Khi tuổi đời còn khá trẻ, chị Hồng đã phải chịu nỗi đau khôn cùng khi chồng chị - trụ cột trong gia đình qua đời sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Thời điểm năm 2002, cuộc sống gia đình chị với 2 vợ chồng và 3 đứa con không khá giả gì vì nguồn thu nhập chính chỉ dựa vào 4 sào ruộng. Những lúc nông nhàn, chồng chị tranh thủ làm phụ hồ để có thêm đồng ra, đồng vào đỡ đần vợ, nuôi con ăn học. Khi chồng phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, một mình chị vừa lao động, vừa chăm chồng và nuôi con, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng chưa bao giờ chị Hồng có suy nghĩ sẽ buông xuôi. Khi chồng qua đời, chị còn thêm gánh nặng gần 50 triệu đồng tiền nợ anh em họ hàng để chữa bệnh cho chồng mà không biết bao giờ mới trả được.
Đã vậy, cùng năm đó chị lại phát hiện mình bị bệnh tim. Lo lắng, đau khổ, suy sụp, tưởng không thể vượt qua, nhưng được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của gia đình nội ngoại, láng giềng, các chị em trong chi hội phụ nữ thôn, chị Hồng đã vực dậy tinh thần, tự nhủ phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con. Thuộc diện hộ nghèo của xã nên hàng năm gia đình chị đều được quan tâm hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, các con đi học được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp… Với chị Hồng, cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng con cái là động lực để chị nhận thầu thêm ruộng, nuôi thêm vài con lợn, con gà…Thương mẹ vất vả, cả 3 cậu con trai đều chăm ngoan, học giỏi, anh lớn bảo ban, kèm cặp em bé trong học tập. Ngoài giờ học, cả 3 anh em đều biết đỡ đần mẹ việc nhà, cơm nước, chăm sóc đàn gà, lợn, tham gia cấy, gặt cùng mẹ… Khi các con chị nhận giấy báo đỗ đại học, cùng với niềm vui, chị Hồng còn canh cánh nỗi lo trong lòng khi một mình biết xoay sở ra sao để nuôi 3 con ăn học. Khi con trai út đỗ cao đẳng, chị Hồng đã quyết định lên Hà Nội làm giúp việc gia đình để có số tiền cố định hàng tháng hỗ trợ con đi học. Nói là hỗ trợ bởi với mức lương giúp việc của mẹ, cả 3 anh em đều biết kiếm việc làm thêm, phụ vào tiền ăn học ở Hà Nội.
Đến nay, con trai cả của chị đã tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng và đang công tác tại Hải Phòng. Con trai thứ hai tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và đang công tác tại Nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Con trai út đang học Trường Đại học Xây dựng.
Cuộc sống của chị Hồng bây giờ đã thêm nhiều niềm vui và đầy ắp tiếng cười. Hai cậu con trai lớn đi làm, có thu nhập nên đã phụ giúp mẹ nuôi em út ăn học và trả xong số tiền hơn 90 triệu đồng vay ngân hàng để đi học, gần 50 triệu đồng tiền vay chữa bệnh cho bố. Căn nhà cấp 4 lụp xụp năm nào cũng được thay thế bằng ngôi nhà mái bằng kiên cố…Hạnh phúc hơn cả đối với chị Hồng là được chứng kiến sự trưởng thành, nên người của 3 cậu con trai. Đó là động lực để chị vượt qua bao khó khăn, gian nan, vươn lên không chỉ thoát nghèo, chiến thắng bệnh tật mà còn vượt qua số phận tưởng như nghiệt ngã với mình, để viết nên câu chuyện về nghị lực phi thường của một người phụ nữ nông thôn.
Lý Nhân