Năm 1985 là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời chị, Kim Cương thi đỗ và vào học chuyên ngành Đạo diễn sân khấu, Trường Trung học văn hóa nghệ thuật Hà Nam Ninh. Năm 1988, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, chị bắt đầu hành trình của mình.
Để có thể bước chân vào con đường nghệ thuật, chị đã phải chấp nhận làm nhân viên hợp đồng tại nhà triển lãm Nam Định với đồng lương ít ỏi. Năm 1992, sau tái lập tỉnh Ninh Bình chị được tuyển dụng vào Nhà văn hóa thông tin tỉnh Ninh Bình (nay là Trung tâm văn hóa tỉnh) và từ năm 2000 -2005 chị theo học Đại học văn hóa Hà Nội, chuyên ngành quản lý văn hóa quần chúng và tốt nghiệp hạng xuất sắc.
Chị Kim Cương là một nghệ sỹ khá đa năng. Những năm đầu khi tách tỉnh, chị liên tục xuất hiện trên truyền hình với các chương trình ngâm thơ đón Tết. Khi làm diễn viên, chị tạo dấu ấn với nhiều vai diễn: vai Thảo trong vở kịch ngắn "Hạnh phúc trở về" tác giả Nguyễn Văn Thực, đạt giải A kịch không chuyên toàn quốc; vai Mây trong vở "Hoa Trường Sơn" tác giả Đăng Thanh, huy chương Bạc, chèo Hà Nội mở rộng.
Kim Cương đồng thời còn là tác giả của nhiều vở kịch ngắn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, tiêu biểu như: "Xin đừng gục ngã", tuyên truyền phòng, chống ma túy. "Con đường tình yêu" tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, cả hai tác phẩm được quay truyền hình và phát trên sóng phục vụ nhân dân và kịch ngắn "Con đường tình yêu" được giải B trong Liên hoan LLVT Quân khu III...
Ngoài ra Kim Cương còn là đạo diễn cho nhiều chương trình hội diễn nghệ thuật quần chúng. Với vai trò Giám đốc, chỉ đạo nghệ thuật cho nhiều kỳ tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quốc đạt giải cao: Năm 2012 tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng tuyên truyền về biển đảo giành 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc; năm 2013 tham dự Liên hoan "Hát văn, chầu văn" tại Vĩnh Phúc đạt giải nhất toàn đoàn, 100% tiết mục đạt giải A và B, dàn nhạc dân tộc đạt giải xuất sắc, cùng năm thực hiện dự án trực tiếp truyền dạy sân khấu học đường do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức cho 3 trường THCS trong tỉnh được lãnh đạo Cục biểu diễn đánh giá là một trong những tỉnh có kết quả báo cáo tốt nhất toàn quốc.
Năm 2015 tham gia Liên hoan tiếng hát Làng Sen kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác tại Nghệ An đạt giải B toàn đoàn với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và tham gia tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào tại tỉnh Tuyên Quang, đạt huy chương Vàng toàn đoàn. Chị Kim Cương cũng là người có vài trò "bà đỡ" trong việc chỉ đạo đơn vị thành lập Câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống là sân chơi cho những người mê chèo, xẩm, hát văn đến sinh hoạt...
Bên cạnh niềm đam mê với nghệ thuật, chị vô cùng hạnh phúc với vai trò là người phụ nữ trong gia đình. Chị Kim Cương có ba ái nữ thì hai người con gái lớn sinh đôi, cô chị hiện là giáo viên âm nhạc, còn cô em thì theo nghề hội họa.
Cô chị cũng đa tài như mẹ làm đạo diễn và tham gia biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật quần chúng của các sở, ban, ngành của tỉnh, tham gia hội diễn toàn quốc đạt nhiều giải cao. Còn cô em rất bén duyên với các giải thưởng hội họa, tháng 12 năm 2015 cô được vinh dự kết nạp vào Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Cô út đang học Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, song xem ra thiên hướng đi theo nghệ thuật cũng rất cao, đã có một số truyện ngắn, thơ in ở Tạp chí Văn học nghệ thuật tỉnh.
Chị còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng hiện là Giám đốc Công ty Quảng cáo Thời Gian Vàng, đơn vị đang có nhiều uy tín trên thị trường quảng cáo ở Ninh Bình. Trò chuyện với nghệ sỹ Kim Cương và qua những câu chuyện được nghe về chị, tôi nhận thấy ở cả hai vế - nghệ thuật và gia đình chị đều trọn vẹn.
Phương Nam