Từ năm lớp 9, Phạm Thanh Thành Nam đã có niềm đam mê với sách và học theo Bác Hồ ở tinh thần tự học. Thành Nam chia sẻ: Khi mới tiếp cận sách, em thấy kho tàng kiến thức trong sách thật rộng lớn, bao la, như một ngọn núi cao, đòi hỏi mình cần phải chinh phục nó. Kiên trì đọc sách mỗi ngày, kiến thức văn hóa, xã hội, khoa học của em ngày càng được bổ sung, nâng cao, nhân lên niềm đam mê sách nhiều hơn.
"Em ấn tượng với 2 cuốn sách rất hay, đó là cuốn "Tôi, tương lai và thế giới" của tác giả Nguyễn Phi Vân, làm thay đổi tư duy của em, đó là phải gấp rút hoàn thiện bản thân và chuẩn bị hành trang để vào đời. Và cuốn sách "Tôi là một con lừa" của tác giả Nguyễn Phương Mai, truyền cho em sự tự do, sự dũng cảm. Hai cuốn sách đã giúp em bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân và làm những điều mới mẻ để đạt được thành công không ngờ tới. Đồng thời, chính thư viện nhà trường và cô thủ thư, các bạn học sinh cùng đam mê sách thường xuyên đến thư viện và nhà giáo Bùi Văn Đông, Phó Phòng GD&ĐT huyện Yên Mô - người tiên phong phát triển văn hóa đọc trên đất Yên Mô, là động lực giúp em đến với thư viện nhiều hơn, đam mê đọc nhiều hơn." - Thành Nam cho biết.
Sau hơn 3 năm đọc sách, vốn kiến thức văn học khá dày dặn, cộng với tâm hồn văn chương đã giúp Thành Nam có cách tiếp cận mới về các tác phẩm văn học kinh điển, từ đó viết tiếp câu chuyện văn học đa sắc màu hơn. Tham dự cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2020" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Thành Nam đã chọn đề số 3 về viết tiếp lời một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em được đọc. Thành Nam đã chọn viết tiếp lời cho tác phẩm "Tắt đèn" của tác giả Ngô Tất Tố.
Thành Nam cho biết: Khi đọc tác phẩm này, em rất đồng cảm với số phận của chị Dậu. Đồng thời, tác phẩm "Tắt đèn" có cái kết mở nên có nhiều hướng khai thác. Em muốn làm nhân vật chị Dậu được giải thoát nhiều hơn, có một hướng đi mới. Đó là chị Dậu đi làm cách mạng, anh Dậu quyết tâm xin làm thuê, rồi đổi đất nhà ở cho nhà cụ Nghị Quế để chuộc con nhưng không thành. Nhưng nhờ ân tình của cô con gái nhà Nghị Quế đã cho Tý về sống với gia đình anh chị Dậu… Viết tiếp câu chuyện chính là cách thế hệ trẻ chúng em muốn bảo vệ và phát triển những giá trị nhân văn, giá trị nghệ thuật của tác phẩm "Tắt đèn", cũng là cách bảo vệ nền độc lập, tự do mà cha ông đã đổ bao máu xương tạo dựng.
Với giải thưởng tại cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2020", Thành Nam đã thực hiện được nhiệm vụ đại sứ văn hóa đọc của mình, khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn. Bản thân em cũng dành thời gian đọc sách nhiều hơn, có nhiều cách để tạo sự lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Như tận dụng công dụng của mạng xã hội để lan tỏa tình yêu sách với mọi người, mọi lứa tuổi; dùng fanpage, facebook để đăng tải các bài review, các trích đoạn và tóm tắt nội dung cuốn sách và các cuốn sách đang có ở thư viện trường...
Trên fanpage, facebook của nhà trường, Thành Nam và các cộng tác viên thư viện của trường THPT Yên Mô A thực hiện chuyên mục "Câu chuyện cuộc đời", ở đó là những lời tâm sự của những con người bình thường thay đổi nhờ sự học và việc đọc. Hay những câu chuyện về các bậc vĩ nhân đã trở nên tài giỏi và xuất sắc nhờ việc đọc, thực hành và lan tỏa, nhằm truyền cảm hứng đọc, nghị lực sống đến mọi người. Trên trang Facebook và Blog cá nhân, hàng ngày và hàng tuần, Thành Nam chia sẻ những tinh túy của từng chương trong một cuốn sách mà em đã đọc để mọi người có thêm kiến thức và thấy được cái lợi của việc đọc sách...
Đối với những người không thích hoặc ít đọc sách, Thành Nam cùng nhóm bạn-những cộng tác viên thư viện thuyết trình ngắn gọn, thuyết phục, đầy đủ thông tin và lợi ích cuốn sách mang lại vào mỗi sáng thứ Hai, trong lễ chào cờ đầu tuần để mọi người biết thêm các cuốn sách hay. Hoặc cùng các bạn làm những cuốn sách nói, đáp ứng nhu cầu nghe sách nói, tiết kiệm thời gian cho người muốn tìm hiểu nội dung sách...
Mong muốn tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, Phạm Thanh Thành Nam ước mơ trở thành nhà văn hoặc giáo viên. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, Thành Nam đăng ký dự thi vào trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn để hoàn thành ước mơ của mình.
Bài, ảnh: Tiến Minh