Ngày 7/2, đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà học sinh Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an); thăm đại diện các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Tam Điệp. Cùng đi có lãnh đạo thị xã Tam Điệp, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Tại Trường Giáo dưỡng số 2, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh vui mừng, phấn khởi khi thấy các em ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập, tu dưỡng và rèn luyện tốt, nhận được sự quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ ân cần của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015, đồng chí chúc các em đoàn kết, vượt khó, thời gian ở trường là điều kiện để các em tĩnh tâm, tự rèn luyện bản thân, quyết tâm tu dưỡng, vươn lên làm người có ích cho gia đình, xã hội; chúc tập thể cán bộ, chiến sỹ, giáo viên nhà trường đoàn kết, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, dành nhiều tình yêu thương và tâm huyết để động viên, dìu dắt, định hướng, giáo dục học sinh, giúp các em trở thành những công dân tốt. Tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết một số gia đình trên địa bàn thị xã Tam Điệp: gia đình bà Bùi Thị Đặng ở thôn Yên Phong, xã Yên Sơn, là hộ nghèo đặc biệt khó khăn; gia đình ông Lê Quang Cư, tổ 12, phường Bắc Sơn, là nạn nhân chất độc da cam, bệnh binh 2/3; gia đình ông Phạm Văn Hồng, thôn 9, xã Đông Sơn, là thương binh 65%; thăm, tặng quà cháu Đoàn Đại Phát, sinh năm 2012 ở thôn Đồi Cao 1, xã Yên Bình, là trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các gia đình đón năm mới vui tươi, đầm ấm trong sự quan tâm, động viên, chia sẻ của chính quyền địa phương và các đoàn thể xã hội. Đồng thời mong muốn các hộ gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán để mọi người, mọi nhà đều được đón một cái Tết an bình, hạnh phúc.
Hồng Vân-Trường Giang