Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tam Điệp, chỉ tính riêng trong năm 2012, thị xã đã triển khai thu hồi đất để thực hiện 5 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn và 5 dự án đấu giá đất với tổng diện tích phải thu hồi trên 22 ha, liên quan đến hàng trăm hộ dân. Trong đó có các dự án phức tạp như: Dự án đường vành đai xã Đông Sơn, dự án xây dựng Khu trung tâm thể thao thị xã; dự án nâng cấp hồ Lỳ, hồ Bống, hồ Mang Cá và đập Sòng Cầu - xã Yên Sơn; dự án đấu giá đất tổ 8, tổ 9 phường Bắc Sơn... Riêng với dự án mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 1A, tuy không phải thu hồi đất nhưng lại ảnh hưởng đến tài sản, công trình, vật kiến trúc của gần 1.300 hộ dân sống ven Quốc lộ. Bên cạnh đó, hàng chục dự án mở rộng, nâng cấp chỉnh trang các tuyến đường giao thông tổ, liên tổ với tổng chiều dài trên 10.000 m cần có sự tự nguyện phá dỡ công trình, hiến đất và hoa màu của nhân dân... Do vậy, công tác GPMB được xác định là rất khó khăn và phức tạp.
Ông Nguyễn Đức Tú, Phó Ban bồi thường GPMB thị xã chia sẻ: Quan trọng nhất là phải kiên trì và làm việc với nhân dân có tình, có lý. Sau khi cơ quan chuyên môn đo đạc, kiểm đếm, phương án đền bù sẽ được chuyển lại cho nhân dân xem xét, cho ý kiến. Khi không còn thắc mắc gì thì chúng tôi mới tiến hành đền bù hỗ trợ. Đối với những hộ dân nào chưa hiểu, chưa chấp hành thì lãnh đạo thị xã, cán bộ MTTQ, các đoàn thể và người có uy tín ở khu dân cư xuống các hộ dân tuyên truyền, vận động. Lần một không được thì sẽ tiến hành lần hai, lần ba... Qua đó, người dân được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, nắm được chủ trương, chính sách của Nhà nước, được giải đáp những khúc mắc một cách thấu đáo. Từ việc "dân biết, dân bàn", người dân tin tưởng hơn vào Đảng, chính quyền và nghiêm túc chấp hành…
Do đó, trong năm 2012 công các GPMB các dự án trên địa bàn thị xã đã cơ bản đáp ứng được tiến độ, đảm bảo mặt bằng cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện công trình. Việc GPMB Quốc lộ 1A đoạn từ ngã bã chợ Chiều đến Dốc Xây mặc dù không phải thu hồi đất nhưng lại liên quan đến trên 1 nghìn hộ dân, nhiều hộ bị ảnh hưởng đến hàng quán, thậm chí nhà ở cao tầng nhưng chỉ trong 3 tháng (từ tháng 6 đến tháng 8) đã tiến hành kiểm đếm xong toàn bộ và chi trả tiền đền bù GPMB được cho gần 300 hộ. Được biết, đến nay thị xã đã có 8/10 dự án hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng. Các dự án còn lại đang được tiếp tục đẩy nhanh việc lập phương án chi tiết, chi trả tiền đền bù đảm bảo đúng, đủ cho các hộ dân và trình cơ quan cấp trên thẩm định phê duyệt.
Bắc Sơn làmột phường trung tâm nên thị xã đã triển khai nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật điểm khu dân cư trên địa bàn. Đến Bắc Sơn thời điểm này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự phát triển nhanh chóng của phường. Đường sá được nâng cấp, mở rộng, nhiều khu dân cư mới được hình thành... Bắc Sơn khoác lên mình một chiếc áo mới với những gam màu tươi sáng.
Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 10-8-2012 của Thị ủy Tam Điệp về xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III vào năm 2012, thời gian qua phường Bắc Sơn đã thực hiện xây dựng và chỉnh trang 22 tuyến đường tổ và liên tổ với tổng chiều dài trên 7.300 m. Trong đó nhân dân đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường là 1.512 m2, ước tính trị giá gần 1 tỷ đồng.
Gia đình ông Trần Đức Trung ở tổ 8, phường Bắc Sơn là một trong những hộ dân đồng ý hiến 65 m2 đất thực hiện dự án mở rộng con đường Thanh Niên kéo dài từ Quốc lộ 1A đến Trường Mầm non Việt Thắng. Con đường này có chiều dài 510m, trước đây chiều rộng thiết kế chỉ có 5m nên hiện nay được mở rộng 15m. Con đường ăn vào phần đất của 23 hộ dân hai bên đường. Đến thời điểm này, nhờ sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền, vận động nên 100% hộ dân 2 bên đường đã đồng ý hiến đất làm đường. Có những hộ sẵn sàng hiến cả những phần đất có công trình phụ xây dựng kiên cố, trụ cổng, tường gạch, nơi bán hàng dịch vụ... Ông Trung chia sẻ: Mặc dù phải chặt cây cối, hiến cả chục m2 đất, gia đình nào mà không tiếc, nhưng vì lợi ích lâu dài của việc mở đường nên các gia đình trong tổ rất đồng tình ủng hộ. Tôi coi đây là vinh dự và trách nhiệm của gia đình đóng góp cho quê hương.
Đồng chí Phạm Duy Phong, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn cho rằng: Việc hiến đất làm đường của các hộ dân sẽ góp phần không nhỏ cho bộ mặt chung của thị xã, để mỗi con đường ngày càng khang trang, đẹp hơn. Đặc biệt, trong khi thị xã Tam Điệp đang nỗ lực phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2015 thì ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cũng cần sự chung tay cũng như ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân thị xã trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng nhằm triển khai các dự án được nhanh chóng thuận tiện nhất.
Nguyễn Lựu