Toàn bộ diện tích cây đậu tương, ngô, khoai tây, bí xanh, khoai lang… trên đất hai lúa bị ngập úng, nhiều diện tích bị mất trắng, tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 11 tỷ đồng.
Cánh đồng trồng cây đông sau trụ sở UBND xã Khánh Thịnh cách đây chỉ chừng hơn nửa tháng còn ngập trắng trong nước, hôm nay là một màu xanh non hút tầm mắt của những trà đậu, trà ngô đang vươn lên sau lụt. Cán bộ HTX nông nghiệp thường xuyên xuống đồng kiểm tra, phổ biến kiến thức chăm sóc, gieo trồng cho bà con.
Men theo những rãnh đất ruộng còn đọng nước, chúng tôi tới bắt chuyện với chị Hoàng Thị Nhung, xóm 1, HTX nông nghiệp Yên Thượng, xã Khánh Thịnh lúc chị đang cặm cụi nhổ cỏ, dặm tỉa cho luống đậu tương đông. Trên khuôn mặt sạm nắng đã bắt đầu ánh lên những hy vọng mới. Chị Nhung cho hay, từ thành công của vụ đông năm trước, năm nay gia đình chị đã mượn thêm đất của anh em để trồng hơn 2 mẫu cây đông gồm đậu tương, ngô và bí xanh. Đến cuối tháng 10, diện tích cây đông của gia đình chị đã lên mơn mởn, bí xanh đã có hoa, đậu tương đang phân nhánh, hứa hẹn một vụ đông thắng lợi thì những trận mưa to liên tiếp đã làm ngập trắng toàn bộ. Những ngày ngập nước là những ngày thật vất vả với gia đình chị, hai vợ chồng lúc nào cũng có mặt ngoài đồng cùng cán bộ HTX hết bơm lại tát nước cố gắng cứu cây đông. Tuy nhiên, gần 30% diện tích cây đông của gia đình chị đã bị mất, số còn lại do bị ngâm nước dài ngày gặp nắng cũng bị héo rũ. Được huyện hỗ trợ với định mức 2 kg đạm/sào, được cán bộ HTX hướng dẫn kỹ thuật, gia đình chị Nhung đã tập trung sức lực chăm sóc cây đông sau ngập úng. Nhờ được chăm sóc kịp thời, đúng phương pháp, chỉ sau hơn hai tuần gần 2 mẫu cây đông còn lại đã xanh tốt trở lại. Anh Bùi Đình Nhỏ, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Yên Thượng (xã Khánh Thịnh) cho biết thêm: 100 ha cây đông của HTX đều trên đất 2 lúa với nền đất trũng nên trong đợt mưa vừa qua đã bị ngập toàn bộ, gần 50% diện tích đã mất trắng, có gia đình bị thiệt hại gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, ngay sau khi nước rút HTX đã tích cực vận động nhân dân xuống đồng chăm sóc cây đông, nhanh chóng chuyển phân đạm đến tận đầu bờ cho xã viên và phát động phong trào chăm sóc đồng loạt. Đối với những diện tích bị mất trên đất hai lúa, HTX đã hướng dẫn bà con trồng những loại rau màu ngắn ngày, với diện tích đất chuyên mạ HTX đã liên hệ với các công ty giống trên địa bàn để lấy giống khoai tây cung ứng cho bà con. Những ngày nắng vừa qua đã hong khô đất, bà con đang tay cày, tay bừa, đánh luống đưa khoai tây xuống trồng. Đến nay, toàn HTX trồng được trên 10 ha cây đông, trong đó có 4 ha khoai tây.
Đồng chí Phạm Thị Đàm, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết: Yên Mô là địa phương có truyền thống trồng vụ đông, những năm gần đây do giá nông sản tăng nên nông dân cũng phấn khởi và yên tâm mở rộng diện tích cây đông. Mặc dù khung thời vụ năm nay bị chậm, nhưng do việc thu hoạch, giải phóng đất vụ mùa được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nên đến ngày 30-10 toàn huyện đã trồng 3.767 ha cây vụ đông. Trong đó có khoảng 1.378 ha bị mất trắng do mưa lớn, chiếm 36,6%, những diện tích còn lại cũng bị ảnh hưởng nặng.
Ngay sau khi nước rút, huyện đã chỉ đạo cán bộ các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra thực tế đồng ruộng để nắm tình hình thiệt hại, đồng thời hướng dẫn quy trình chăm sóc giúp bà con khôi phục sản xuất. Để tiếp tục khuyến khích người dân chăm sóc cây đông đã trồng và mở rộng diện tích cây đông muộn, UBND huyện đã có nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời. Cụ thể, huyện hỗ trợ với định mức 2 kg đạm/sào cho diện tích đậu tương, ngô trồng trên đất hai lúa có khả năng phục hồi, đồng thời hỗ trợ công làm đất trồng khoai tây, khoai lang sau mưa úng với mức 20 nghìn đồng/sào.
Đến nay, hầu hết các chân ruộng trồng cây đông bị ảnh hưởng nặng đã lấy lại được màu xanh. Đối với những diện tích cây đông bị chậm thời vụ, huyện đang tập trung vận động, chỉ đạo, hướng dẫn bà con trồng tiếp các cây đông muộn như khoai tây, khoai lang và các loại rau màu ngắn ngày. Hiện nay toàn huyện đã gieo trồng thêm được trên 207,8 ha.
Hàng nghìn ha cây đông vàng úa sau ngập úng của huyện Yên Mô đã dần được thay thế bởi màu xanh của ngô, đậu, lạc, khoai lang…Khẳng định sức sống mới đang vươn lên mạnh mẽ trên mảnh đất này.
Bài, ảnh: Quốc Khang