Dù gương mặt mang nhiều nét buồn nhưng chị Lê Thị N, hội viên CLB đến từ xã Quang Thiện, trong câu chuyện với chúng tôi vẫn vui vẻ, sôi nổi như chính độ tuổi của chị. 25 tuổi, là thành viên ít tuổi thứ 2 trong CLB, nhưng Lê Thị N đã trải qua những ngày tháng "sóng gió" chẳng kém gì các hội viên khác. 21 tuổi về nhà chồng, nhưng hạnh phúc của chị chỉ "gói gọn" trong 2 năm đầu. Một lần, chồng bị bệnh, rồi đột ngột qua đời. Chưa kịp dịu đi nỗi đau mất chồng thì chị N nhận được tin dữ: bản thân mình và con đã có "H+" khi đi xét nghiệm. 3 tháng sau, khi con được 8 tháng tuổi thì đứa con nhỏ cũng ra đi theo bố. Chỉ trong vòng 100 ngày, chị N đã mất đi cả 2 người thân yêu nhất. Nỗi đau lớn tưởng chừng như không gượng dậy nổi.
Được các hội viên CLB "Vì ngày mai tươi sáng" của Hội Phụ nữ huyện Kim Sơn đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cách phòng, tránh lây lan ra cộng đồng, cách chăm sóc sức khỏe, được điều trị bằng thuốc ARV. CLB "Vì ngày mai tươi sáng" đã vực chị dậy, mở ra cho cuộc đời chị N một "trang" mới khi chị được tiếp xúc, tâm sự, trò chuyện với những người chị, người bạn cùng cảnh ngộ, hiểu biết thêm về HIV/AIDS và tích cực cùng các hội viên CLB tuyên truyền để người dân hiểu HIV là một căn bệnh chứ không phải là tệ nạn xã hội như lâu nay nhiều người vẫn nghĩ.
Hội viên CLB sản xuất hàng cói, tạo việc làm, tăng thu nhập. Gặp chị Hiến là hội viên cao tuổi nhất của CLB, chị cho biết:, những lời nói, thái độ kỳ thị, xa lánh của một số người dành cho người có "H+", chị đã nghe quen lắm rồi. Chị Hiến tâm sự: Bản thân mình đã trải qua những ngày tháng "khủng khiếp" nhất của cuộc đời nên mình hiểu và cảm thông sâu sắc với những chị em cùng hoàn cảnh. Sau khi dự một số hội nghị của Hội phụ nữ, của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh về truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, được sự động viên, khích lệ của Hội Phụ nữ huyện Kim Sơn, chị luôn nung nấu suy nghĩ phải tập hợp chị em để thành lập một tổ chức, quy tụ, đoàn kết những người có "H+" để cùng chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ nhau.
Thành lập từ năm 2007 đến nay, từ 23 hội viên, CLB đã thu hút được 44 hội viên tham gia sinh hoạt. Với lịch sinh hoạt định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, CLB đã trở thành "mái ấm" cho những chị em cùng hoàn cảnh. Bên cạnh việc sinh hoạt tại CLB, các hội viên còn tích cực tham gia các lớp tập huấn truyền thông phòng, chống HIV, luyện tập các tiết mục văn nghệ nhân các buổi truyền thông, tổ chức được 2 buổi truyền thông với sự tham gia của Chủ tịch Hội phụ nữ các xã, thị trấn… Cùng với công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS của chính quyền các cấp, hoạt động tuyên truyền của CLB đã góp phần tích cực vào việc làm thay đổi, nâng cao nhận thức cho người dân về HIV/AIDS và tạo ra sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của chính mỗi hội viên CLB. Chị Hiến tâm sự: Khi mới tham gia CLB, 100% chị em đều đang trong tâm trạng chán nản, thất vọng, sức khỏe giảm sút. Có chị còn bị gia đình nhà chồng hiểu lầm, xa lánh… Qua thời gian tham gia sinh hoạt tại CLB, mặc dù sự hỗ trợ về vật chất không nhiều, nhưng sự giúp đỡ, hỗ trợ về tinh thần, tình cảm của CLB đã giúp cho các hội viên vơi đi mặc cảm, từng bước tự tin, mạnh dạn hòa nhập với cộng đồng, trở lại nhịp sống, sinh hoạt như trước, tham gia sản xuất nông nghiệp, làm hàng cói xuất khẩu…
Trao đổi với cán bộ Hội Phụ nữ huyện Kim Sơn, chúng tôi được biết: CLB được thành lập trên tinh thần tự nguyện, tự đóng góp kinh phí của mỗi hội viên để duy trì hoạt động thường xuyên. Bên cạnh đó, CLB cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của huyện Kim Sơn, Hội Phụ nữ tỉnh và huyện, một số cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức như Doanh nghiệp Việt Thắng (thị xã Tam Điệp), Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh, Báo Ninh Bình, Hội Phụ nữ huyện Kim Sơn, mạng lưới CLB "Vì ngày mai tươi sáng" ở Hà Nội, Tổ chức Quan tâm thế giới… Đặc biệt, Tổ chức Quan tâm thế giới đã tặng CLB một chiếc máy vi tính và từ đầu năm 2009 đến nay, đã hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng/tháng cho CLB.
Về hiệu quả hoạt động của CLB, đồng chí Trịnh Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Kim Sơn chia sẻ: Cái "được" lớn nhất và ý nghĩa nhất từ hoạt động của CLB chính là ở việc giúp cho nhiều chị em có "H+" tự tin, vui vẻ hơn trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Bên cạnh đó, hoạt động của CLB trong 2 năm qua còn góp phần tích cực tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của người dân về HIV/AIDS và hướng sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền đối với những người phụ nữ có "H+".
Bùi Diệu-Phạm Trường