Ninh Bình là địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hưởng ứng có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".
Xuân ấm nơi bản Mường
Đặc biệt trong các dịp Tết Nguyên đán, Ninh Bình đã huy động cả hệ thống chính trị, doanh nhân, doanh nghiệp và những nhà hảo tâm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo bằng những việc làm, hành động thiết thực để mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Không đứng ngoài cuộc, nhiều năm qua, từ khi quyết định đầu tư về Cúc Phương, ông chủ Dự án Vedana Resort Lê Quốc Thịnh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình luôn trăn trở làm sao để mùa xuân nơi bản Mường trở nên ấm áp thực sự.
Xuân về nơi cửa ngõ Vườn quốc gia Cúc Phương
Về huyện miền núi Nho Quan, Ninh Bình những ngày giáp Tết Tân Sửu, sức xuân tươi mới hiển hiện trên những mái nhà, con đường, ngôi trường và những cánh đồng phơi màu ngày gạn ải. Nho Quan những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực bởi chính sách thu hút đầu tư tại địa phương được ghi nhận và tạo động lực phát triển.
Khi du lịch Nho Quan trên đà phát triển mạnh mẽ, lượng khách quốc tế cũng như khách du lịch nội địa ngày càng tăng. Cùng với chính sách phát triển tại địa phương, những dự án du lịch bền vững được khởi nguồn và xây dựng, đang từng ngày mang đến sự thay đổi nơi đây
Vedana Resort được xác định là một trong "số hiếm" các dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp sở hữu vị trí địa lý hoàn hảo tại thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan. Với phương châm phát triển dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp du lịch trải nghiệm và phát triển du lịch cộng đồng.
Chủ đầu tư dự án không chỉ chú trọng đến đầu tư xây dựng dự án mà còn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, phát triển du lịch dựa trên yếu tố tự nhiên gắn với duy trì và phát huy văn hóa bản địa, góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo cơ hội cho người dân phát triền kinh tế, đồng thời có những định hướng hỗ trợ người dân nơi đây để tiến tới cuộc sống sung túc, ấm no.
Tại Vedana Resort những công trình xây dựng đang được dần hoàn thiện. Nếu như trước đây nơi chênh vênh sườn núi là những bãi đá lộ đầu không một thứ cỏ cây phát triển thì hôm nay trăm hoa đua nở, cho ngày mai nơi đây trở thành một rừng hoa bên đất mẹ nguyên sinh, những quả ngọt đầu mùa đang chúm chím hình thành để kịp tiến độ đưa Dự án vào vận hành khai thác, đón khách du lịch về Ninh Bình.
Giữa bộn bề phải lo toan trong công việc tại Dự án, ông Lê Quốc Thịnh và những trợ lý lại tạm gác lại những công việc cuối năm cùng nhau hoạch định làm thế nào để mang xuân ấm tới những người dân địa phương, bắt đầu từ cái Tết sum vầy, đầm ấm? Làm thế nào để những ruộng lúa nương ngô còi cọc trở thành những vườn hoa mà người dân luôn rộn rã tiếng cười của ấm no, hạnh phúc; trẻ nhỏ rạng rỡ cắp sách tới trường và coi Vedana là nhà.
Xuân trong lòng Vedana Resort
Vedana Resort là dự án cận kề Vườn Quốc gia Cúc Phương với quy mô 16,4ha, có chính sách pháp lý chuẩn, được sự ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền địa phương để phát triển. Dự án đang có sức hút và tạo hướng đi riêng trong phân khúc thị trường bất động sản du lịch, đặc biệt là tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Theo thiết kế, Khu du lịch nghỉ dưỡng Vedana có quy mô lớn nhất tỉnh Ninh Bình phục vụ 1.500 khách lưu trú và 500 khách tham quan trong ngày. Khu vực lưu trú có 225 căn condotel, 135 căn biệt thự, 8 căn bungalow thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao với nhiều hoạt động thú vị như: Đạp xe, câu cá; thả mình vào dòng suối khoáng tự nhiên, thư giãn với ngôi nhà an dưỡng, vườn thiền, khu spa hay phòng tập gym và sân tennis hiện đại....
