
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này, cùng với công việc trực sẵn sàng chiến đấu, CBCS Đồn Biên phòng Kim Sơn đang tất bật chỉnh trang, dọn dẹp khuôn viên đơn vị. Trung tá Trần Quốc Khánh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Kim Sơn cho biết: Đồn Biên phòng Kim Sơn hiện đảm nhiệm quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển rộng 1.850km2, đường biên giới quốc gia trên biển dài 17,45km. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.
Chúng tôi luôn xác định, Tết Nguyên đán là thời điểm các loại tội phạm trên biển và khu vực biên giới biển gia tăng hoạt động. Để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý, Đồn Biên phòng Kim Sơn đã xây dựng kế hoạch trực ban, canh gác 24/24h tại đơn vị và các trạm kiểm soát.
Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và buôn bán hàng cấm vào dịp Tết, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, kịp thời đấu tranh, triệt phá các vụ việc ngay từ khi mới manh nha…
Song song với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển, Đồn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, động viên nhân dân khu vực biên giới, góp phần thắt chặt tình quân, dân nơi tuyến đầu; triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho CBCS.
Nhiều năm đón Tết xa nhà, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đinh Công Kiên, nhân viên Trạm kiểm soát Biên phòng Cồn Nổi, Đồn Biên phòng Kim Sơn cho biết: “Quê tôi ở Hưng Yên, cách xa nơi đóng quân hàng trăm km. Tôi đã nhiều năm không đón Tết ở nhà. Xa nhà khi Tết đến cũng buồn, nhưng là người lính, chúng tôi xác định nhiệm vụ với Tổ quốc, nhân dân là trên hết. Gia đình, vợ con tôi đều thấu hiểu và chia sẻ với công tác đặc thù của tôi. Họ chính là hậu phương vững chãi giúp tôi yên tâm thực hiện nhiệm vụ”.
Hằng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đều đến chúc Tết CBCS đồn biên phòng đóng trên địa bàn. Tình cảm khăng khít quân, dân giúp CBCS vơi bớt nỗi nhớ nhà, Tết thêm nồng ấm.
Tết đến, Xuân về cũng chính là thời điểm mà CBCS Đại đội Trinh sát cơ giới, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vô cùng bận rộn. Lãnh đạo đơn vị chia sẻ: “Để thực hiện tốt các nhiệm vụ dịp Tết, đơn vị chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết. Mục tiêu đặt ra là chủ động nắm chắc tình hình, làm chủ các tình huống, nâng cao cảnh giác, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui Xuân, đón Tết”.
Quán triệt phương châm: “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, Tết cũng như ngày thường, Đại đội Trinh sát cơ giới Bộ CHQS tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực chiến, huấn luyện. Trong tiết trời lạnh giá của những ngày đầu xuân, những bài tập, thế võ đối kháng quen thuộc của lực lượng trinh sát đặc nhiệm vẫn được CBCS đơn vị luyện tập, thực hiện thuần thục, nhuần nhuyễn, thể hiện rõ khả năng cơ động, phản ứng nhanh trước mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra..
Cùng với việc luyện tập, duy trì, thực hiện nghiêm túc quân số trực sẵn sàng chiến đấu và tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác, Đại đội Trinh sát cơ giới còn tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết, nhằm khích lệ, động viên tinh thần CBCS như tổ chức gói và nấu bánh chưng, hái hoa dân chủ, thi đấu thể thao, các hoạt động văn hoá văn nghệ...
Hạ sĩ Phạm Thanh Lâm, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 1 chia sẻ cảm xúc lần đầu đón Tết tại đơn vị: “Tết này tôi nhận nhiệm vụ trực Tết. Cảm giác của tôi vừa háo hức dù cũng có chút nhớ nhà, nhớ bạn bè và không khí Tết ở quê. Tuy nhiên, được các cấp chỉ huy, đồng chí, đồng đội động viên, khích lệ tôi yên tâm công tác, quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúng tôi xác định một đất nước bình yên cũng đồng nghĩa với gia đình mình có mùa xuân hạnh phúc".
Vào dịp Tết Nguyên đán, công việc của các y, bác sĩ trực cấp cứu dường như bận rộn, tất bật và áp lực hơn thường ngày. Có nhiều năm trực Tết, bác sĩ Đặng Đình Triển, Bệnh viện Nhi Nam Định cho biết: “Trực Tết căng thẳng hơn những ngày thường, bởi đa số bệnh nhân đến cấp cứu thường bị nặng thậm chí rất nặng với đủ các dạng bệnh: tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, ngộ độc thực phẩm, bệnh nhân chuyển tuyến… Tôi nhớ có năm, đúng ca trực đêm 30 Tết, bệnh nhân vào dồn dập, tôi vừa xử lý ca lồng ruột xong, tiếp đến phải phẫu thuật cấp cứu một bệnh nhi bị dính ruột… Khi tôi kết thúc ca trực cũng là bước sang một ngày mới”.
Làm nhiệm vụ trực Tết, nhiều y, bác sĩ đã không thể về nhà, ở bên người thân trong những giây phút thiêng liêng của năm mới. Tuy nhiên, họ vẫn có những niềm vui riêng: “Niềm vui, hạnh phúc của tôi là có thể giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Không có gì nhẹ nhõm hơn sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi mà bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ", bác sĩ Triển bộc bạch.
Trung bình vào dịp Tết hằng năm, Bệnh viện Nhi Nam Định tiếp nhận và cấp cứu hàng trăm lượt bệnh nhân nhỏ tuổi. Để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, ngoài tăng cường nhân lực, Bệnh viện còn chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, trang thiết bị y tế, đồng thời tổ chức các chương trình hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhi và người nhà đang điều trị trong dịp Tết.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tối đa nguồn lực cho công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch và an toàn thực phẩm; đảm bảo 100% các cơ sở y tế ứng trực 24/24h; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định về tình hình dịch bệnh, hoạt động khám, chữa bệnh, cấp cứu tai nạn, ngộ độc thực phẩm; cung ứng thuốc, dự trữ máu và chế phẩm máu đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn. Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn, khỏe mạnh.
Rời Đồn Biên phòng Kim Sơn, bên tai tôi vẫn da diết những câu hát của một chiến sĩ trẻ trong tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đón Tết: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai... Chân lý thuộc về mọi người. Không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người"...
Một mùa xuân nữa lại về, trong không khí đoàn viên, ấm áp của người người, nhà nhà, đâu đó trên những vùng biển lạnh giá, trong những phòng bệnh, con đường, thôn xóm, mục tiêu canh gác… vẫn có những người “chọn việc khó”, hi sinh hạnh phúc riêng tư để hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả: mang bình yên trọn vẹn cho đất nước, quê hương. Những việc làm, sự hi sinh lặng thầm ấy rất đáng được trân trọng, tôn vinh, biểu dương.







