Những ngày cuối hè, ngôi nhà mới của bà Nguyễn Thị Sức, thôn An Tập, xã Bình Mỹ trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng nói cười và những lời chúc mừng tân gia. Anh em họ hàng, làng xóm láng giềng và chính quyền địa phương, ai ai cũng phấn khởi mừng cho chị em bà Sức từ nay không còn nơm nớp lo lắng mỗi khi trời mưa bão. Đôi mắt đỏ hoe khi nhớ lại quãng thời gian sống trong ngôi nhà cũ, gió lùa tứ phía, bà Sức rưng rưng: “Cả đời tôi chưa từng nghĩ có ngày mình được ở trong căn nhà vững chắc thế này".
Bà Sức ở độ tuổi gần 70, sức khỏe yếu, thuộc diện hộ nghèo của xã, hiện bà còn chăm sóc em gái không được minh mẫn. Tuổi cao, lại thường xuyên đau yếu nên với bà việc xây dựng một ngôi nhà mới vẫn chỉ là điều mơ ước. Ông Nguyễn Phú Quản, Bí thư Chi bộ thôn An Tập cho biết: “Vừa qua, thực hiện Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, hộ gia đình bà Sức đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ kinh phí xây mới ngôi nhà với số tiền 100 triệu đồng. Chương trình không chỉ là niềm vui của bà Sức mà lan tỏa cả xóm nhỏ chúng tôi. Sau 4 tháng thi công khẩn trương, cùng với sự giúp đỡ của gia đình, làng xóm đến nay ngôi nhà đã hoàn thành khang trang, kiên cố trong sự phấn khởi của tất cả mọi người.”
Tại phường Nam Định những ngày này, trong không khí cả nước hân hoan hướng về ngày Quốc khánh của dân tộc, niềm vui dường như càng trọn vẹn hơn với gia đình ông Dương Đình Bang, tổ dân phố 20. Hoàn cảnh gia đình ông Bang có bố và anh trai là liệt sĩ. Bao năm qua, ông lặng lẽ gánh vác việc hương khói cho tổ tiên, song căn nhà cũ đã xuống cấp, dột nát khiến cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thông qua chương trình xóa nhà tạm, gia đình ông Bang đã được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà mới. Cùng với sự chung tay, giúp sức của con cháu, anh em, bà con tổ dân phố, đến nay căn nhà khang trang với diện tích hơn 70m² đã hoàn thiện, mang lại chốn an cư ấm áp. Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ông ổn định cuộc sống, mà còn là nơi để anh em, con cháu trở về mỗi dịp giỗ, lễ, Tết, tình cảm anh em, họ hàng thêm bền chặt.
Câu chuyện của bà Sức, ông Bang chỉ là hai trong hàng nghìn trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách ở Ninh Bình được thụ hưởng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Trên khắp các vùng quê của tỉnh, từ khu vực ven đô, miền núi đến vùng biển, những ngôi nhà ấm áp như vậy đã và đang từng ngày được dựng xây, thay thế cho những mái nhà xập xệ, dột nát. Trong ánh mắt của người dân chan chứa niềm hạnh phúc và trên hết là thắp sáng hy vọng, khát vọng vươn lên của mỗi gia đình.
Đồng chí Trần Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Định cho biết: Đến nay, phường Nam Định đã hoàn thành cơ bản mục tiêu xoá bỏ toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát đối với các hộ nghèo, cận nghèo, người có công trong diện xoá nhà tạm nhà dột nát, đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích và an toàn về sinh hoạt. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, địa phương đã huy động được sự đóng góp của cán bộ, công chức, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em quê hương… với số tiền gần 1 tỷ đồng.
Chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát là một việc làm mang ý nghĩa, nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Không chỉ mang đến mái ấm kiên cố, an toàn cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn thắp lên niềm tin, khát vọng về một tương lai tươi đẹp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Ông Lê Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chia sẻ: Xóa nhà tạm, nhà dột nát chính là cách để cộng đồng nói chung, các cựu chiến binh nói riêng nắm chặt tay nhau, không ai bị bỏ lại phía sau, để mỗi mái ấm mới là một điểm tựa vững chắc cho tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Là những người lính từng vào sinh ra tử, hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu giá trị của một mái ấm bền vững đối với cuộc sống hôm nay. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Ninh Bình vừa mang đến chỗ ở an toàn cho đồng chí, đồng đội vừa là minh chứng sinh động cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm của xã hội đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.
“Trong thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vận động hội viên, con em cựu chiến binh và các doanh nghiệp đồng hành nhiều hơn nữa với hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với việc hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở, Hội cũng sẽ quan tâm kết nối, tạo sinh kế, giúp các gia đình ổn định cuộc sống lâu dài”, ông Lê Văn Chương chia sẻ thêm.
Tính đến ngày 26/7/2025, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho 100% số hộ thuộc diện được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Dự kiến toàn bộ sẽ hoàn thành trong tháng 8/2025, sớm hơn so với kế hoạch. Chương trình đã hỗ trợ tổng cộng 3.629 hộ, gồm 1.778 hộ xây mới và 1.851 hộ sửa chữa với tổng kinh phí thực hiện trên 410 tỷ đồng.
Đồng chí Trương Quốc Bảo, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Thường trực Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ: Để có được những kết quả đó, trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đồng lòng, hưởng ứng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp là những yếu tố then chốt để chương trình thành công. Bài học thứ hai là phải làm đúng, làm trúng, công khai, minh bạch, chọn đúng đối tượng thụ hưởng, từ đó tạo sự đồng thuận và niềm tin xã hội. Đồng thời, phát huy tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, vừa có sự hỗ trợ nguồn lực, vừa khuyến khích các gia đình tự nỗ lực vươn lên.
Cũng theo đồng chí Phó Giám đốc Thường trực Sở Nông nghiệp và Môi trường: Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của các hộ yếu thế để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Việc xoá nhà tạm, nhà dột nát được xem là bước khởi đầu để các gia đình “an cư”. Với phương châm tiếp tục đồng hành, sẻ chia, ngành sẽ tham mưu với tỉnh để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, gắn chương trình hỗ trợ nhà ở với phát triển sinh kế, tạo việc làm, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề để mỗi mái ấm mới thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân “lạc nghiệp”.
Đi dọc những vùng quê Ninh Bình hôm nay, có thể cảm nhận rõ diện mạo mới, sức sống mới đang lan tỏa trong những căn nhà vững chãi, sáng màu ngói đỏ, thơm mùi sơn mới. Đó là minh chứng sinh động cho một chương trình nhân văn, ý nghĩa, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để không một ai bị bỏ lại phía sau. Từ “lời hiệu triệu trái tim” đã trở thành “phong trào đồng khởi” mang đến sức mạnh to lớn, gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời tiếp thêm động lực để mỗi gia đình, dòng họ, thôn xóm cùng nhau nỗ lực xây dựng Ninh Bình phát triển, giàu đẹp, văn minh.