Chưa tới kỳ nghỉ song từ cuối tháng 3, các đại lý tour trên địa bàn đã rục rịch tăng giá, tuy nhiên lượng khách đặt tour vẫn tăng từng ngày. Lý giải thực tế này, một số chủ đại lý cho biết: Được nghỉ nhiều ngày, cộng thêm tâm lý được "xê dịch" sau quãng thời gian dài bị kìm nén bởi đại dịch COVID-19 nên nhu cầu đi du lịch của người dân tăng đột biến. Điều đó khiến giá vé máy bay, giá phòng nghỉ và nhiều dịch vụ khác trở nên đắt đỏ hơn.
Theo tìm hiểu, giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đắt gấp đôi, thậm chí gấp ba so với tháng 3. Tình trạng này xảy ra trên một số chặng bay nội địa đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn,... Trong đó, phải kể đến đường bay Hà Nội - Phú Quốc, giá vé máy bay chiều đi từ ngày 28/4 và về ngày 2-3/5 mở bán trên hệ thống của Vietnam Airlines lần lượt là 3,3-4,12 triệu đồng/chặng. Tại Vietjet Air, giá vé chặng đi khoảng 1,96 triệu đồng, chặng về sáng sớm 1,3-1,5 triệu đồng, giờ đẹp 2,5 triệu đồng (chưa gồm thuế, phí)…
Đối với đường bay Hà Nội - Quy Nhơn (nằm trong top lựa chọn của nhiều du khách): Giá vé chiều đi ngày 28-29/4, chiều về ngày 2-3/5 của Vietnam Airlines tương ứng là 2,5 triệu - 3 triệu đồng/chặng (ngày thường chỉ 700.000 đồng/chặng)...
Trong khi đó, giá phòng khách sạn, nghỉ dưỡng cũng đã bắt đầu có sự chênh lệch mặc dù biên độ tăng không cao như giá vé máy bay.
Với thực tế này, du khách nên cân nhắc thời gian đi du lịch, trước hoặc sau dịp cao điểm, giá vừa rẻ lại vừa vắng, các dịch vụ cũng được đảm bảo hơn.
Tin, ảnh: Đào Duy