Một lòng sắt son theo Đảng
Bác Nguyễn Ngọc Quang, nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy, đảng viên 65 năm tuổi Đảng, hiện đang sống tại phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình. Đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm (sinh năm 1928, năm nay đã bước sang tuổi 87) nhưng còn khá minh mẫn, Bác nhớ rõ những bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, nhất là ngày được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, khi bác mới tròn 19 tuổi. Bác Quang xúc động nói: Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó (thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư). Trước Cách mạng Tháng Tám, cuộc sống của người dân ở quê tôi đầy tủi nhục, quanh năm đi làm thuê cho bọn địa chủ. Vì vậy, những người bần cố nông như tôi khi được giác ngộ, tuyên truyền đều tin tưởng tuyệt đối và một lòng đi theo Đảng. Những thanh niên như tôi thời kỳ đó dù có nhịn đói cũng cố gắng để học hành, cố gắng phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bản thân tôi đã nỗ lực rất nhiều, tham gia tích cực các phong trào địa phương như: dạy bình dân học vụ, tuyên truyền, kẻ khẩu hiệu, tham gia các đội du kích, cứu thương... Bác Quang không thể quên được ngày được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, ngày 12-12-1947. Đó là một buổi tối tại hang Chùa (thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang), trong một không khí trang trọng, dưới ảnh Các Mác-Lê Nin, ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc, bác đã đọc lời tuyên thệ, nguyện một lòng trung thành với Đảng, cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cho nhân dân. Bác run run xúc động: Khi giơ tay phải lên và hô vang 3 lần "Xin thề", tôi thấy rạo rực vô cùng và thấy mình phải không ngừng phấn đấu để xứng đáng với lời thề đảng viên. Bác cũng cho biết thêm, thời điểm đó, để đảm bảo hoạt động bí mật, khi kết nạp Đảng mỗi người đều có một bí danh. Tên khai sinh của bác là Nguyễn Ngọc Tá nhưng khi kết nạp Đảng đã lấy bí danh là Nguyễn Ngọc Quang. Bác bảo bác chọn tên Quang để giữ cho tâm mình luôn trong sáng để có thể cống hiến cho Đảng. Sau khi học lớp bổ túc đảng viên, ngày 30-5-1948 bác Quang được chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Và từ thời điểm đó bác không ngừng học tập, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Kinh qua nhiều cương vị công tác như Bí thư Huyện ủy Hoa Lư, Bí thư Thị ủy Ninh Bình, Chánh văn phòng Tỉnh ủy... ở bất cứ vị trí nào, bác cũng luôn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng là kim chỉ nam cho mọi hành động. Năm 1990, khi về nghỉ theo chế độ, bác vẫn tích cực tham gia làm Bí thư chi bộ phố Lê Quý Đôn, phường Lương Văn Tụy (thị xã Ninh Bình). Bác "khoe" với chúng tôi với cương vị là Bí thư chi bộ, bác đã phát động phong trào để phố Lê Quý Đôn trở thành phố đầu tiên trong toàn thị xã thời điểm đó thực hiện được việc nhà nào cũng có ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc. Dù tuổi cao, sức yếu, hiện tại bác vẫn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thúy Sơn, ngôi nhà chung của những cán bộ khi nghỉ hưu. Bác khẳng định như một lời thề sắt son rằng: Tôi sẽ cống hiến cho Đảng đến hơi thở cuối cùng. Tôi mong rằng những thế hệ đảng viên sau này sẽ thực hiện đúng theo những lời đã tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trọn một niềm tin
"...Mỗi lần làm được gì cho bà con là tôi thấy mình đã sống có ích, xứng đáng là người của Đảng. Trong tôi luôn trọn một niềm tin với Đảng..."
Lời tâm sự của Bí thư Chi bộ thôn An Ngải, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, Bác Bùi Văn Thi khiến chúng tôi chợt nhớ đến giai điệu quen thuộc của bài hát "Người Mường ơn Đảng". Những lời "chân chất" rất mộc mạc của người Bí thư chi bộ này trong buổi sáng mùa xuân se lạnh khiến lòng người như ấm lại.
