Thật, giả lẫn lộn Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, nhiều cửa hàng trên địa bàn đã nhanh chóng chuyển hướng sang kinh doanh đá phong thủy vì đây là mảnh đất "màu mỡ", chỉ những đại gia, quan chức lắm tiền nhiều của mới dày công đầu tư, sưu tập. Vào một cửa hàng trên phố Vân Giang, chuyên buôn bán mặt hàng này tôi choáng ngợp bởi sắc mầu sặc sỡ phát ra từ những khối đá với nhiều hình dáng các con vật trong 12 con giáp, những cây cải được làm như thật đặt trên giá gỗ chạm trổ công phu, những khối cầu pha lê trong suốt, những con ếch miệng ngậm đồng tiền vàng với cặp mắt thô lố nhìn khách. Quán chỉ rộng chừng 15m2, hàng được bày la liệt, nhiều khối đá lớn có hình con lân được bày tràn cả ra vỉa hè như hăm dọa người đi đường. Chị Thúy, nhân viên bán hàng cho biết, khách tìm đến mua thuộc đủ mọi tầng lớp và rất nhiều lý do để mua đá về nhà nhưng họ đều giống nhau ở chỗ không hiểu về cách chơi đá phong thủy. Chỉ đi mua theo tin đồn hay qua lời giới thiệu của bạn bè: một đồn mười, mười đồn trăm, cứ như vậy khách kéo đến mua. "Nhiều khi bán được hàng thì ít nhưng phải thuyết trình, giảng giải cho khách cả buổi về phong thủy thì nhiều. Mà điều này đến bản thân mình còn chẳng hiểu, chỉ nói theo một vài quyển sách mua ở vỉa hè" - Chị Thúy cho biêt. Giá của những món đồ này thì toàn... trên trời và được bán theo... cân. Một khối thạch anh hình cầu trung bình từ 800.000 - 1,5 triệu đồng/cân. Đây cũng chỉ là giá gốc từ Trung Quốc, ngoài ra còn tùy thuộc vào màu sắc. Cũng có những cửa hàng bán theo giá những con linh vật to hay nhỏ nhưng trung bình cũng phải từ 1 triệu/con trở lên.
Đến Siêu thị Big C, chúng tôi được chủ quán tên Hằng tiếp đón niềm nở khi bước chân vào gian hàng bày bán la liệt những khối đá phong thủy ngay lối đi vào. Chị Hằng cho biết, mặt hàng đá phong thủy được nhập phần lớn từ Trung Quốc với đủ chủng loại, kích cỡ. Theo một vài dân chơi đá phong thủy chuyên nghiệp, những món hàng này làm từ composite, đá ép và đá thạch anh (loại này khá đắt). Riêng về đá thạch anh có ba màu chính: hồng, vàng, màu khói. Và loại đá này được làm nhái nhiều nhất nếu không muốn nói là bị làm giả. Nhưng rất nhiều người khi mua đá về vẫn không biết đó là đá giả vì công nghệ làm giả loại đá này đến cả chuyên gia nhiều khi cũng... bó tay. Nếu muốn sở hữu được đá phong thủy thật phải cất công vào Đà Nẵng và cũng phải biết chỗ, biết nguồn và đương nhiên lượng tiền bỏ ra không dưới vài chục triệu.
Nghề chơi cũng lắm công phu
Sau nhiều ngày hẹn, tôi được anh T. ở thành phố Ninh Bình, một người có tiếng chơi đá phong thủy tiếp đón. Anh T. là một đầu mối buôn chuyến đối với mặt hàng đá phong thủy này. Vốn xuất thân trong gia đình Nho học - ông của T. là người rất giỏi thuật tướng, bố am hiểu chữ Nho, từ bé anh đã được tiếp xúc và được dạy về luật phong thủy nên khá rành về cách chơi đá. Theo anh T., chỉ có đá thật mới có tác dụng phong thủy (không quan trọng về kích cỡ). Còn tất cả những loại được làm từ nhựa capboxit hay đá ép chỉ là... đồ chơi! Vậy mà rất nhiều người qua lời bạn bè bỏ ra cả bạc triệu để mua những loại "đồ chơi" này về những tưởng cầu lộc phát tài. Không ít quan chức được các "đệ tử" mau mồm mau miệng tặng Kỳ Hưu, Hổ Thiên làm từ đá ép để trong phòng làm việc nhằm "trấn" cho công việc của mình xuôi chèo mát mái, thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Cũng theo anh T., để chơi được đá phong thủy phải là đá thạch anh xịn và phải tùy theo "mạng" của từng người. Ví dụ như người mạng Thổ hợp với thạch anh tím; mạng Hỏa hợp với thạch anh hồng, còn mạng Thủy chỉ nên chơi thạch anh màu vàng hoặc trắng... Mỗi một linh vật bằng đá đều có một dụng ý nhất định. Và khi mua về cũng còn tùy thuộc vào phong thủy mỗi nhà mà đặt cho phù hợp. Nhà hướng Đông Nam thì khi chơi "Tiền Thừ" nên đặt gần bể cá cảnh quay mặt vào trong nhà tránh cóc hướng ra phía cửa; Nhà hướng Tây Bắc phù hợp đặt "Bạch Mã Thiên". Hổ Thiên rất hợp với nhà hướng Bắc...Anh T. cũng tâm sự, khi chơi đá phong thủy, điều kị nhất là đem về nhà rồi lại mang đi cho hoặc biếu. Vì như thế người chơi sẽ tán tài tán lộc mà người nhận cũng chẳng được tốt lành! Tôi nghe anh T. giải thích mà ù hết cả tai. Thì ra nghề chơi đá cũng lắm công phu.
Công nghệ làm đá thạch anh giả cũng được anh T. tiết lộ. Theo anh, phần lớn thạch anh bán trong nước được phía Trung Quốc gia công từ trước. Với những loại thạch anh màu xanh hay hồng, chúng được bơm màu vào đá thạch anh trắng (loại đá này rất rẻ). Dùng một thời gian màu sẽ bay mất. Chỉ có những chủ hàng mới biết chính xác đá thật và giả bởi khi nhập, phía đối tác đã đánh ký hiệu đặc biệt để nhận biết trên mỗi lô hàng. Về bán tùy thuộc vào chữ tâm, chữ tín ở mỗi chủ hàng, mà "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ... tiền!".
Nhiều người tốn cả thời gian và công sức, tiền bạc cố tìm cho mình một linh vật để "trấn" trong nhà mong công thành danh toại. Nhưng nhiều khổ chủ vì tin quá hóa "mê tín" khi không đạt được như ước vọng thì mọi bực tức đều đổ dồn vào khối đá bất động để trong nhà. Thật ra, bản thân đá cũng chỉ là vật vô tri vô giác. Nó sẽ thành một vật tín nếu như người sử dụng nó có một tâm sáng, tin vào những điều tốt lành, làm điều thiện và bản thân nỗ lực trong công việc, anh T. bộc bạch như vậy khi chia tay chúng tôi. Và nếu sử dụng nó chỉ đơn thuần là một vật để trang trí trong nhà hoặc để làm cảnh thì nó cũng mang đến sự thư thái trong cuộc sống thường nhật.
Bài, ảnh: Đức Quỳnh