Là bởi vì sức hút của sự kiện World Cup đã lan đến từng ngôi nhà, từng ngõ xóm. Trong khi đám thanh niên trai trẻ tập trung tại nơi có màn hình lớn, các quán cafe bóng đá để được thỏa sức hò reo, bình luận, chia sẻ thì lớp người cao tuổi lại thưởng thức "bữa tiệc bóng đá" theo một cách từ tốn nhưng vẫn không kém vẻ đam mê. Ông Phạm Ngọc Quỹ, một cán bộ hưu trí đã vào cái tuổi xưa nay hiếm, xã Ninh Hòa (Hoa Lư) chia sẻ: "Bác vẫn xem các trận thi đấu bằng chiếc ti vi cũ. Mình cũng rỗi rãi nên vừa thưởng thức bóng đá vừa giữ sức khỏe nên không xem quá khuya. Thường chỉ xem các trận quan trọng có các đội bóng nổi tiếng vào đầu buổi tối. Tuy nhiên xem các trận đấu như World Cup cũng có những thú vui. Đội nào vào đến đây cũng đều rất tuyệt, nhất là tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo". Với những người như ông Quỹ, bóng đá tuy không phải là tất cả nhưng nó cũng đem đến niềm vui cho ông. Vui khỏe đó là tinh thần thưởng thức World Cup lành mạnh, đúng mực rất đáng khen ngợi của cụ.
Với ông Đinh Khắc Sưu (thôn Mỹ Thủy, Gia Thủy, Nho Quan) World Cup 2018 lại mang đến một niềm vui khác. Ông Sưu là một người mê thơ, thường chơi thơ với câu lạc bộ thơ Việt Nam huyện Nho Quan. Ông Sưu cho biết: Vào mùa World Cup ông đành tạm gác thú vui thơ phú để dành thời gian thưởng thức các trận bóng đá đỉnh cao. Ngay từ trận khai mạc có đội tuyển Nga thi đấu cho đến các trận tiếp theo ông cũng chưa bỏ sót trận nào. Có nhiều trận hay cả gia đình cùng theo dõi cổ vũ. Ông tâm sự, ở một xã vùng nông thôn như Gia Thủy, khi các phương tiện giải trí chưa có nhiều, vào buổi tối sau một ngày lao động, nhiều người dân thường lấy vô tuyến truyền hình làm thú vui giải trí. Bóng đá nói chung và World Cup 2018 là cơ hội hiếm có để người dân có thêm niềm vui được hòa mình vào không khí thể thao sôi động, cuồng nhiệt. Xem thể thao, cỗ vũ cuồng nhiệt, giúp cho mỗi người tránh được căng thẳng, thấy cuộc sống vui vẻ, có ý nghĩa. Ông cũng cho biết thêm "nhiều người bạn già cùng câu lạc bộ với ông cũng rất mê theo dõi World Cup 2018, nhiều khi các cụ gặp nhau mỗi ngày, xung quanh chuyện bóng đá mà thành đề tài để bàn chuyện tranh cãi mãi không hết chuyện. Những ngày này, bóng đá thực sự mang đến những giây phút thư giãn tột cùng cho nhiều người.
Với ông Mai Văn Giảng, Kim Trung (Kim Sơn) lại khác. Ông Giảng là một cựu binh trong kháng chiến chống Mỹ, Không may bị nhiễm chất độc da cam dioxin dẫn đến vô sinh. Cảnh nhà hưu quạnh bởi chỉ có hai vợ chồng già. Nhiều khi lúc rỗi rãi thường lấy việc xem ti vi làm vui. Những ngày này, do việc ao đầm bận bịu, ông bèn mang luôn chiếc ti vi nhỏ ra chòi canh ao, vừa coi ao tôm vừa xem bóng đá. Ông Giảng tâm sự dí dỏm: "Nhà nông bận việc, tranh thủ buổi tối, om ấm trà xanh nóng, điếu thuốc lào. Xem bóng đá, thưởng trà nóng, rít điếu thuốc lào chính là tự thưởng cho mình một niềm vui".
Có thể đến với World Cup, mỗi người đều tự tìm thấy một nguồn vui riêng cho mình. Với một môn thể thao, có thể có nhiều thứ ích lợi đối với nhiều lớp người, ở nhiều lứa tuổi, ở những mức độ khác nhau, song chỉ riêng việc nó mang lại niềm vui cho những người cao tuổi đã là một điều cực kỳ ý nghĩa. Và tôi tin với sức hút mạnh mẽ của môn thể thao vua thì nguồn vui và ý nghĩa mà World Cup mang lại không chỉ dừng ở trường hợp ba người nói trên, càng không chỉ đóng khung trong thú vui của các bậc lão niên. Đơn giản vì bóng đá là vua của các môn thể thao và là của mọi người.
Đức Bá