Hồ Yên Thắng thuộc địa phận xã Yên Đồng, Yên Thắng (Yên Mô) và xã Đông Sơn (Tam Điệp). Hồ có diện tích khá rộng, nhiều khúc quanh co và bị chia cắt bởi những dãy đồi, núi, khiến người ta có cảm giác như những hòn "đảo nhỏ" giữa bốn bề sông nước. Bờ hồ được đổ bê tông, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài vòm lán che mưa, che nắng và các cây cầu nhỏ xinh xinh, tạo nên khung cảnh thiên nhiên thoáng đạt và thơ mộng. Vài năm gần đây, nơi này đã là điểm đến hấp dẫn du khách. Nằm trong tổng thể khu du lịch sân golf 54 lỗ do Công ty cổ phần đầu tư PV- Inconess đầu tư xây dựng, hồ Yên Thắng được đánh giá là một điểm đến lý tưởng của du khách, nhất là vào những ngày hè nóng nực. Không gian ở đây thoáng mát, yên tĩnh, đối lập với cảnh náo nhiệt và ồn ào của cuộc sống nơi thành thị. Hồ Yên Thắng có những bãi nghỉ rộng, thích hợp cho các cuộc píc- níc, cắm trại. Hơn thế nữa, đến nơi này vào lúc xế chiều, du khách còn có thể ngắm nhìn những đàn chim, cò rủ nhau về trú ngụ trên những "đảo" nhỏ, thỉnh thoảng chúng lại bay lượn, kết thành những đường nét sống động trên bầu trời, tạo cảm giác thiên nhiên thật gần gũi, thanh bình. Buổi tối, vào những đêm sáng trăng, dạo chơi quanh bờ hồ trên con đường bê tông phẳng phiu, từng làn gió thoảng mang theo hơi nước từ mặt hồ, những mệt mỏi dường như tan biến. Giữa không gian yên tĩnh, dưới ánh trăng bàng bạc, du khách sẽ nghe thấy rất rõ tiếng sóng nước xô nhau, vỗ bờ, ì oạp, khiến người ta có thể liên tưởng như đang ngồi trước biển lớn, cảm xúc dào dạt, thăng hoa...
Chuyến pícnic của chúng tôi cũng như nhiều du khách trở nên thú vị hơn khi hiện nay nhiều loại hình dịch vụ ở quanh khu vực hồ Yên Thắng đã được các nhà đầu tư xây dựng như: dịch vụ câu cá, dịch vụ ăn uống, ngủ, nghỉ... Điều đáng nói là dịch vụ ở đây có giá phải chăng, người dân khá thân thiện và thiên nhiên lãng mạn đã là những yếu tố làm nên sức hút, níu chân du khách ở lại khu du lịch, nhất là vào những ngày cuối tuần.
Mai Lan