Trải qua những ngày chiến đấu oanh liệt, khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, trở về quê hương, bác Trịnh Trung Tâm luôn tích cực tham gia vào hoạt động để xây dựng quê hương là Bí thư Đảng ủy HTX Phú Trì, xã Yên Thái (Yên Mô), sau này xóa bỏ đảng ủy bộ phận HTX, bác xin nghỉ về làm kinh tế gia đình.
Đến năm 1998, nhân dân đã động viên và ủng hộ bác ra làm chủ nhiệm HTX. Tham gia làm chủ nhiệm HTX Phú Trì một nhiệm kỳ, nhưng diện mạo nông thôn đã thay đổi rất nhiều, người dân đã được hưởng nhiều lợi ích hơn, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, phong quang hơn.
Bác Tâm còn là một cựu chiến binh làm kinh tế gia đình giỏi. Năm 2001, bác đầu tư nuôi bò, lấy ngắn nuôi dài, bác đầu tư khoảng 2,4 triệu mua 1 con bò cái đã trưởng thành, sau một năm đã có "lãi" là một con bê. Có thời điểm gia đình bác có 6 - 8 con bò cái và như thế mỗi năm cũng được lãi từ 15 - 20 triệu đồng. Nhưng bà con ở đây thấy bác nuôi bò có lãi đã học cách và hầu như nhà nào cũng nuôi bò. Bác tính nếu nuôi nhiều quá lại thừa và bán không được giá, nên phải tìm cách làm ăn khác. Qua học hỏi kinh nghiệm của các mô hình chăn nuôi trong tỉnh, bác thấy nuôi hươu cho giá trị kinh tế cao (công chăm một con bò gấp 3 lần công chăm con hươu). Năm 2004 bác bán hết bò đầu tư mua hươu về nuôi, mới đầu bác nuôi một đôi, sau đó nhân lên được 6 con (trong đó 1 con cái và 5 con đực). Mỗi năm một con đực cắt 1 - 2 lần lấy nhung được khoảng 1 kg, bán với giá 10 triệu đồng/kg. Năm 2006, bác đầu tư mở thêm hướng nuôi cá sấu, là loại dễ nuôi, thức ăn tạp chuồng trại đơn giản, diện tích đất hẹp cũng làm được. Bác đầu tư mua 10 con cá sấu giống với giá 700.000 đồng/con. Sau gần 3 năm còn lại 8 con, mỗi con nặng từ 25 - 30 kg. Bác cho biết: Nuôi hươu và nuôi cá sấu tốn rất ít chi phí, chỉ lấy công làm lãi, mỗi năm cho thu nhập từ 40 - 50 triệu đồng.
Hương Giang