Đầu năm 2006 khi nghe thông tin về một số mô hình nuôi hươu, nhím cho hiệu quả kinh tế cao, sau khi tham quan, học tập kinh nghiệm, kiến thức của những người đi trước, anh chị đã bàn bạc và mạnh dạn vay vốn từ Hội nông dân xã để đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 2 đôi nhím bố mẹ gần 20 triệu đồng… Sau 1 năm, đôi nhím bố mẹ đã cho ra đời 2 lứa với 4 nhím con. Đàn nhím ngày càng phát triển, có thời điểm lên tới hơn 2 chục con. Cùng với nuôi nhím, anh chị còn tập trung chăn nuôi bò, hươu. Tuy nhiên, giảm dần số lượng bò, hươu vì sau 1 thời gian dài, anh chị nhận thấy nuôi bò và hươu vừa mất nhiều thời gian chăn thả, hiệu quả kinh tế lại không bằng nuôi nhím nên quyết định tăng số lượng nhím nuôi.
Dẫn chúng tôi đi thăm chuồng trại nuôi hươu, nhím…, chị Bùi Thị Lý tâm sự: Mình tuy chưa phải là thế hệ cao tuổi nhưng không có điều kiện được học hành nên cuộc sống có nhiều thua thiệt. Vì thế, vợ động viên chồng, chồng động viên vợ cùng khắc phục khó khăn, chịu khó học hỏi để tìm cách vực dậy kinh tế gia đình. Bây giờ gia đình anh chị đã có đủ điều kiện để quan tâm và đầu tư cho việc học hành của các con. Với thu nhập hàng năm khoảng 100 triệu đồng từ việc nuôi nhím, không chỉ con cái được học hành tốt mà anh chị còn tiết kiệm xây dựng được ngôi nhà 2 tầng khang trang, kiên cố, trị giá 300 triệu đồng. Ngắm ngôi nhà rộng hơn 100 m2 đang trong quá trình hoàn thiện, chúng tôi hiểu rằng, đây là thành quả xứng đáng cho những năm tháng lao động chăm chỉ, sáng tạo và mạnh dạn của đôi vợ chồng người Mường ở vùng cao Cúc Phương.
Lý Nhân