Là người con quê hương Ninh Bình, ông Lê Quốc Thịnh chia sẻ: Lựa chọn và phát triển Dự án tại cửa rừng quốc gia Cúc Phương, một phần tâm nguyện của tôi là muốn giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên cho du khách trong và ngoài nước, nhưng có lẽ hình ảnh in đậm trong trái tim tôi trong những năm xa xứ nơi trời Âu nhớ về quê đó là cái lạnh thấu xương, quạnh hiu nghe gió rít nơi những ngọn núi đá, rồi đến mùa nước lũ dâng lên mặt nước một màu trắng xóa trên khắp các cánh đồng, với chúng tôi đó là màu của cái đói, cái rét mà bạn bè thế hệ tôi chẳng thể quên.
Hành trang cho tôi trở về vẹn nguyên hai chữ "quê hương" với mong muốn góp phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng, phát triển kinh tế trên mảnh đất nơi mình được sinh ra. Tôi chọn Nho Quan, một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, cần lắm những nhà đầu tư chung tay đóng góp biến khó khăn thành lợi thế để phát triển kinh tế bền vững, đem đến cơ hội làm giàu trên chính quê hương cho con em Ninh Bình.
Ông Lê Quốc Thịnh trầm ngâm tâm sự: Trong cuộc sống, không ai có thể sống một mình. Chúng ta cần phải biết sống và suy nghĩ không chỉ cho mình mà còn cả những người xung quanh. Cuộc sống có quy luật của nó, phải biết cho đi thì mới có thể nhận lại.
Cuộc sống là sự sẻ chia giữa người với người. Tự nhận, để có được những thành quả hôm nay, là sự may mắn, cùng nỗ lực phấn đấu của bản thân, sẻ chia giúp đỡ của nhiều người. Có lẽ đến hết cuộc đời này tôi không mong bạn bè đối tác nhớ đến tôi là ai? Tôi như thế nào?
Chỉ mong Vedana Resort là mái ấm, là ngôi nhà chung cho người dân nơi đây cùng doanh nghiệp phát triển vươn cao và vươn xa hơn nữa và trong ngôi nhà này chúng tôi có thể tự hào với bạn bè bốn phương rằng "Có sức người sỏi đá cũng nở hoa".
Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, UBND huyện Nho Quan đã kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn để lo hàng trăm suất quà trao tặng cho các đối tượng gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn đột xuất, trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, nơi khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội... Đây là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân toàn tỉnh chung tay chia sẻ, góp sức tháo gỡ khó khăn cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn...
Trong đó, hàng năm, trong các dịp lễ, Tết, chủ đầu tư Dự án Vedana Resort đã gửi tặng hàng trăm suất quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn các xã Cúc Phương, Gia Vân,… Bên cạnh đó, từ khi dự án được triển khai hàng trăm người lao động tại địa phương có công ăn việc làm ổn định, nhiều công trình công ích có sự chung tay đóng góp tích cực của doanh nghiệp. Âm thầm và lặng lẽ, những hỗ trợ của ông Lê Quốc Thịnh - chủ dự án Vedana Resort xuất phát từ tâm, từ tấm lòng.
Lãnh đạo xã Cúc Phương chia sẻ: Thực tế, để người nghèo thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống, cần sự đồng hành, chia sẻ trong suốt quá trình lao động, sản xuất, chứ không riêng gì những ngày Tết. Tuy nhiên, với những hộ khó khăn, món quà Tết thật sự rất ý nghĩa.
Đó sẽ là động lực, là sự sẻ chia kịp thời để họ vươn lên tự chủ được cuộc sống của mình, để "không có ai bị bỏ lại phía sau" và cũng bởi việc giúp đỡ người nghèo không chỉ là một hành động giàu tính nhân văn mà còn là yêu cầu, là mục tiêu của phát triển bền vững.
Đồng cảm với chính quyền địa phương, ông Lê Quốc Thịnh luôn tâm niệm, quan tâm công tác đào tạo nghề để những người dân nơi đây có nghề nghiệp ổn định, có thể sống được bằng nghề của mình. Dự án Vedana Resort sẽ xây dựng cơ chế vận hành, đồng hành cùng nhân viên để phát triển du lịch bền vững tại địa phương và đảm bảo an sinh cho người lao động.
Với sự quan tâm, động viên và định hướng của các cấp lãnh đạo, Vedana Resort cùng nhân dân nỗ lực, đồng lòng để miền quê này chuyển mình phát triển từ đói nghèo trở thành điểm sáng tiêu biểu trong phát triển kinh tế.