Chính vì thế diễn đàn "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam" do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tại Trường THPT Trần Hưng Đạo nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 vừa qua thực sự có ý nghĩa, có sức lan tỏa, tác động sâu sắc đến đông đảo các em học sinh, góp phần vun đắp lý tưởng sống, khơi dậy những ước mơ đẹp trong tâm hồn mỗi bạn trẻ.
"Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam" nhưng diễn đàn không đi theo "lối mòn" là bắt đầu bằng việc giao lưu với những điển hình thanh niên tiên tiến mà đưa các em học sinh về với lịch sử hào hùng của dân tộc, với những ước mơ một thời hoa lửa của thế hệ "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai". Ước mơ của thế hệ cha anh năm xưa đã được tái hiện thật sinh động thông qua những câu chuyện, những tâm sự rất chân thành của bác Phạm Minh Viễn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. Khi đất nước còn đang trong chiến tranh với mưa bom bão đạn thì ước mơ, hoài bão của cả một thế hệ trẻ lúc bấy giờ luôn gắn với lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh, một lòng vì Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh. Bác tâm sự "Giống như mọi thanh niên thời đó, ước mơ của tôi là ước mơ được cầm súng đánh giặc, ước mơ được sống bên những người thân yêu, ước mơ được học tập để phục vụ đất nước… Những ước mơ ấy giản dị thôi nhưng trong thời chiến không phải là dễ thực hiện. Bản thân tôi đã phải nỗ lực rất nhiều, vượt qua khó khăn, quyết tâm để được chọn đi học Trường Lục quân sau này còn phục vụ lâu dài cho Tổ quốc".
Khi các em học sinh hỏi bác về bí quyết để thực hiện ước mơ, bác cho biết, điều quan trọng nhất là phải biết mơ những ước mơ đẹp, trong sáng, biết nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống và luôn có niềm tin sẽ có thể biến ước mơ thành hiện thực… Lời giải đáp của bác đã nhận được sự cổ vũ của đông đảo các em học sinh và chính bác - thế hệ đi trước đã gợi lên trong các em những ước mơ, những hoài bão cao cả vì đất nước, vì dân tộc. Và vị khách mời đặc biệt này của diễn đàn đã khiến cho không khí của buổi giao lưu trở nên sôi động khi các em học sinh gặp gỡ với những điển hình thanh niên tiên tiến ngày nay.
Có thể nói, với sự đan xen giữa câu chuyện của 2 thế hệ xưa và nay đã tạo nên gạch nối sống động giữa quá khứ và hiện tại, đưa đến cho các em học sinh nhiều suy nghĩ về sự tiếp nối giữa những ước mơ thời chiến và thời bình để tự mỗi người có những ước mơ cho riêng mình. Anh Lê Hùng Cường, Trưởng khoa Sư phạm, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình đã có những tâm sự rất thẳng thắn, chân thành với các bạn học sinh. Theo anh, quan niệm ước mơ không phải là những điều gì quá to tát không thể thực hiện được, ước mơ là những gì mình ấp ủ, mình khát khao vươn tới bằng nỗ lực của bản thân. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, vì vậy anh Cường hiểu rằng chỉ có học tập thì mới thoát nghèo, mới mong đóng góp một phần công sức của mình để xây dựng quê hương, đất nước. Chính vì thế nên anh đã vượt qua mọi khó khăn để quyết tâm thi vào đại học và trở thành người thầy truyền đạt kiến thức cho sinh viên như ngày hôm nay.
Với anh Cường, ước mơ của anh không phải là ước mơ cầm súng chiến đấu như thế hệ bác Viễn, nhưng có điểm chung là mong góp phần công sức của mình làm cho quê hương giàu đẹp. Bí quyết để ước mơ thành hiện thực của anh Cường chính là nghị lực phấn đấu và vươn lên. Đó cũng là tâm sự của anh Đặng Hướng Dương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ, Giám đốc Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp khi tham gia diễn đàn. Các em học sinh đã rất thán phục khi biết người "cầm lái" của một công ty lớn đã có thương hiệu trên thị trường như thép Pomihoa lại là một doanh nhân tuổi đời còn rất trẻ.
Giao lưu, trò chuyện với anh Đặng Hướng Dương, ấn tượng sâu sắc nhất của các em học sinh là sự nhanh nhẹn, thông minh và một tác phong rất chuyên nghiệp. Du học tại Australia từ năm 1997 đến 2003, chuyên ngành Ngoại thương và Quản trị kinh doanh, thời gian đó đủ để anh tiếp xúc với một nền kinh tế phát triển cũng như hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp để có thể dễ dàng hơn trong việc xây dựng một thương hiệu mới trong thời kỳ hội nhập, cạnh tranh mạnh mẽ. Anh Dương nói với các bạn học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo rằng, mọi việc lớn đều bắt đầu từ những việc nhỏ, một ước mơ lớn phải khởi đầu bằng những ước mơ nhỏ, có như thế ước mơ mới không chỉ là ước mơ, ước mơ mới có thể trở thành hiện thực. Và khi đã đạt được một ước mơ nào đó thì tuổi trẻ không có quyền dừng lại, phải tiếp tục khát khao, ước mơ và cống hiến, từ đó mới thấy cuộc sống của mình thực sự có ý nghĩa, mới thấy mình luôn đang sống đang phấn đấu để ngày mai hơn ngày hôm qua…
Quỳnh Thu