doanh nghiệp chung tay chăm lo Tết cho người nghèo.
Năm nay, mặc dù đời sống bị ảnh hưởng khá lớn bởi đại dịch COVID-19, song với tinh thần sẻ chia, nhiều tổ chức, cá nhân vẫn sẵn sàng chung tay góp sức, tích cực chuẩn bị những phần quà ý nghĩa để trao tặng cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi Tết đến, Xuân về.
Đào Hằng - Minh Quang