Viết nên hành trình hạt gạo quê hương
Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp nữ doanh nhân Trần Thị Loan, phường Phủ Lý là giọng nói ngọt ngào xứ Nghệ với dáng vẻ mảnh mai nhưng rất nhanh nhẹn, chuẩn chỉnh đúng tác phong người lính. Đặc biệt trong câu chuyện của bà luôn ánh lên niềm vui, hạnh phúc mỗi khi kể về hạt thóc, hạt gạo của quê hương những điều giản dị nhưng lại khiến bà “nặng lòng” gắn bó hơn 40 năm qua.
Sinh năm 1957 tại vùng quê nghèo Hà Tĩnh, hình ảnh những cánh đồng lúa khi thì nắng như đổ lửa, lúc lại ngập trắng do mưa lũ luôn in đậm trong tâm trí bà Trần Thị Loan. Vì vậy, ngay từ nhỏ bà Loan đã thấu hiểu được sự vất vả, nhọc nhằn của người nông dân để làm ra hạt thóc hạt gạo. Đây chính là cội nguồn của niềm say mê, nhiệt huyết, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến của bà đối với ngành lương thực Việt Nam.
Bà Trần Thị Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần lương thực Hà Nam chia sẻ: Năm 1976, tôi nhập ngũ vào Sư đoàn 441, Quân khu 4 với công việc chính làm quân bưu và thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ quốc tế. Hết nghĩa vụ, tôi đi thi và trúng tuyển vào trường Đại học Tài chính kế toán (Hà Nội). Khi ra trường, được về công tác tại Sở Tài chính tỉnh Hà Nam Ninh cũ nhưng tôi xin về làm lương thực để thỏa niềm mơ ước với nông nghiệp từ nhỏ.
Bằng sự nỗ lực của mình, từ nhân viên bán hàng bà Loan được phân làm kế toán rồi trưởng quầy, cửa hàng trưởng, đến năm 2004, bà được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần lương thực Hà Nam thuộc Tổng Công ty lương thực miền Bắc.
Đến năm 2013, bà nghỉ hưu theo chế độ, nhưng sau vài năm khi biết Công ty làm ăn thua lỗ, trên bờ vực phá sản, bà quyết định mua lại 100% cổ phiếu với quyết tâm vực dậy ngành lương thực địa phương. Nhờ sự lãnh đạo tài tình, kiên định và bản lĩnh của bà, công ty không chỉ thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” mà còn không ngừng lớn mạnh, trở thành mái ấm vững chắc, chăm lo ngày càng tốt hơn cho hàng trăm cán bộ, nhân viên, người lao động với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng.
Doanh nhân Trần Thị Loan chia sẻ: Hiện nay, mỗi năm Công ty tiêu thụ trên 100.000 tấn thóc hàng hóa với giá cả thu mua có lợi nhất cho người nông dân. Đồng thời, là doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện bình ổn giá về lương thực trong các dịp lễ, Tết, chống dịch hay giáp hạt, lụt bão; là bạn hàng, đối tác tin cậy của Tổng Cục dự trữ Nhà nước, các nhà máy bia, rượu... với số vốn điều lệ trên 20 tỷ đồng, doanh thu hàng năm bình quân đạt gần 400 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty luôn duy trì từ 3.000-5.000 tấn thóc trong kho để đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh.
Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực lương thực, bà Loan còn tiên phong mở hướng đi mới: nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2017, bà xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao sản xuất cây giống và sản phẩm hoa, cây cảnh chất lượng cao”. Dự án đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động của Công ty và địa phương, doanh thu mỗi năm đạt từ 8 tỷ đồng.
Người phụ nữ có trái tim nhân ái
Nếu ở thương trường, bà Trần Thị Loan luôn bản lĩnh, quyết đoán thì trong công tác xã hội, bà lại tỏa sáng bởi tấm lòng nhân hậu, giàu yêu thương. Học và làm theo lời Bác về “chăm lo cho dân, nhất là những người yếu thế”, bà luôn coi việc thiện nguyện là một phần trách nhiệm của cuộc đời mình.
Nhiều năm qua, bà cùng Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… Mỗi năm, bà ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện như Quỹ Vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ Trường Sa, đồng bào bị thiên tai lũ lụt… với số tiền từ 300-400 triệu đồng.
Cá nhân bà nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi với số tiền hỗ trợ 150 triệu đồng mỗi năm, cùng Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam cũ chăm lo cho 17 trẻ khác. Bà còn vận động xây dựng 12 căn nhà tình nghĩa, trong đó 3 căn nhà đồng đội do bà tự bỏ kinh phí. Trong đại dịch Covid-19, bà và Công ty đã đóng góp gần 1 tỷ đồng hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, tặng quà cho y bác sĩ, bệnh nhân, trợ giá cho “siêu thị 0 đồng”, ủng hộ các tỉnh bị dịch nặng.
Điều khiến nhiều người cảm phục là sự bền bỉ trong các hoạt động thiện nguyện của bà. Không phải một vài sự kiện ngắn hạn, mà trong suốt nhiều năm, bà đều duy trì đóng góp ổn định. Đó là quà Tết cho hộ nghèo, xe đạp cho học sinh, mái ấm tình nghĩa cho cựu chiến binh… Chính sự kiên trì ấy tạo niềm tin và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Đặc biệt, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam cũ, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2024-2029, dù ở bất kỳ cương vị nào, bà cũng thể hiện vai trò thủ lĩnh, khởi xướng nhiều phong trào gắn kết hội viên, thúc đẩy tinh thần thi đua sản xuất, mở rộng thị trường, tạo sân chơi kết nối cho doanh nghiệp.
Những nỗ lực không ngừng của bà Trần Thị Loan đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, tỉnh Hà Nam cũ ghi nhận bằng rất nhiều phần thưởng cao quý. Chỉ riêng trong 5 năm trở lại đây, bà được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Bông hồng vàng”, “Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc”… Những tấm bằng khen không chỉ là sự ghi nhận thành tích, mà còn là minh chứng cho chặng đường lao động sáng tạo, bền bỉ của người phụ nữ gần 70 tuổi vẫn căng tràn năng lượng.
Nhìn lại chặng đường của mình, nữ doanh nhân cựu chiến binh chia sẻ: “Tôi luôn coi Bác Hồ là tấm gương vĩ đại để học tập và noi theo. Tôi học Bác đức tính giản dị, cần cù, chịu khó, ở tình thương người, tấm lòng sẻ chia. Đặc biệt những năm rèn luyện trong quân ngũ đã tôi luyện cho tôi ý chí, bản lĩnh, sự quyết đoán. Để từ đó, tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình cả trong công việc sản xuất, kinh doanh và công tác an sinh xã hội”.
Trong muôn vàn những khó khăn, thử thách, doanh nhân người lính Trần Thị Loan vẫn giữ cho mình niềm tin, sự kiên định và lòng nhân ái. Gần 70 tuổi, bà vẫn miệt mài cống hiến, vẫn tiếp tục những dự án mới và dành tâm sức cho người nghèo, cho trẻ mồ côi, cho đồng đội và cả cộng đồng.
Câu chuyện về bà Trần Thị Loan không chỉ là tấm gương của một nữ doanh nhân thành đạt, một người lính với tinh thần, bản lĩnh thép mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần thi đua yêu nước và truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.