Vượt qua thời gian, bức thư gửi gắm trong đó sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của vị Cha già dân tộc dành cho Đảng bộ và nhân dân Liên Sơn đã trở thành động lực thúc đẩy Đảng bộ xã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà có những bước tiến mạnh mẽ.
Giới thiệu với chúng tôi về bức thư Bác Hồ gửi Đảng bộ và nhân dân Liên Sơn hiện được lưu giữ trang trọng tại phòng truyền thống của xã, đồng chí Phạm Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Khi Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Ai cũng có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm học tập để công tác, lao động, làm việc... được tốt hơn, để xứng đáng với truyền thống của một địa phương vinh dự năm 1956 được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên, khen ngợi về phong trào "xóa nạn mù chữ".
Ngay từ khi thực hiện bước học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, Liên Sơn là đơn vị có tỷ lệ đảng viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân tham gia học tập cao, đạt trên 80% dân số toàn xã. Có những đồng chí là đảng viên, hội viên các Hội, đoàn thể còn tích cực tham gia học từ 3- 5 lần. Lần nào cũng nghe giảng say sưa, ghi chép cẩn thận và tích cực trao đổi nội dung học tập trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể.
Điển hình như người đảng viên cao tuổi ở chi bộ xóm 3 Lưu Bá Vượng đã 5 lần tham gia các lớp học tập do Đảng ủy xã và các đoàn thể tổ chức. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân sau khi được học, được nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch đã về trao đổi, thảo luận trong gia đình để giáo dục, dạy bảo con cháu...
Tâm niệm lời dạy của Bác Hồ về giáo dục "Vì lợi ích mười năm trồng cây/Vì lợi ích trăm năm trồng người", gắn liền với nội dung bức thư Bác Hồ gửi cho Đảng bộ và nhân dân trong xã, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đề ra nhiều giải pháp để thúc đẩy sự nghiệp giáo dục. Những năm qua, tuy vẫn là một xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, sản xuất nông nghiệp chiếm tới 70% cơ cấu kinh tế, nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp, hàng năm Liên Sơn đã đầu tư hơn 100 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị cho các trường học thêm khang trang, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu dạy và học của đội ngũ giáo viên và học sinh trong xã.
Đáp lại sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đội ngũ giáo viên, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS luôn nỗ lực, phấn đấu trong học tập, giảng dạy, giành những thành tích cao nhất. Hàng năm, tỷ lệ huy động trẻ các bậc học đến trường đạt 100%, tỷ lệ học sinh chuyên cần, hạnh kiểm tốt tăng, chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt cao.
Trong các năm học gần đây, Liên Sơn là xã có thứ hạng cao trong huyện về chất lượng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Về cơ sở vật chất, đến nay, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I, trường THCS là ngôi trường được tách ra từ trường tiểu học năm qua đang được chuẩn bị đầu tư xây dựng thêm các hạng mục với kinh phí trên 1 tỷ đồng, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2010.
Mới đây, tại kỳ họp của HĐND xã đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch vị trí để tiến tới xây dựng trường mầm non đạt chuẩn... Cả ba trường: Tiểu học, THCS, mầm non đã phát huy tốt truyền thống giáo dục của địa phương nhiều năm liền giữ vững danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện. Đặc biệt, công tác xã hội hóa giáo dục với trọng tâm là hoạt động khuyến học đã và đang được đẩy mạnh ở các thôn, xóm, dòng họ đã góp phần tích cực khích lệ, động viên con, em trong xã hăng say, tích cực học tập.
Trong nhiệm kỳ 2004-2009, Hội Khuyến học xã đã xây dựng Quỹ khuyến học với số tiền trên 30 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hàng năm đã trao thưởng, động viên, khích lệ nhiều con em quê hương chăm ngoan, học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập. Đến nay, công tác khuyến học đã phát triển rộng khắp ở các thôn, xóm, dòng họ, cơ quan trong xã. Liên Sơn hiện có 14 chi hội khuyến học thuộc 14 xóm, 10 chi hội khuyến học ở các dòng họ và 6 chi hội khuyến học ở các trường học, trạm y tế…
Bài, ảnh: Lý Nhân