Ngôi nhà của vợ chồng anh Lê Hồng Hoan (thôn Điềm Khê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn) vẫn còn thơm mùi vữa mới, mặc dù đã được khánh thành cách đây vài năm. Vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên anh chị gặp nhau, hiểu cảnh ngộ của nhau và nên duyên vợ chồng với hai bàn tay trắng. Khi các con anh chị lần lượt chào đời, cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn. Mặc dù chăm chỉ lao động song thu nhập cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc. Chuyện xây lại ngôi nhà cha mẹ để lại, anh chị không dám tính đến.
Thế rồi, gia đình anh chị may mắn nằm trong danh sách được hỗ trợ xây nhà mới từ sự hỗ trợ của Tập đoàn Xuân Thành. Chỉ vài tháng sau, một ngôi nhà mới đã được dựng lên thay thế ngôi nhà xiêu vẹo trước đó. Anh Hoan xúc động nói với cảm xúc nguyên vẹn như ngày mới về nhà mới: Đêm đầu ngủ trong ngôi nhà mới, tôi không chợp mắt được. Niềm vui, hạnh phúc cứ trào dâng. Tình thân ái, nghĩa cộng đồng ấy, vợ chồng tôi khắc ghi và tự nhủ phải cố gắng làm ăn để không phụ những tấm lòng thơm thảo… Đến nay, không những gia đình anh Hoan đã vươn lên thoát nghèo mà còn là hộ khá giả của thôn.
Còn bà Phạm Thị Cuội (xóm Cầu, xã Yên Từ, Yên Mô) lại là một hoàn cảnh khác. Khi bà Cuội bước vào độ tuổi rực rỡ nhất thì mẹ bà lâm bệnh nặng. Hai mẹ con bà sống dựa vào nhau, cho đến khi bà Cuội bước vào cái tuổi "toan về già" thì mẹ mất. Thương cảnh của bà, nhiều đám mang trầu cau đến dạm hỏi song bà từ chối, nguyện ở vậy hương khói cho mẹ cha. Ngày tháng trôi nhanh, ngôi nhà cha mẹ bà Cuội để lại nay đã không thể che mưa, che nắng. Bà Cuội tâm sự: Năm ngoái, các cán bộ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội huyện về khảo sát và quyết định sử dụng nguồn tiền từ công tác xã hội hóa hỗ trợ xây mới cho tôi ngôi nhà này. Bà con hàng xóm thì giúp tôi ngày công. Tiến độ thi công nhanh nên chỉ sau vài tháng là tôi được về ở trong ngôi nhà mới. Với tôi, đây thực sự là một giấc mơ. Tôi cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của các tấm lòng hảo tâm. Sự sẻ chia ấy của cộng đồng đã giúp cho những hoàn cảnh khó khăn như tôi thêm ấm lòng.
Niềm vui của anh Hoan, bà Cuội là niềm vui chung của hàng nghìn gia đình nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở từ sự đóng góp của những tấm lòng thơm thảo. Những căn nhà mới này đã giúp hộ nghèo an tâm, ấm lòng khi giông bão đổ về.
Những năm qua, việc huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo, đặc biệt là hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở luôn được ngành Lao động, Thương binh và Xã hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để việc xã hội hóa công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã xây dựng và triển khai kế hoạch vận động, phân bổ mức phấn đấu cụ thể để ngành Lao động, Thương binh và Xã hội các cấp chủ động trong việc triển khai công tác vận động. Nhiều cách làm đã được ngành Lao động, Thương binh và Xã hội các cấp trong tỉnh triển khai như: phát động các phong trào: "Uống nước nhớ nguồn", "Lá lành đùm lá rách", qua đó, vận động các hộ gia đình có kinh tế khá giả, tranh thủ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn, tổ chức tôn giáo; vận động đến đâu xây nhà tình nghĩa, tình thương đến đó…
Với ý nghĩa mang đậm tính nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc, trong những năm qua, đã có nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân tích cực tham gia vào công tác hỗ trợ người nghèo xây nhà mới. Chỉ tính riêng năm 2012, toàn tỉnh đã hỗ trợ nhà ở cho 499 hộ nghèo với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Một số đơn vị tiêu biểu như: Quỹ Thiên Tâm, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn xây dựng Xuân Thành, Tổng Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí, Tập đoàn Than khoáng sản... đã hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà. Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh... đã cho 1.128 hộ nghèo vay vốn, để xây mới, sửa chữa nhà ở với số tiền cho vay là 9 tỷ đồng.
Những sự giúp đỡ quý báu này, nhiều hộ đã thoát nghèo, trẻ em nghèo được phẫu thuật tim, được hỗ trợ đến trường, các gia đình được vay vốn phát triển kinh tế, nhiều gia đình nghèo có nhà ở để ổn định cuộc sống… Đây chính là tiền đề, là động lực để hàng nghìn hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 7,54% (giảm 2,32% so với năm 2011). Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn 20 nghìn hộ nghèo, trong đó, có nhiều hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở. Họ luôn đau đáu giấc mơ về một ngôi nhà hạnh phúc. Mà điều kỳ diệu đó chỉ có thể đến được với họ khi có sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái.
Thu Hằng