Tiếp chúng tôi trong căn phòng khá đầy đủ tiện nghi, Giám đốc Bùi Xuân Cộng cho biết: Ngày mai mình phải đi dự đêm hội "Doanh nhân người lính thời bình" tổ chức tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội. Nhìn vẻ mặt hân hoan phấn khởi của Giám đốc Bùi Xuân Cộng trong những ngày này, tôi biết anh đang vui. Vui vì Công ty đang vào tuổi 20 và trên đà phát triển, vui vì đội ngũ cán bộ, công nhân viên công ty đã gắn bó cùng anh vượt qua những năm tháng khó khăn thử thách để đứng vững, đi lên.
Nhớ lại 16 năm trước gặp nhau tại căn phòng làm việc của Giám đốc, khi công ty mới mua lại xí nghiệp gạch Phú Sơn, một doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ phải phá sản. Khi ấy, nét mặt của anh trầm tư như đang nung nấu, suy nghĩ điều gì. Anh tâm sự: khó khăn lắm anh ạ, mình thành lập doanh nghiệp tư nhân, mua lại xí nghiệp này với máy móc thiết bị cũ kỹ, nhà xưởng xuống cấp, hầu như không còn sản xuất được, không biết làm ăn thế nào đây, lo nhất là đội ngũ công nhân của xí nghiệp cũ liệu họ có tin tưởng ở lại cùng nhau xây dựng Doanh nghiệp hay không?.
Rồi như tự bộc bạch với mình, anh Công kể: Ngày ấy mình được HTX cử giữ chức đội trưởng đội thủy lợi 202, người dân tộc quê mình không quen với nghề bùn nước, nhiều năm xã Thạch Bình không hoàn thành nghĩa vụ Nhà nước giao.
Nắm 120 anh em để thực hiện nhiệm vụ địa phương giao, lúc đầu mình lo lắm, nhưng được cái nhìn anh em khỏe mạnh lại đang độ tuổi sung sức mình cũng bớt lo. Mình suy nghĩ, quyết tâm chỉ đạo anh em hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để đạt được nhiệm vụ, mình không ngại khó, ngại khổ, tích cực, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc ở đội thủy lợi làm gương cho anh em bạn bè.
Người dân tộc quê mình chất phác, thật thà khi họ đã tin thì sẽ nghe và làm theo. Đội thủy lợi của mình làm đâu được đấy thành tích tăng nhanh, đội luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao và được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của huyện, tỉnh; năm 1986 đội thủy lợi do mình phụ trách đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.
Tiếp mạch tâm sự của mình, anh Cộng nói: Mua lại xí nghiệp gạch này những muốn lo cho anh em ở đội thủy lợi 202 năm xưa có công ăn, việc làm ổn định nhưng đồng vốn đầu tư ít, lại thiếu kinh nghiệp trong sản xuất kinh doanh nên lo nhiều lắm.
Quý đức tính thật thà, chất phác, chân thật của anh, tôi vẫn ngầm theo dõi bước đi của doanh nghiệp. Còn nhớ, hồi ấy khi doanh nghiệp mới bắt tay vào tu sửa, nâng cấp xí nghiệp gạch, sản xuất, kinh doanh bước đầu có lãi, thì cơn bão số 3 năm đó ập đến, xí nghiệp ngập trong biển nước, thua lỗ nặng nề.
Tuy nhiên, với nghị lực của mình, anh Cộng đã cùng với anh em, bạn bè nhanh chóng bắt tay vào khắc phục hậu quả của bão lũ, dần ổn định sản xuất và tiếp tục kinh doanh có lãi. Năm 2000 để nâng cấp hệ thống sản xuất gạch, anh Cộng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống lò gạch tuynel và cũng là một trong những doanh nghiệp sản xuất gạch áp dụng công nghệ sản xuất gạch tuynel, giảm được sức lao động, thân thiện bảo vệ môi trường đầu tiên của tỉnh, cho năng suất 7 đến 10 triệu viên gạch/ năm; gạch sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết ngay đến đó.
Không dừng lại ở sản xuất gạch tuynel chất lượng cao, anh Cộng xin mở rộng ngành nghề kinh doanh xây dựng các công trình dân dụng. Với tiền thân là đội ngũ cán bộ công nhân viên lấy từ đội thủy lợi 202, anh Cộng đã năng động cho cán bộ, công nhân đi đào tạo nghề, tuyển thêm những cán bộ có năng lực trong xây dựng các công trình thủy lợi, nhà ở để nhận và đảm nhận các công trình xây dựng.
Chỉ trong vài năm, nhiều công trình do doanh nghiệp đảm nhận đầu tư, xây dựng với chất lượng cao, uy tín của công ty ngày càng lớn. Nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đến liên hệ và thuê công ty đảm nhận xây dựng. Chỉ trong 15 năm đã có nhiều công trình thủy lợi, trụ sở làm việc, trường học, nhà bia các anh hùng liệt sỹ… trong và ngoài tỉnh đã được công ty xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, thời gian theo hợp đồng.
Vượt lên chính mình, học hỏi bạn bè, mạnh dạn sáng tạo trong kinh doanh, thận trọng, chắt chiu trong quản lý kinh tế, đầu tư đúng lúc, hợp với khả năng, năng lực của mình, tuân thủ, chấp hành pháp luật và biết ngoại giao xây dựng lòng thiện cảm với mọi người, để mọi người góp ý là suy nghĩ luôn thường trực trong anh.
Khi đã có đồng vốn kha khá với sự góp ý của nhiều bạn bè thân hữu, anh Cộng đã mạnh dạn mở rộng kinh doanh đa nghề, đa ngành. Khu tắm ngâm nghỉ dưỡng nước khoáng Cúc Phương được doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư xây dựng. Lúc đầu nhiều người nói: " Không biết ông Cộng suy nghĩ thế nào mà lại đến cái nơi " khỉ ho", ấy để mà kinh doanh".
Đúng vậy, khi mới thành lập, toàn bộ khi nghỉ dưỡng nước khoáng Cúc Phương bây giờ là một bãi đá lộ đầu đến cỏ cây cũng không mọc được. Ấy thế mà với bàn tay, khối óc của tập thể cán bộ Doanh nghiệp Xuân Hòa đã xây dựng nên một cơ ngơi khang trang, một khu nghỉ dưỡng được du khách gần xa tìm đến.
Hôm nay, ở tuổi 20, Xuân Hòa đang vững bước đi lên. Công ty có hơn 200 cán bộ, công nhân viên. Doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần tỷ đồng mỗi năm. Điều ghi nhận trong tôi là dù lúc khó khăn hay khi làm ăn phát đạt, Xuân Hòa luôn chăm lo đến cuộc sống của công nhân, của cộng đồng. Nhiều công trình tình nghĩa: Nhà cho người nghèo, mái ấn tình thương, công trình phúc lợi do cán bộ, công nhân của doanh nghiệp trao tặng.
Ngoài ra, mỗi năm Công ty đóng góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ bà con bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai, ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài của xã, huyện, tỉnh... Đó là tấm lòng của cán bộ, công nhân viên công ty chắt chiu dành dụm bằng sức lao động của mình để ủng hộ, để rồi khi nói đến Công ty Xuân Hòa, mọi người đều thiện cảm, tin yêu.
Bài, ảnh: Trần Mạnh Dũng