“Năm 2018, giáo họ Đồng Bài được tách ra từ giáo xứ An Ngải, để thành lập giáo xứ Đồng Bài đó cũng là lúc tôi bắt đầu nhận mục vụ tại đây. Cùng với nhiệm vụ kiến thiết nhà thờ, tôi đã đi thăm các gia đình trong giáo xứ. Khi đó, vẫn còn nhiều gia đình sống trong những căn nhà tạm bợ, tường không đủ che nắng, che mưa. Tôi chợt nhận ra rằng “xây nhà thờ giáo xứ to, đẹp cũng chẳng hữu ích gì khi cuộc sống của giáo dân còn nghèo, phải sống trong ngôi nhà tạm, dột nát. Vì vậy, tôi đã đặt ra mục tiêu phải giúp đỡ họ sớm có được ngôi nhà che mưa, che nắng”- Đó là những tâm sự của linh mục Bùi Văn Kế, Giáo xứ Đồng Bài, phường Yên Sơn về hành trình tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát ở giáo xứ Đồng Bài.
Gần 10 năm gắn bó với vùng đất này, linh mục Bùi Văn Kế tường tận từng con ngõ, hiểu rõ từng hoàn cảnh gia đình giáo dân. Ông cho biết: giáo xứ Đồng Bài hiện có gần 1.700 giáo dân và 100% là đồng bào Mường. Trước đây, cuộc sống của bà con chủ yếu là làm nông nghiệp, thu nhập chính phụ thuộc vào mấy sào ruộng, mà mùa màng lại thường xuyên thất bát nên gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, với những người nghèo để có được một mái nhà vững chãi là điều mơ ước xa xôi…
Với lòng trắc ẩn của một vị mục tử, linh mục Bùi Văn Kế đã bắt đầu một hành trình xây dựng những ngôi nhà của tình yêu thương và sự sẻ chia bằng cách làm rất riêng. Linh mục cho biết: Tôi huy động chính những người thợ xây trong giáo xứ giúp người nghèo xây nhà mà không lấy công. Còn những gia đình dư giả hơn có thể góp lương thực, thực phẩm (gạo, mắm, muối, rau xanh…) để phụ giúp thợ xây ngày 2 bữa cơm. Trước sự nhiệt thành của linh mục, những người thợ xây trong giáo xứ đã luôn sẵn lòng dành thời gian và sức lực của mình để giúp đỡ những người khó khăn.
Bà Bùi Thị Tin- một trong những hộ giáo dân ở giáo xứ Đồng Bài được sự hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát chia sẻ: Cuối năm 2024, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự trợ giúp của linh mục Bùi Văn Kế, gia đình tôi đã được hỗ trợ xây nhà mới. Những ngày xây nhà, linh mục thường xuyên tới thăm hỏi, động viên, hướng dẫn gia đình thiết kế các phòng ở, sử dụng nguồn nguyên vật liệu hợp lý, tiết kiệm, thậm chí linh mục còn trực tiếp tham gia phụ giúp thợ xây. Bà con giáo xứ cũng giúp đỡ gạo, hoa quả, rau xanh… Tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, động viên gia đình và các con nỗ lực phấn đấu để không phụ sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước, của linh mục và những người hàng xóm, láng giềng.
Trong 5 năm (2020-2025), cùng với sự trợ giúp của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các gia đình và đặc biệt là sự chung tay, góp sức của linh mục Bùi Văn Kế, đã có 37 hộ nghèo ở giáo xứ Đồng Bài được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Rời giáo xứ Đồng Bài, chúng tôi đến con phố nhỏ ở phường Hoa Lư trong buổi chiều trung tuần tháng 8, tiếng khoan đục đã im, cánh cửa sổ cuối cùng cũng được lắp xong vẫn còn thơm mùi sơn mới. Anh Lê Minh Thọ (42 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Tràng An Ninh Bình dựa lưng vào tường ngơi nghỉ, đôi mắt ánh lên niềm vui: “Xong căn thứ 21 rồi. Gánh thêm chút nợ, nhưng chưa bao giờ mình thấy mãn nguyện như vậy. Tối nay, có thêm một gia đình được ngủ trong mái nhà kiên cố”.
