Rất nhiều câu chuyện xúc động được kể lại từ chính những người trong cuộc không ngoài mục đích để được sẻ chia và hướng đến ngày mai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Có thể câu chuyện chỉ đơn giản gợi lên cuộc sống bình thường của một người thanh niên sau khi cai nghiện nhưng đã đánh thức được rất nhiều ước mơ về một mái ấm gia đình của những học sinh Trường Giáo dưỡng số 2 trong đêm giao lưu ấy. Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Phú, phố 14, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình là một ví dụ.
Trong câu chuyện của mình, điều đầu tiên mà anh Phú nhắc đến không phải là những tháng ngày lầm lạc theo bạn bè bỏ học đi hút chích ma túy, anh khoe: "Mấy ngày nữa con trai tôi sẽ chào đời"... Có lẽ niềm vui và trách nhiệm khi lần đầu tiên được làm cha đã giúp anh có thêm nghị lực vượt qua những nhọc nhằn mưu sinh và tạm quên đi quá khứ lầm lỗi của mình. Một ngày làm việc của anh Phú được bắt đầu từ 2h sáng đến 5h chiều. Anh chia sẻ: việc làm bún tuy không thực sự nặng nhọc nhưng đòi hỏi người thợ phải chịu khó thức khuya dậy sớm thực hiện các khâu từ ngâm, ủ bột đến lúc thành phẩm để kịp giao cho khách hàng.
Anh Phú bắt đầu làm công việc này từ năm 2008 sau khi trở về từ trại cai nghiện. Thời gian đầu vì muốn được nhanh chóng chứng minh sự đổi thay của mình với mọi người, anh sẵn sàng làm những công việc nặng nhọc như bốc vác hàng hóa ở các bến tàu, bến xe. Nhưng do sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục nên công việc này không được duy trì lâu. Anh em họ hàng và bà con khu phố ngoài việc cảm thông còn muốn giúp Phú một phần trên con đường hoàn lương. Mọi người nhận Phú vào làm việc tại tổ hợp làm bún, cũng coi như đó là một cách để "quản lý" anh. Công việc diễn ra đều đặn và cho thu nhập khoảng hơn 100 nghìn đồng/ngày.
Anh nói: Trước đây 2 vợ chồng cùng làm thì có thu nhập khá hơn, bây giờ bà xã đã bụng to rồi thì mình phải "gánh" cả thôi, cố gắng tiết kiệm để sao cho sau này con mình không phải chịu thiếu thốn. Vợ của anh cũng chính là người đầu tiên tin tưởng và tạo thêm hy vọng cho anh sau khi hòa nhập cộng đồng. Chị đồng ý kết hôn và ở bên cạnh để giúp đỡ anh trong suốt gần 2 năm qua.
Tuy nhiên anh Phú cũng tâm sự: Tôi chỉ thực sự cảm thấy mình đã hòa nhập cộng đồng khi được tham gia và đóng góp một phần sức lực cho các công tác xã hội ở địa phương. Được sự giúp đỡ của Đoàn thanh niên, hiện nay anh Phú đang tham gia lực lượng dân quân tự vệ và thanh niên xung kích của phường. Anh cũng đã bắt giữ được một đối tượng trộm cắp xe máy giao cho Công an phường, được Đảng ủy, UBND phường ghi nhận, khen thưởng.
Trong buổi gặp mặt thanh niên hoàn lương tiến bộ cụm đồng bằng sông Hồng năm 2009, anh Nguyễn Văn Phú vinh dự là 1 trong 16 đại diện tiêu biểu được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn "vì đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống". Đó là sự ghi nhận, khích lệ giúp anh tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và lấy lại niềm tin với mọi người.
Bài, ảnh: Duy Hiền