Đã hơn 3 tháng sau vụ tại nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình giữa 2 tầu chở nguyên vật liệu khiến cho 4 thành viên trong một gia đình tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn tử nạn.
Trong căn nhà nhỏ vẫn nghi ngút khói hương và trầm mặc nỗi buồn, bà Phan Thị Hường, người mẹ, người bà của 4 nạn nhân chưa thể gượng dậy do nỗi đau quá lớn mất đi gần cả gia đình con trai. Sự mất mát đó khiến không chỉ bà Hường suy sụp, mà từ một đứa trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, cháu Trần Văn Khánh - người con còn lại của anh Trần Văn Tuấn và chị Trần Thị Hái cũng trở nên buồn bã, ít nói. Nhìn cậu bé 6 tuổi khôi ngô đang tuổi ăn, tuổi chơi mà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, mất đi cả anh trai, em gái của mình khiến ai trông thấy cũng không khỏi xót xa.
Thắp thêm nén hương cho con trai, con dâu và các cháu bên ban thờ, bà Hường rưng rưng cho biết, sự mất mát quá lớn này đối với bà và gia đình không biết khi nào mới nguôi ngoai. Người ra đi thì đã yên phận, nhưng người ở lại mang quá nhiều nỗi đau đớn xót xa.
Hiện một mình bà Hường sống trong ngôi nhà nhỏ với 6 bát hương (gồm của gia đình 5 người con trai cách đây 6 năm, cháu đầu của vợ chồng anh Tuấn cũng không may bị đuối nước ở tuổi lên 8 khi đang học lớp 2) và người chồng đã mất cách đây gần chục năm do bệnh tật. Hiện do sức khỏe yếu, trường học xa, bà Hường không thể đảm đương việc đưa đón cháu nội đi học, bà đành gửi Khánh đến nhà cô ruột để cháu được học hành, vui chơi trong không khí đầm ấm của gia đình, giúp cháu vơi đi nỗi buồn mất cha mẹ, anh em.
Đối với cháu Hoàng Mạnh Hùng, phố Ngọc Sơn, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình thì em chỉ được biết về mẹ qua lời kể của ông bà và những bức ảnh còn lưu lại. Bởi khi mẹ bị mất vì TNGT, lúc đó Hùng mới 8 tháng tuổi. Nỗi buồn lớn lên thiếu hơi ấm của mẹ chưa được mấy năm, thì năm Hùng lên 5 tuổi, bố em lại tiếp tục ra đi do TNGT.
Chăm cháu nội từ khi còn hơi sữa, ông bà Hoàng Xuân Mậu, Nguyễn Thị Toàn đau như cắt từng khúc ruột khi nhìn đứa cháu nội phải chịu cảnh mồ côi cả mẹ lẫn cha khi chưa đủ nhận thức về người đã sinh ra mình. Năm nay đã 13 tuổi, học lớp 7, nhưng hơn chục năm qua, Hùng thiệt thòi khi không có cha mẹ bên cạnh, mặc dù sự quan tâm, chăm sóc của ông bà vô cùng lớn nhưng cũng không thể nào khỏa lấp nỗi buồn, sự thiếu thốn tình cảm của cha và mẹ.
Những hoàn cảnh gia đình có nạn nhân bị tử vong do TNGT kể trên chỉ là số ít trong số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn gia đình đang phải gánh chịu nỗi đau mất mát do TNGT đem lại. Mỗi năm trên địa bàn tỉnh có rất nhiều gia đình phải chịu nỗi đau và hậu quả do TNGT để lại.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT, nhưng chủ yếu vẫn là do ý thức chấp hành các quy định về ATGT khi tham gia giao thông chưa tốt. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hầu hết các vụ TNGT do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; nhiều trường hợp đã sử dụng rượu, bia quá mức cho phép khi tham gia giao thông…
Ông Nguyễn Duy Phong, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: TNGT luôn đem đến nỗi đau khôn nguôi cho những người ở lại và họ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể vượt qua. Hàng năm, Ban ATGT tỉnh đều phối hợp với các tổ chức, đoàn thể đi thăm, động viên các gia đình có nạn nhân để góp một phần nhỏ xoa dịu nỗi đau do TNGT đem lại.
Với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại" và "Tính mạng con người là trên hết" mà Ủy ban ATGT Quốc gia phát động đã nhấn mạnh nhân Tháng tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, mong rằng, mỗi người dân khi tham gia giao thông hãy chấp hành nghiêm Luật Giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.
Đồng thời, các cơ quan chức năng, ngoài việc tăng cường công tác thanh tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, thì lực lượng CSGT cần chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho mọi tầng lớp nhân dân. Bởi để giảm thiểu TNGT, yếu tố quan trọng nhất là thay đổi nhận thức và ý thức của chính người tham gia giao thông.
Bài, ảnh: Hạnh Chi