Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình - Mái nhà chung của những mảnh đời yếu thế
Thứ Ba, 30/06/2026, 19:04
Có những con người bước vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình khi cuộc đời gần như không còn điểm tựa. Có người mất cha mẹ từ thuở nhỏ, có người mang trong mình khiếm khuyết về thể chất, có người tuổi đã xế chiều không nơi nương tựa. Nhiều năm qua, bằng sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm không chỉ thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội mà còn trở thành nơi giúp họ tìm lại niềm tin, có thêm động lực để tiếp tục sống, học tập và hòa nhập cộng đồng.
Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình.
Mái nhà của những người không còn nơi để trở về
Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, bà Nguyễn Thị Kết, ở phường Hoa Lư, đã gắn bó với Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình.Cha mẹ mất sớm, bản thân bị khuyết tật, sức khỏe yếu, bà gần như không còn người thân để nương tựa. Năm 1977, bà được tiếp nhận vào Trung tâm. Từ đó đến nay, nơi đây trở thành mái nhà duy nhất của bà.
Bà Nguyễn Thị Kết đã gắn bó với Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình từ năm 1977.
Ở tuổi ngoài 70, bà Kết vẫn nhớ rất rõ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn. Cơ sở vật chất còn đơn sơ, điều kiện chăm sóc còn hạn chế. Thế nhưng điều khiến bà nhớ nhất lại là tình cảm của những cán bộ, nhân viên luôn coi các đối tượng như người thân trong gia đình.
"Nếu không có Trung tâm thì tôi cũng không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào. Ở đây, tôi được chăm sóc sức khỏe, được ăn uống đầy đủ, được mọi người quan tâm, hỏi han hằng ngày. Tôi coi đây là ngôi nhà của mình, là một mái nhà chung hạnh phúc cho những người bất hạnh như tôi."- bà Kết xúc động chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Hồi được các nhân viên của Trung tâm chăm sóc hàng ngày.
Không riêng bà Kết, bà Nguyễn Thị Hồi, xã Gia Hưng, vào Trung tâm từ năm 2017 cũng dành nhiều tình cảm cho nơi mình đang sinh sống.
Ở tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, bà cho biết điều khiến bà yên tâm nhất là mỗi khi đau ốm đều được cán bộ đưa đi khám, điều trị kịp thời; bữa ăn, giấc ngủ đều được quan tâm chu đáo.
Bà cho biết, ở đây phòng ở và các phòng sinh hoạt chung, nhà bếp, nhà ăn, khuôn viên đều khang trang, sạch sẽ. Các nhân viên của Trung tâm hàng ngày chăm sóc chu đáo, tận tình. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng ai cũng được đối xử công bằng, được quan tâm như người thân. “Chị em chúng tôi 3 người ở một phòng, hàng ngày được các cháu ở đây kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn tập thể dục, rồi cùng nhau vận động, giúp đỡ nhà bếp nhặt rau, chăm sóc cây cảnh, ai cũng thấy khỏe mạnh và vui vẻ” bà Hồi chia sẻ.
Các đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng tại Trung tâm được khám sức khỏe đều đặn.
Những lời chia sẻ giản dị ấy có lẽ là minh chứng rõ nhất cho giá trị nhân văn mà Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình đang gìn giữ và phát huy trong suốt hàng chục năm qua.
Theo báo cáo của Trung tâm, 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã chăm sóc, nuôi dưỡng 120 lượt đối tượng, tăng 11,11% so với cùng kỳ năm trước; hiện đang nuôi dưỡng 107 đối tượng, tăng 5% so với cùng kỳ.
Bên cạnh công tác chăm sóc thường xuyên, Trung tâm còn thực hiện 86 lượt tạm tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện để các đối tượng trở về đoàn tụ cùng gia đình trong những dịp phù hợp; đón 240 lượt thân nhân đến thăm gặp, góp phần duy trì sự gắn kết giữa đối tượng với người thân.Đằng sau những con số ấy là hàng trăm số phận được chăm lo bằng trách nhiệm và sự tận tụy mỗi ngày.
Nơi những ước mơ được nuôi dưỡng
Nếu với người già, người khuyết tật, Trung tâm là nơi nương tựa tuổi xế chiều thì với nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, mất nguồn nuôi dưỡng, khuyết tật…., nơi đây lại là điểm khởi đầu cho một tương lai mới.
Các cháu thiếu niên, nhi đồng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm đều nỗ lực vươn lên trong học tập.
Cháu Đinh Thùy Trang, sinh năm 2011, quê Phú Thọ, vào Trung tâm từ khi mới học lớp 1 sau khi bố mẹ qua đời.Những năm tháng lớn lên tại Trung tâm, Trang được chăm sóc, học tập như những đứa trẻ khác. 9 năm học qua, Trang đều nỗ lực vượt lên khó khăn, đạt được nhiều thành tích trong học tập. Đáng mừng nhất là trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT vừa qua, Trang và một bạn nữa tại Trung tâm đều đã trúng tuyển vào Trường THPT B Trần Hưng Đạo. Đó không chỉ là niềm vui của riêng Trang mà còn là thành quả của cả tập thể cô, bác - những người nhiều năm âm thầm đồng hành cùng em.
Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cũng là một thành tích đáng tự hào của Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình. Những năm qua, 100% trẻ được lên lớp, 100% trẻ khỏe mạnh, chăm ngoan, có học sinh khá, học sinh tiêu biểu và có em thi đỗ vào trường THPT công lập. Đó không đơn thuần là những con số thống kê, mà là minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm trong hành trình nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ cho những đứa trẻ kém may mắn. Từ những em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi hay có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều em đã từng bước trưởng thành trong vòng tay yêu thương của Trung tâm, được học tập, rèn luyện kỹ năng sống và có cơ hội viết tiếp những ước mơ tưởng như đã dang dở. Với các em, Trung tâm không chỉ là nơi được chăm sóc, nuôi dưỡng, mà còn là điểm tựa để tự tin bước vào cuộc sống.
Phía sau những kết quả ấy là sự chăm sóc từ những điều nhỏ nhất được thực hiện bằng tình yêu thương, sự kiên trì, trách nhiệm của các cán bộ, nhân viên của Trung tâm. Chị Lâm Thị Thu, nhân viên Phòng Nuôi dưỡng, cho biết mỗi bữa ăn đều được xây dựng thực đơn phù hợp theo từng nhóm đối tượng, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trung tâm luôn đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các đối tượng.
Theo chị Thu, nhiều đối tượng tại Trung tâm tuổi đã cao, sức khỏe yếu hoặc mắc bệnh nền nên việc xây dựng khẩu phần ăn luôn được tính toán kỹ lưỡng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. "Điều chúng tôi mong nhất là các cụ, các cháu ăn ngon miệng, có thêm sức khỏe", chị chia sẻ. Công việc càng vất vả hơn khi Trung tâm đang chăm sóc khoảng 30 đối tượng già yếu, mất hoàn toàn khả năng tự phục vụ. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân đều cần sự hỗ trợ của cán bộ, nhân viên. Vì vậy, ngoài trách nhiệm nghề nghiệp, mỗi người làm việc tại đây đều phải dành cho các đối tượng sự tận tâm, kiên nhẫn và tình yêu thương bằng cả tấm lòng.
Trung tâm hiện duy trì bếp ăn tập thể an toàn, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm; đồng thời phối hợp điều trị hiệu quả nhiều trường hợp mắc bệnh nền, trẻ sơ sinh và các đối tượng đặc thù.
Các nhân viên hướng dẫn các đối tượng tập thể dục tăng cường vận động.
Không chỉ chăm sóc những người đang sinh sống tại đơn vị, Trung tâm còn tích cực triển khai các hoạt động công tác xã hội hướng về cộng đồng.Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tổ chức 4 hội nghị phổ biến kiến thức cho khoảng 800 đại biểu, 6 hội nghị truyền thông với khoảng 1.200 đại biểu, tư vấn 70 trường hợp và trợ giúp 150 đối tượng tại cộng đồng.
Lan tỏa giá trị nhân văn, hướng tới chăm sóc ngày càng chuyên nghiệp
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội của tỉnh Ninh Bình ngày càng được quan tâm. Sau ngày 1/7/2025, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình hiện trực thuộc Sở Y tế Ninh Bình, được đầu tư từng bước về cơ sở vật chất, trang thiết bị; các chế độ, chính sách dành cho đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Tăng cường vận động để nâng cao sức khỏe.
Đặc biệt, Trung tâm không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc, nuôi dưỡng mà còn chú trọng phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý, dạy kỹ năng sống, tạo điều kiện học tập, hướng nghiệp cho trẻ em và hỗ trợ các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng khi đủ điều kiện.
Theo ông Hoàng Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình, Trung tâm luôn quan niệm, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội không chỉ là thực hiện nhiệm vụ được giao mà còn là trách nhiệm với những người yếu thế trong xã hội. Vì vậy, cùng với bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, Trung tâm đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, giúp các đối tượng ổn định tâm lý, nâng cao sức khỏe và có cơ hội phát triển phù hợp với khả năng của mình.
Giờ xem ti vi giải trí của những người cao tuổi được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình.
“Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện, đẩy mạnh công tác xã hội, tăng cường kết nối với các tổ chức, cá nhân để huy động thêm nguồn lực, qua đó chăm lo ngày càng tốt hơn cho các đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước." ông Hoàng Văn Trung khẳng định.
Một xã hội phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn được nhìn nhận qua cách đối xử với những người yếu thế.Ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Ninh Bình, điều dễ nhận thấy không chỉ là những bữa cơm đủ đầy, những phòng ở sạch sẽ hay sự chăm sóc tận tình của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Điều đọng lại hơn cả là cảm giác được yêu thương, được tôn trọng và được sống trong một môi trường mà mỗi người, dù mang trong mình hoàn cảnh nào, cũng không bị bỏ lại phía sau.