An Ngải là thôn 100% đồng bào theo đạo Thiên chúa và 90% người dân là dân tộc Mường. ông Bùi Văn Thi, Bí thư chi bộ cũng là người dân tộc và là đảng viên gốc giáo. Chính vì thế hơn ai hết ông hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân nơi đây. Nhiệt tình, cởi mở, trách nhiệm với công việc là ấn tượng của chúng tôi về người Bí thư chi bộ đã có hơn 20 năm tuổi Đảng này. Ông tâm sự: Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi thấy rất vinh dự và tự hào, mong sao có thể đóng góp chút sức lực nhỏ bé để làm cho Đảng ngày càng vững mạnh. Trước tình hình thực tế địa phương, với cương vị là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, ông Thi đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; từng bước xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan... Ông cởi mở chia sẻ: Công tác vận động quần chúng ở cơ sở muốn đạt hiệu quả cao phải gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân, đúng như Bác Hồ đã căn dặn "lấy dân làm gốc". Bằng uy tín của mình, ông Thi sẵn sàng chia sẻ với bà con những gì mình biết, mình hiểu bất cứ thời gian nào, khi thì tổ chức họp bà con lại để tuyên truyền, khi lại tranh thủ những dịp lễ hội hay lúc bà con tập trung sản xuất. Qua những lời lẽ cũng như những cách tuyên truyền khéo léo, có khi chỉ là cuộc trò chuyện thân tình về cuộc sống hàng ngày, về cách phát triển sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập trên một hecta canh tác… đã góp phần củng cố niềm tin của bà con vào Đảng, chính quyền, khuyến khích bà con chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn an ninh trật tự...Ông Thi tâm sự: trong thời gian làm Bí thư chi bộ khó khăn lớn nhất cũng là thành công nhất của ông là tuyên truyền để người dân tham gia sản xuất vụ đông. Ông đã cùng các thành viên Ban Công tác mặt trận đi từng nhà vận động bà con trồng các loại cây như ớt, ngô, khoai... để nâng cao giá trị sản xuất. 3 năm trở lại đây, An Ngải đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất vụ đông do xã Quảng Lạc đề ra. Nhiều năm liền Chi bộ thôn An Ngải được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh. Nhấp chén chè đặc, ông Thi nói: Mỗi lần làm được gì cho bà con là tôi thấy mình đã sống có ích, xứng đáng là người của Đảng. Trong tôi luôn trọn một niềm tin với Đảng...
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Cùng có dịp gặp và trò chuyện với chúng tôi nhân dịp đầu xuân trong những cảm xúc đầy tự hào khi nhìn lại chặng đường vinh quang 85 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng viên trẻ thuộc thế hệ 9X. Điều mà tôi ấn tượng ở đảng viên trẻ này là phương châm sống của em: "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".
Sinh năm 1993, với dáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn, Đinh Thị Thúy Ngân, sinh viên lớp D4 Toán-Tin Trường Đại học Hoa Lư để lại nhiều ấn tượng với chúng tôi khi em tâm sự em tham gia tất cả các hoạt động đoàn, hoạt động xã hội, nỗ lực giành thành tích cao trong học tập là mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, được thấy mình là người có ích. Trong thời gian học tập, Ngân luôn nỗ lực cố gắng hết mình để giành được thành tích cao. Năm 2013 em được giải 3 môn Đại số trong kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 21 tại Đà Nẵng, năm 2014, cũng tại cuộc thi này, em được giải khuyến khích môn Đại số. Bên cạnh việc học tập, là một lớp phó học tập, Ngân còn tích cực tham gia Cuộc vận động "Tuổi trẻ Ninh Bình làm theo lời Bác", tham gia các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, các hoạt động xã hội, các phong trào văn hóa văn nghệ do nhà trường tổ chức như ga la sinh viên thanh lịch, hội thi học sinh sinh viên Ninh Bình với pháp luật giao thông… Với sự nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện, ngày 22-12-2014 vừa qua, đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngân đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ngân tâm sự đó là một dấu mốc không thể nào quên trong cuộc đời mình, nó giúp em có động lực để tiếp tục phấn đấu. Em thấy mình trưởng thành hơn, vinh dự và trách nhiệm cao hơn khi trở thành đảng viên Đảng CSVN. Trong cảm xúc của những ngày đầu xuân, Ngân tâm sự: Tôi mong Đảng tin tưởng và trao nhiều trách nhiệm hơn cho các đảng viên sinh viên cũng như các đảng viên trẻ, để chúng tôi thực sự thấy rõ được bên cạnh vinh dự và tự hào khi đứng trong hàng ngũ của Đảng còn là trách nhiệm, cống hiến hết mình cho Đảng.
Những cuộc gặp nhân ngày đầu xuân đã để lại trong tôi những ấn tượng đẹp. Những đảng viên ở các thế hệ, dù trong môi trường, hoàn cảnh nào họ đều một lòng tin yêu, thủy chung, son sắt và nguyện suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của đảng, vì quê hương, đất nước, vì hạnh phúc nhân dân.
Bài, ảnh: Quỳnh Thu