Chiều cuối năm, ở xóm trọ nhỏ gần Khu công nghiệp Gián Khẩu mọi người đang vội vã gói ghém đồ đạc về quê đón Tết, nhưng vẫn có một cô gái dáng nhỏ bé đang đứng tần ngần trước ngưỡng cửa… Em cho biết: em còn tăng ca nốt ngày mai nữa rồi mới về quê, đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, sửa soạn một loáng là xong. Đó là Lụa, quê Yên Mô, em đang làm việc trong một công ty may ở gần đó. Căn phòng trọ của Lụa chỉ hơn chục m2 nhưng mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và đặc biệt còn có một chậu quất nhỏ xinh tạo cảm giác ấm cúng như ở gia đình. Lụa nói: vì về nghỉ Tết muộn, ra Tết lại đi làm sớm nên em tự thưởng cho mình chậu quất này. Hơn nữa năm nay Công ty có nhiều đơn hàng hơn nên tiền thưởng Tết cũng khá hơn năm trước.
Nhìn ra sân, xóm trọ đã thưa người, Lụa trầm giọng: Giờ này ở nhà bố mẹ em chắc đang gói bánh chưng và mong ngóng bọn em về. Em còn một cậu em trai đang học ở Hà Nội. Ngày xưa khi còn ở quê, năm nào dù được mùa hay mất mùa bố mẹ em cũng nấu một nồi bánh chưng để Tết được tươm tất. Bọn em lớn lên với những ký ức đẹp đẽ đó. Cách đây hơn 2 năm em xin được vào làm việc ở công ty, có thu nhập đều đặn hàng tháng, vì vậy cuộc sống gia đình em vơi bớt khó khăn, chỉ tiếc dịp này không được về sớm để cùng dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết với ông bà, cha mẹ. Năm nay, em làm tăng ca nhiều để ra Tết có một khoản tiền nhỏ góp thêm cho cậu em trai tiếp tục đi học vì ở quê em dịp "tháng 3 ngày 8" tuy không thiếu đói như trước nhưng vẫn còn khó khăn lắm, nhà nào có con em đi học thì lúc giáp hạt đều phải tìm cách xoay sở… Cách đây cả tháng, em và các bạn trong xóm trọ đã có kế hoạch về sum họp với gia đình, lên danh sách mua cái gì cho ai, sắm cái gì cho ngày Tết, ngày nào về, ngày nào trở lại làm việc… Phấn khởi với công việc mới là vậy song Lụa không quên nhắc đến những mơ ước: bước sang năm mới em cũng bước qua tuổi 22, gia đình bắt đầu lo chuyện chồng con mà em thì cứ mải mốt đi làm quanh năm, cha mẹ cũng không yên lòng. Em tính làm ở công ty một thời gian nữa rồi tích cóp tiền mở một hiệu may nhỏ ở quê, có điều kiện gần gũi, chăm sóc cha mẹ và yên bề gia thất. Tết đã gần kề, những kỳ vọng của mỗi người cũng đến gần hơn, chúc cho ước mơ bình dị của Lụa sớm thành hiện thực.
Cũng trong những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp đến Công ty may thêu Hoàng Long ở xã Khánh Hồng, Yên Khánh đúng lúc anh Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Công ty đang trực tiếp trao tiền thưởng và quà Tết cho người lao động. Gương mặt ai cũng rạng ngời, phấn khởi, riêng chị Nhung, một công nhân mới của Công ty không giấu nổi xúc động rơm rớm nước mắt. Anh Dũng cho biết: Đây là một trường hợp đặc biệt khó khăn nhưng sự nỗ lực, cố gắng của chị thì ai cũng thấy rõ. Chị Nhung bắt đầu vào làm được khoảng 5-6 tháng nay sau khi chồng chị bị tai nạn mất sức lao động. Chị trở thành lao động chính trong gia đình, kiếm tiền nuôi 2 con đang tuổi ăn tuổi học. Mỗi tháng chị kiếm được khoảng hơn 2 triệu đồng từ việc may quần áo xuất khẩu ở Công ty. Công việc tuy không nặng nhọc nhưng chị Nhung cố gắng làm từ sáng đến tối mới về dù nhà chị chỉ cách đó khoảng hơn 2 cây số. Biết được hoàn cảnh đặc biệt của chị, không chờ đến dịp lễ, Tết, lãnh đạo Công ty thường xuyên thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện để chị hoàn thành công việc và đảm bảo thu nhập đều đặn ngay cả những lúc phải lo chạy chữa bệnh tật cho chồng. Cầm tháng lương thứ 13 trên tay, chị Nhung phấn khởi: Số tiền này tuy không nhiều nhưng ở chợ quê cũng mua được đủ thứ cần thiết, còn lại rau quả thì ở nhà đã có sẵn. Điều chị băn khoăn, lo lắng nhiều nhất đó là mang đến niềm vui cho chồng, cho con dịp Tết đến, xuân về. Chị kể: Gần Tết, muốn con có bộ đồ đẹp, mình phải cố gắng hơn để làm thêm. Nghĩ đến cảnh con vui khi thấy mẹ về, thấy có quần áo mới mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. ánh mắt chị rạng ngời hạnh phúc và tất tả chạy xe ra chợ…
Để có một cái Tết đầm ấm, đầy đủ, ngoài nỗ lực của mỗi công nhân còn có sự trợ lực của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thông qua các hoạt động thiết thực. Bà Lê Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Chính sách pháp luật - Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Tết Nguyên đán ất Mùi 2015, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách… Đồng thời vận động người sử dụng lao động hỗ trợ vé xe cho công nhân lao động ở xa về quê ăn Tết. Đặc biệt còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho những người không có điều kiện về quê hoặc phải làm việc trong dịp Tết. Về phía các Công ty, đã chủ động tổ chức chăm lo Tết cho công nhân theo đúng quy định của Nhà nước, qua đó cũng để giữ chân người lao động sau kỳ nghỉ Tết. Anh Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Công ty may thêu Hoàng Long nói: Trước Tết khá sớm Công ty đã thông báo cụ thể cho người lao động về thời gian, kế hoạch nghỉ Tết, thưởng cuối năm. Công ty còn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công nhân làm tăng ca để có thêm thu nhập. Cũng chính bởi vậy mà sau kỳ nghỉ Tết, chúng tôi không quá lo lắng về chuyện công nhân "nhảy việc".
Hy vọng kỳ nghỉ Tết với rất nhiều sự quan tâm, chăm lo từ các doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn, mỗi công nhân lao động sẽ có thêm động lực bước vào năm mới với khí thế lao động sôi nổi hơn.
Duy hiền