Sau khi xây dựng gia đình năm 1988 hoàn cảnh gia đình chị thật khó khăn, bố mẹ chồng già yếu, các em đông, còn nhỏ. Cả gia đình ở chung một mái nhà tranh vách đất 4 gian. Sau 1 năm chị ra ở riêng dựng tạm gian nhà bằng vách đất để ở. Sau khi sinh con, hoàn cảnh gia đình càng khó khăn hơn, con nhỏ, thiếu vốn sản xuất, kinh tế gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, không đủ ăn, cái nghèo luôn đeo bám, tưởng chừng không thể vượt qua.
Rất may trong lúc vô cùng khó khăn ấy, có chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là tập trung xóa đói giảm nghèo, động viên nhân dân làm giầu chính đáng và cơ hội đến với chị Mơ. Năm 2000, chị được chi hội phụ nữ bình xét cho vay 2 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện Kim Sơn. Có vốn, chị đầu tư mua cói 500.000 đồng, còn lại mua 4 con lợn giống và 40 con gà con. Sau khi được vay vốn chị còn được tham gia các lớp học chuyên đề về chăn nuôi gia súc, gia cầm do Hội phụ nữ tổ chức. Nhờ chăm chỉ, chịu khó, sau 2 năm chị trả được vốn cho ngân hàng.
Do biết cách làm ăn, cộng với sự cần cù chịu khó, năm 2003 chị được chi hội bình xét vay thêm 5 triệu đồng. Chị Mơ mạnh dạn mua 1 chiếc xích lô hết 1 triệu đồng để chồng chị có việc làm, còn lại tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi, làm nghề phụ. Đồng thời mua cói về bán cho bà con trong xã. Từ những cố gắng trên, tổng thu nhập một năm của gia đình chị đạt 49 triệu đồng, trừ mọi chi phí lãi còn lãi hơn 30 triệu đồng.
Năm 2005 gia đình chị đã thật sự thoát nghèo, mua được 1 xích lô máy, làm được căn nhà mái bằng 4 gian, mua xe máy và sắm được các tiện nghi sinh hoạt như: ti vi, bàn ghế, giường tủ....
Chị Mơ cũng là hội viên tích cực, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương và của Hội. Năm 2006 chị được chi hội bình xét là hội viên xuất sắc thực hiện tốt phong trào: "phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Trong gia đình, vợ chồng chị luôn yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, là tấm gương sáng cho các con học tập, noi theo.
Thái Sơn