Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng hơn 100 phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã ra thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.
Vượt hàng nghìn hải lý, mang Tết đến Nhà giàn DK1
Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, biển động mạnh, nhưng Đoàn công tác đã vượt hàng nghìn hải lý mang theo tấm lòng của quân, dân đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió.
Với tinh thần "Tất cả vì đồng đội thân yêu", cán bộ, chiến sĩ và thuyền viên đã khắc phục khó khăn, cơ động bằng nhiều biện pháp chuyển quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Nhân dân cả nước đến các Nhà giàn DK1.
Những món quà, lời thăm hỏi, chúc Tết từ Đoàn công tác đã tiếp thêm động lực để các chiến sĩ Hải quân vững tay súng, ngày đêm bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Quà Tết gửi các Nhà giàn DK1 được tập kết tại Cảng Hải đoàn 129 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân mang quà Tết lên tàu Trường Sa 04 bắt đầu hành trình mang Xuân đến các Nhà giàn DK1.
Những chậu quất, lá dong gói bánh chưng cũng được chuyển ra "góp" Tết cùng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.
Do sóng to, gió lớn, tàu không tiếp cận được nhà giàn, nên quà Tết được cho vào túi nhựa bọc kín và sử dụng dây thừng chuyền sang nhà giàn.
Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các phần quà Tết được chuyển xuống xuồng nhỏ chở đến các nhà giàn.
Thuyền trưởng và thuyền viên tàu Trường Sa 04 chở quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/15.
: Chiến sĩ Hải quân tại các Nhà giàn DK1 đón Tết ấm áp bên đồng đội.
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 (Cụm Tư Chính) vẫy tay chào tạm biệt Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.