Nhiều người quen biết vẫn thường gọi anh Thọ là “gã khùng”, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” vì bao năm nay, anh bỏ công việc gia đình thậm chí vay nợ để làm từ thiện, xây nhà cho người nghèo. Nhưng với anh Thọ, hạnh phúc chính là khi thấy người nghèo cầm chìa khóa bước vào căn nhà mới, ấm áp và đủ đầy. Và rồi, khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, anh Thọ biết “đó là mệnh lệnh từ trái tim” mà những người trẻ như anh không thể chối từ.
Từ đầu năm 2025, anh tham gia cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoa Lư xây dựng, sửa chữa 21 căn nhà cho hộ nghèo, người bệnh tật, đơn thân. Trong đó, gia đình anh đã hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng, góp phần đem đến mái ấm cho những hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ dựng xây những căn nhà mới, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh, anh Thọ còn tích cực kêu gọi, phối hợp các hội viên trong Hội hỗ trợ các hoàn cảnh với tinh thần “ai có gì góp nấy”. Vì vậy, căn nhà nào cũng được hoàn thành với rất nhiều đồ dùng sinh hoạt tiện nghi như: bàn ghế, giường tủ, bếp ga, máy lọc nước,… Ngoài ra, anh còn tổ chức các chương trình, giải chạy ý nghĩa nhằm gây Quỹ cho chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Bà Tống Thị Quế, phường Tây Hoa Lư xúc động chia sẻ: “Cả đời tôi chỉ mơ có được mái nhà không dột nát. Nhờ sự giúp đỡ của các cấp uỷ, chính quyền và tấm lòng của Giám đốc Lê Minh Thọ, giờ mẹ con tôi đã có mái nhà vững chãi. Niềm vui này không gì sánh nổi”.
Với những đóng góp của mình trong các hoạt động từ thiện, đặc biệt là dấu ấn trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, anh Lê Minh Thọ đã được nhận nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Đặc biệt vừa qua anh được Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) mời tham dự chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bỏ lại phía sau”. Anh cũng là 1 trong 3 cá nhân được UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Điểm đặc biệt của Ninh Bình trong xoá nhà tạm, nhà dột nát là có sự đồng hành, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn, xóm đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, trọng tâm, gắn với các phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.
Ở Bình Mỹ, điều đáng nói không chỉ là con số 17 căn nhà thay đổi diện mạo, mà còn là cách chính quyền địa phương "biến" chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát thành phong trào, huy động Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh cùng chung sức. Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ: Khi các hộ xây nhà, chúng tôi vận động các đoàn thể hỗ trợ công lao động, đoàn thanh niên giúp dọn dẹp khuôn viên, phụ nữ hỗ trợ trang trí, vệ sinh. Kết quả, ngôi nhà mới không chỉ khang trang mà cả cảnh quan xung quanh cũng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.
Bên cạnh sự vào cuộc linh hoạt, tích cực của các địa phương, trong suốt quá quá trình triển khai thực hiện phong trào đã ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh, nổi bật như: Mô hình “Nhà đoàn kết lương-giáo” do Ban Trị sự giáo hội Phật giáo và Linh mục Bùi Văn Kế ở xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan (nay là phường Yên Sơn) phát động; mô hình “Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát” của chính quyền và nhân dân xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô (nay thuộc phường Yên Thắng); mô hình “Vận động chức sắc, chức việc các tôn giáo chung tay hỗ trợ xây dựng những ngôi nhà ấm tình đoàn kết lương - giáo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở” của huyện Yên Khánh cũ; phong trào “Ngôi nhà 2.000 đồng” của Hội Cựu chiến binh tỉnh… Qua đó đã hình thành nên những “điểm sáng” trong cách làm, khẳng định rằng mỗi địa phương, mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng tôn giáo hay đoàn thể đều có thể phát huy thế mạnh riêng để chung tay vào công cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Ninh Bình thời gian qua không chỉ dựng nên những mái nhà mới, mà còn thắp sáng niềm tin, tình người và sự gắn kết trong cộng đồng về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Từ những doanh nhân đầy nhiệt huyết đến những cựu chiến binh, chức sắc tôn giáo sống “tốt đời đẹp đạo” tất cả đã cùng hòa chung một nhịp, viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Để từ đó những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình người có công sẽ có một tương lai tươi đẹp hơn, những mảnh đời khó khăn sẽ có cơ hội vươn lên, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.